1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc chính là sống đơn giản

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 1001vieclam, 09/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1001vieclam

    1001vieclam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trong góc tâm hồn của mỗi người ai cũng mong muốn được cuộc sống hạnh phúc!. Nhưng bạn có biết hạnh phúc trong cuộc sống làm thế nào để đạt được? Đó là hãy sống giản đơn - Cuộc sống giản đơn chính là hạnh phúc đấy bạn ạ.

    [​IMG]

    Cuộc sống giống nhưng một ván cờ, đừng để bạn trở thành những con rối - những quân cờ trong tay cuộc sống để rồi cuộc sống của bạn luôn ngập tràn quay tròn trong những thứ cuộc đời tạo ra khiến bạn chán nản, cảm thấy vô vị.

    Ham muốn của con người là vô hạn nhất là trong thế giới trọng vật chất này để thõa mãn những nhu cầu và ham muốn đó bạn bắt đầu vắt kiệt sức mình chỉ để kiếm tiền và thật nhiều tiền dần dần bạn trở thành nô lệ của đồng tiền, khi có được 1 số tiền như ngày xưa mong ước bạn lại muốn có nhiều hơn, nhiều hơn nữa và bạn vắt kiệt sức sống của mình trong vòng xoáy kiếm tiền. Để rồi khi đến tuổi già, gần đất xa trời bạn hồi tưởng lại ký ức của mình thì bạn mới bắt đầu hối tiếc vì đã bỏ lỡ những thứ quý giá nhất trong cuộc đời của mình.

    Trong cuộc sống, ước muốn khát khao nhất của mỗi người chính là làm sao để giàu có: Lúc còn nghèo, bạn lao vào kiếm tiền, kiếm được tiền rồi thì cố ăn vì hồi nghèo chưa được ăn các món ngon vật lạ, ăn đến mập ra rồi thì lại tìm cách giảm béo.
    Vậy sao không ăn ít đi một chút ? Giàu có ư? Để giàu có thì phải trải qua một quá trình lo lắng. Ăn không được no cũng lo lắng, ăn no rồi cũng lo lắng, ăn quá no lại càng lo lắng hơn. Nhu cầu cơ bản chỉ là sự sinh tồn ăn để mà sống thì bạn không phải cần nhiều đến thế. Ăn quá no chẳng những có hại cho cơ thể.

    Khi bạn chưa có một số tiền lớn gửi ở ngân hàng thì lý tưởng của bạn là ngoài chuyện ăn uống ra còn phải có một khoản tiết kiệm để mua một bộ quần áo mới thời trang hoặc xe đẹp để đi. Sau đó, bạn lại ước số dư trong sổ tiết kiệm cần đạt tới bốn, năm hoặc sáu con số, hoặc nhiều đến vô hạn. Có xe máy rồi bắt đầu lại muốn có ô tô; có cổ phiếu rồi nhưng lại muốn là người có tư cách pháp nhân. Thực ra, bạn hiểu rất rõ rằng tiền nhiều bao nhiêu cũng không đủ, bạn luôn cảm thấy rất bức bối, cảm thấy áp lực quá lớn.

    Cuộc sống giản đơn chính là hạnh phúc. Hãy bớt một chút khát khao, để được tự do và thảnh thơi hơn một chút bạn nhé. Hãy sống cuộc sống của chính mình, không cần phải so sánh và tị nạnh chạy đua theo người khác làm gì.
  2. TrangLade

    TrangLade Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2015
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    16
    Hãy tạo cho mình cảm giác tự chủ với cuộc sống đừng để nó chi phối nó nhé.
  3. Hth223

    Hth223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2017
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Sống đơn giản cho đời thanh thản !!

Chia sẻ trang này