1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc chẳng làm sao chín nổi...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi iwcotte, 22/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1

    Đâu cần thu sang,lá ngô đồng mới tàn
    Đâu cần đông về,gió mới lạnh hồn
    Đâu cần nắng hạn,sông mới hết nước
    Đâu cần phải nói cũng hiểu chung 1 điều
    ..................
    Góc phố từ nay rêu phong rồi
  2. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Em k bao giờ tin vào cái gọi là sét đánh.

    Và em cũng chưa bao giờ bị " sét đánh" dẫu người đối diện em có hoàn hảo đến đâu....
  3. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    MẤT NHAU
    Có những thứ khi ra đi như nói rõ rằng: không bao giờ trở lại
    Dẫu trước đó, nó được khắc lên mình cụm từ " mãi mãi"
    Và mỗi người lại tự vỗ về an ủi để vượt qua nỗi cô đơn trống trải
    Rằng: rồi mình sẽ lại yêu!!!
    Nhưng trái tim thì có thể chứa đựng được bao nhiêu
    Khi tâm trí còn cả một mối tình ảm đạm
    Nhuốc nhem, mịt mùng, vá chằng, vá chịt
    Và tận sâu nơi phập phồng trong ***g ngực
    Vẫn đập hoài một nhịp...
    Yêu!
    Bởi thế cho nên người ta tự huyễn hoặc bao điều
    Giống như cách trẻ thơ lấy nhọ nồi bịt vết thương cầm máu
    Người ta lấy niềm tin cầm những nhớ thương đang ẩn mình
    Nương náu nhờ nơi khoé mắt
    Chỉ trực chờ chút yếu đuối để...
    Rơi!
    Rồi thì cuối cùng cánh diều cũng ngã sau bao nỗi chơi vơi
    Người ta lại tự lấy sợi dây chằng quanh mình thật kín
    Sợ cánh cửa bật ra, nỗi đau bung mình tràn dữ dội
    Người ta sẽ trở thành một kẻ đơn côi
    Nhưng đó là em nói về những đổ vỡ đó thôi
    Và nói về cách người ta cố vịn vào chút niềm tin để sống
    Còn giờ đây khi tất cả chỉ còn là khoảng trống
    Em tự cho mình trở thành người minh mẫn tới tận mai sau
    Không được tự huyễn hoặc ...
    Nghe đâu đây giọng mình đặc quánh
    "Trốn tránh làm gì, những cái đó có tên gọi là: đã mất nhau"
    (haiyentran_159, hn 23/6/09)
    Viết cho 1 ngày, được nghe nhiều về những nỗi đau của những tình yêu tường chừng bất tận, lại ra đi như chưa tới bao giờ....
  4. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Có hạnh phúc được ko nhỉ, khi trong đầu còn quá nhiều lo toan?????
    Tớ phát hiện ra chủ topic thường xuyên trong box tâm sự
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tìm một con đường
    Tìm một lối đi
    Ngày qua ngày
    Đời nhiều vấn nghi
    Lạc loài niềm tin
    Sống không ngày mai
    Sống quen không ai cần ai
    Cứ vui cho trọn hôm nay
    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi
    Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi
    Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
    Xóa tan màn đêm u tối
    Cho tôi biến đổi tâm hồn
    Thành một người mới
    Và con tim đã vui trở lại
    Tình yêu đến cho tôi ngày mai
    Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
    Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
    Và con tim đã vui trở lại
    Và niềm tin đã dâng về người
    Trọn tâm hồn
    Nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
    Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
    tôi vẫn không sợ hãi gì
    Vì người gần bên tôi mãi
    Và bây giờ, ngày buồn đã qua
    Mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
    Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
    Xóa tan màn đêm u tối
    Cho tôi biến đổi tâm hồn
    Thành một người mới

    Mai em lại phải xa HN 1 tuần , tức là sẽ gần 1 tháng không gặp nhau , thế mà em nhắn tin anh không trả lời .
    Em đã nghĩ sẽ vẫn cầm máy theo IR,nhưng có lẽ không nên mang theo thì tốt hơn .Vì nếu mang theo sẽ cứ nhấp nhổm đợi tin nhắn của anh .
    Tình cảm là thứ khó hiểu , em biết phần nhiều lỗi do em. Dễ say nắng .Em thích anh ngay từ những ngày đầu nói chuyện dù chưa gặp mặt -, nhưng đến khi anh cần một sự sở hữu rõ ràng rành mạch hơn thì em lại sợ mất tự do , phần nào đó em muốn được nới lỏng . Nhưng em vẫn hy vọng anh sẽ là người đủ dịu dàng và kiên nhẫn đợi cho em hết sự bồng bột. Em đã qua giai đoạn cần 1 tình yêu chỉ để ngày ngày ôm hôn và đem đi tiệc tùng,em cần 1 người chia sẻ với em qua mọi phương tiện cách thức dù không có điều kiện gặp nhau nhiều .Anh phải thông cảm cho em chứ , em nhớ anh nhiều lắm . Nhưng anh lại dùng cách trẻ con để đối phó với sự trẻ con của em .
    Em cần 1 người yêu người lớn , em không cần 1 người yêu trẻ con .
    Em ngủ đây , em muốn nhìn thấy anh lúc anh ngủ , muốn cắn vào vai anh thật đau . Nhưng có lẽ thời gian hiện tại thế này là tốt rồi . Em cũng cần điều chỉnh lại chính em .
    Anh lớn lên đi , em muốn dựa vào anh lắm rồi .
    Mà cũng có thể , sau 1 tuần nữa , em sẽ chán ngấy anh và chẳng muốn gặp lại anh nữa đâu .
    abc abc abc .
  6. ng0cngh3ch

    ng0cngh3ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Có một người vừa đi qua cuộc yêu,
    Mang trong mình một nửa chiều của gió,
    Gió thổi xuôi rồi cứ lật lọng gió,
    Gió đi về ngược gió phía đôi vai.
    Có một người từng chia mình làm hai,
    Nửa cho ai, nửa hư phai một nửa.
    Chẳng biết đời vô thường nên lần nữa,
    Để nửa của nửa phai cũng phai nữa ...và phai.
    Có một người tưởng tình yêu sạn chai,
    Tưởng mình không còn yêu tình được nữa.
    Nhìn người ta có đôi và có lứa,
    Ngóng lại mình...vôi vữa cuộc tình xưa.
    Thôi thì thôi đừng chơi trò cù cưa,
    Ngày hôm qua đã hóa thành quá khứ.
    Rượu có say thì men cũng mệt lử,
    Nằm sóng xoài trên hư cũ thời gian.
    Thôi thì ta cũng cứ đành lang thang,
    Đi tìm yêu trên những niềm khao khát,
    Dẫu có một ngày biết mình đang bước lạc,
    Cũng ngậm cười biết mình đã từng yêu...
    Vẫn ngậm buồn biết mình vẫn còn yêu...
    Và ngậm yêu để biết yêu mãi maĩ...
    Chỉ thời gian hư phai, còn con người cùng tình yêu ngồi lại...trên nỗi hư phai tháng ngày..
    _____________________
    Mãi đi tìm bến bờ hạnh phúc xa xôi....để một ngày chợt nhận ra....hạnh phúc ngay bên ta, từ những điều bình dị nhất.....là gia đình, là những người bạn......cảm ơn cuộc đời đã cho ta sống....
  7. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nếu pác " NHẤT VỢ" đọc kỹ thêm chút xíu tâm sự của mình. Có lẽ hok phải ngạc nhiên với cái PHÁT HIỆN... đó.
    Uhm! mình đang có 1 khoảng thời gian dài, thật dài....chỉ để
    Ôm
    Nỗi nhớ
    Sự quạnh hịu
    Những lỗi lầm cho những gì được mất

    Ôm laptop yêu thương, lúc nào cũng lặng nghe những gì tớ nói!!!
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi,,,con người mù quáng với cái ngộ nhận là hạnh phúc...
    ...................................
  9. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây còn chưa bao giờ có cái ngộ nhận đó
  10. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Ngày Anh Ra Đi
    Nhạc và lời: Mỹ Tâm
    Chờ anh mãi em chờ anh mãi giữa trời giông tố
    Mà đâu thấy anh người yêu dấu quay về chốn đây
    Ngồi thương nhớ em ngồi thương nhớ anh ngày xưa ấy
    Giờ xa quá bây giờ xa quá anh giờ nơi đâu?
    Gọi anh mãi em gọi anh mãi giữa đời hoang vắng
    Tình yêu đó bao niềm thương nhớ bây giờ đã xa
    Làm sao sống em làm sao sống khi tình đã mất
    Một tình yêu ôi một tình yêu em dành cho anh
    *Hỡi anh! Sao không nói dẫu đôi mình cách xa
    Em không trách muốn cho lòng thứ tha
    Dù tình yêu cho con tim đau, dù tình yêu cho ta xa nhau
    Một lần thôi em yêu thương anh yêu rất chân thành
    Hỡi anh! Dù ngày mai sẽ không còn thấy nhau
    Em vẫn nhớ những kỉ niệm thưở nào
    Một tình yêu nguyên sơ, một tình yêu như thơ
    Một tình yêu như trong cơn mơ,
    một tình yêu ghi sâu trong tim ta đến muôn đời
    Khi anh ra đi em âm thầm khóc thương
    Em ôm cô đơn lòng càng thêm nhói đau
    Em không sao ngăn con tim mình nhớ anh
    Anh ơi nơi đâu về bên em hỡi anh
    Ngồi em đợi chờ anh, ngồi em đợi chờ anh
    Tình yêu còn màu xanh anh hỡi em vẫn chờ
    Tình yêu mình là mơ, tình yêu mình là thơ
    Tình yêu người còn nhớ, em ở đây vẫn chờ
    Chả bít bao giờ mới có hạnh phúc trong tay của chính mình

Chia sẻ trang này