1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc chẳng làm sao chín nổi...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iwcotte, 22/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Con anh + con tôi ..nó đánh con chúng mình
    Àh chắc lý do vì ghen tỵ đấy mà , mấy gia đình được hạnh phúc như thế.
    Em không nghĩ thế sao ?
    Hạnh phúc là sự giản đơn , nó gần gũi đến mức ta không nhận ra nó vậy
    Người bệnh nằm thở khí oxy ở trong bệnh viện họ mong được thở , được sống như người bình thường . Được sống một cách bình thường là hạnh phúc của họ .
    Em nên đi nhiều không chỉ để nhìn ngắm cuộc sống mà là để sống nhiều hơn
    Em sẽ hiểu những gì chị nói
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    hạnh phúc bao giờ đến tay.?cứ khẽ khàng như hạt nước,,,hứng rồi lọt qu kẽ tay....Vớt vát ko được.!hạnh phúc ơi,đợi ngươi ở cuối con đường,,,đợi ngươi..........
    ..................
    @chủ topic: haizzz,,,lại sao thế này???>"<
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Không chị ạh!
    1người con riêng của chồng
    1 người con riêng của vợ
    rồi 2 người này đến với nhau, có 1 người con và....
    " Con anh, con tôi...đánh con hai đứa chúng mình"
    Em vẫn chưa đi được nhiều nơi, dù đôi chân cũng ham chơi lém... có lẽ cứ tích trữ dần dần thui.... Có lần nghe chị khuyên ai đó nên đi nhiều... em đã nghĩ đến bệnh viện!!!
  4. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Àh ý chị muốn nói là hai đứa kia nó đánh đứa con chung chắc vì nó gen tỵ với đứa bé đó , được có đầy đủ cả bố lẫn mẹ
    Gia đình đó vẫn hạnh phúc chán , bất hạnh là ở chỗ đôi khi còn chẳng đánh nhau hoặc cãi nhau được nữa kìa .
    Vô cảm khi nghĩ về nhau ...mất hết cảm xúc . Như người xa lạ mà mình gặp ngoài đường vậy .
    Đó là khi tất cả các mối quan hệ trở nên bất hạnh nhất .
    Em đọc bài thơ này của Dư Thị Hoàn chưa ?


    Đi Lễ Chùa
    Năm người đàn bà cùng ngồi trên xe ngựa
    Tay khư khư ôm đầy vật tế lễ
    Người thứ nhất thở dài:
    - Tội nghiệp nhất người đàn bà không chồng
    Người thứ hai chép miệng:
    - Vô phúc nhất người đàn bà không con
    Người thứ ba cười buông:
    - Bất hạnh nhất người đàn bà không khóc nổi
    - Trước mặt chồng
    Người thứ tư điềm đạm:
    - Tuyệt vọng nhất người đàn bà không cười được
    Khi thấy con
    Người thứ năm:
    - Mô phật!
    Lão xà ích giật dây cương
    Roi quất
    Tung bụi đường.


    Hãy đi nhiều ,đi đâu theo ý muốn của em ...Phượt cũng là một hình thái cảm xúc ...để tạm quên đi hiện tại, để bắt buộc phải nghĩ và vui với hiện tại tạm thời .
    Đi nhiều sẽ hiểu nhiều , hiểu thực chất những cảm giác chứ không hiểu bằng cảm xúc

  5. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    ĐỢI CUỐI CON ĐƯỜNG THÌ LÀM GIỀ CÓ HP... CHỊ NGHE AI ĐÓ, ÀH K CHỊ ĐÃ ĐỌC ĐƯỢC Ở CHŨ KÝ 1 NGƯỜI...RẰNG
    "HẠNH PHÚC LÀ TRÊN TỪNG CHẶNG ĐƯỜNG ĐI"
    CHỊ THẤY ĐÚNG!!!
    MÀ SAO THAY AVAR ẢM ĐẠM THẾ.... THI XONG HẾT CHƯA??? LO MÀ THI KẺO... DANH SÁCH THI LẠI ĐANG ĐỢI CẬU CUỐI....MỖI KỲ ĐÓ NHA
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đọc được câu truyện này trong blog của sis
    "....
    - Không ai nói được cho cô biết 7 kỳ quan của thế giới hay sao???
    - Thưa cô là kim tự tháp, là ngọn hải đăng.....
    - Tốt!
    KHÔNG THƯA CÔ! SAO LẠI LÀ NHỮNG CÁI ĐÓ, TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ:
    CÁC GIÁC QUAN KHỨU GIÁC, VỊ GIÁC, THÍNH GIÁC, XÚC GIÁC... SAO KHÔNG PHẢI LÀ TRÁI TIM, LÀ TÂM HỒN..."""
    bỗng thấy bài thơ 5 người đàn bà chị linhkhue viết ám ảnh mình....
    Có lẽ nào ta đang sống hạnh phúc nhất, vì ta đang biết thương nhớ và biết khổ đau???
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    thứ 1: đã đi làm...được 3 năm
    thứ 2: avt rất cảm xúc mờ
    .............
    Có bao giờ đi đến mức cực hạn của hạnh phúc ko???
    ............
    Đâu cần thu về thì lá vàng mới rơi....
    .............
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống là vậy đấy, nhớ ko nhầm thì cách đây vài tháng thôi, bạn chủ topic còn vui vẻ khi kể 1 chút về chuyện t/c tươi đẹp của mình, vậy mà giờ đã thế này.
    Chả sao cả, hạnh phúc rồi sẽ chín, giờ phải đón nhiều nắng vào. Nhưng phải đợi qua cái nắng của mấy hôm nay đã, ko thì toi cơm
  9. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    khó có cái j trọn vẹn, cố gắng lấy những hạnh phúc tràn ngập bù vào những lúc trống trải cô đơn. nói thế. nhưng cũng đang rất cố gắng.
    đời là bể khổ.
    ========
  10. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ hôm nay rất vui vì chị em mình đã chát chít và buôn dưa lê với nhau em nhờ. Chị thấy c và em có nhiều điểm giống nhau quá cơ ấy chớ, chắc khiếp trước mình có duyên rồi đới.
    C em mình mới gặp mà như quen lâu lắm rồi ý nhở. Rất vui vì đã có thêm 1 người bạn như em
    Hạnh phúc rồi sẽ đến với tất cả mọi người thôi, chỉ khác cái nó đến nhanh hay chậm thôi và nó sẽ thể hiện như thế nào thôi. Ông trời rồi cũng không bất công với c em mình mãi đâu
    C với em cũng cố gắng nha. Àh hôm nào chị dẫn qua nhập nhà độc thân vui vẻ nhớ

Chia sẻ trang này