1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc của đời tôi !!! Chúc mừng Sutumom trong ngày hạnh phúc nhất của bạn 29.3 - Page 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi sutumom, 08/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sutumom

    sutumom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc của đời tôi !!! Chúc mừng Sutumom trong ngày hạnh phúc nhất của bạn 29.3 - Page 3

    LTG: Về nội dung thì bài viết này phải post trong box Tâm sự, nhưng vì có lý do cá nhân nên tôi post bài này ở box 7x. Do đó tôi có lời với các bác mod trước nhé. Bài viết này tôi viết trước hết là để chia sẻ những tâm sự của bản thân, sau đó là theo lời kêu gọi của bác ATC về một chủ đề lấy tên là " Tôi và TTVNonline " ( hì, mặc dù đến giờ bác ấy vẫn chưa muốn đưa ra đâu ). Một điều nữa, đây là những tâm sự, những suy nghĩ của một cá nhân nên không tránh khỏi sai sót, lan man trong lời văn, mong các bác thông cảm nhé. Cám ơn các bác trước !!!

    Đối với TTVNonline và những thành viên ở đây thì tôi là một người hoàn toàn mới. Do đó, những lời tâm sự của tôi ở đây có thể sẽ làm mọi người khó hiểu. Nhưng đối với tôi, một người luôn mơ ước một tình yêu trọn vẹn và muốn cả thế giới biết được niềm hạnh phúc của mình thì điều này là bình thường. Tôi đến với mạng TTVNonline một cách rất tình cờ, và thật không ngờ TTVNonline lại gắn bó với tôi nhanh đến thế. Với những ai đã từng gặp tôi, chắc hẳn mọi người đều thấy tôi không phải là một con người sống khép kín, lạnh lùng mà hoàn toàn ngược lại. Do đó, mục đích của tôi khi tham gia đăng ký để trở thành một thành viên của mạng là tìm cho mình những người bạn mới và một diễn đàn có chất lượng để có thể học hỏi thêm về cuộc sống rộng lớn này. Và không phụ tấm lòng của tôi, TTVNonline quả thực là một nơi thể hiện trí tuệ, tấm lòng của thế hệ trẻ Việt Nam. Hầu hết những chủ đề mà tôi đã được đọc đều để lại cho tôi những suy nghĩ, những bài học rất hay. Đối với một con người không có gì nổi bật về trí tuệ như tôi thì các bạn chính là những tấm gương, những con người đáng để tôi học hỏi. Tôi đã gặp, đi chơi, nói chuyện với nhiều bạn và tôi cảm thấy tình cảm mà các bạn dành cho tôi, cho mọi người thật gần gũi, thân tình. Mỗi con người có một trí tuệ, một cá tính riêng nhưng đều để lại trong tôi sự cảm phục và trân trọng về con người của các bạn. Người đầu tiên tôi được tiếp xúc là bác Choc, và sự gần gũi của bác ấy đã xoá tan sự lo lắng trong tôi khi lần đầu tiên tôi đi gặp mặt các bạn ở buổi gặp mặt 7x HN. Tất cả những người tôi đã gặp như bác ATC, Beethoven, mitlo, wow, gaby, emmiu, paolo_vn, phuongmap, VNHL, zazu, batigol ....( và còn nhiều người khác nữa ) đã bồi đắp thêm tình cảm của tôi đối với TTVNonline. Ngày hôm nay là một ngày trọng đại với cuộc đời của tôi, một bước ngoặt trong cuộc sống của bất cứ ai, tôi và người yêu của tôi đã quyết định tổ chức lễ thành hôn vào tháng 2/2002 . Chắc các bạn biết một quyết định như vậy có ý nghĩa thế nào với cuộc sống của một con người thì các bạn sẽ hiểu được tình cảm của tôi dành cho

    Được sửa chữa bởi - chitto vào 18/04/2002 21:30
  2. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Chuc anh that nhieu hanh phuc !!!
    Cam on TTVNOL
    Oshin
  3. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tình cảm của bạn đối với TTVNOL.
    Chúc bạn hạnh phúc và tiếp tục gắn bó với cộng đồng mạng của chúng ta

    Nowhere Man
  4. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Cảm động quá bác sutumom!
    Choc tui lấy làm cảm phục trước tình cảm sutumom dành cho ttvnonline. Có dược đọc và nghe qua chuyện của sutumom về cái hôm đi họp 7X lần đầu tiên, đã thấy sutumom nhiệt tình ghê gớm, và có cô dâu cũng đồng cảm ghê! choc tui xin bái phục!
    Chúc hai bạn mãi hạnh phúc, và TTVNonline có thêm một thành viên đặc biệt mới. Cho dù có là thành viên chính thức hay không, choc tin chắc cô dâu đầu tiên của ttvnonline sẽ dành rất nhiều tình cảm cho mạng và các bạn bè của ttvn. Xin cảm ơn bạn, và cảm ơn sutumom đã mang đến cho chúng tớ một tâm hồn đồng cảm đến thế!
    Tui ghen với bác đấy sutumom! hic hic
    hì hì
    Choc
  5. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bác sutumom nhé, chúc 2 bác bách niên giai lão. Nhưng mà cưới xong rồi là bác không được một mình ngồi trước màn hình máy vi tính cả tối để vào TTVNOL đấy nhé. Bác nhớ rủ bác gái tham gia TTVN cùng cho vui, có gì mua thêm cái máy nữa để 2 người send private messages cho nhau mỗi khi ... mỏi miệng quá ... cho cuộc sống thêm phần thi vị, bác nhỉ. [:D]
  6. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Xin kính chúc hai bác Bách niên giai lão, hạnh phúc dài lâu, con cháu đầy nhà hi hi hi!!!
    Nhưng mitlo mạn phép nhắc bác là vui duyên mới không được quên nhiệm vụ đâu đấy, bác nhớ tham gia họp 7x thường xuyên nhé he he(nhớ là rủ cả bác gái đi để chúng em còn học hỏi kinh nghiệm ;-))
    Mit@
  7. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, sutumom, chúc mừng hạnh phúc nhé, hôm nào bác dẫn cô dâu đầu tiên của 7X đến cho bọn tui xem mặt đấy nhé. Hà hà, thế là bớt một tay cạnh tranh với mình rồi

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  8. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Hì, xúc động quá. Không thể nói gì hơn. Chúng ta hãy cùng nhau, thực hiện một sân chơi mới , bằng sự nhiệt thành của mình, đem tới niềm vui và kinh nghiệm cho người khác. Ít nhất như thế, TTVNOnline cũng đã khẳng định được giá trị tinh thần của mình.
    Chúc Hai bạn hạnh phúc và cuộc sống sẽ chỉ mang đến tới Hai bạn những niềm vui và những nụ cười...
    Chiều Sài gòn 9/1/2002
    ATC
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ, cung hỉ......
    Xin chúc mừng hạnh phúc của hai "bác". Mong rằng một dịp nào đó sẽ được gặp mặt bác gái.
    Bản thân tui không được may mắn lắm trong tình duyên nhưng chỉ mỗi việc được ngắm nhìn những người xung quanh có cuộc sống ngọt ngào cũng đủ là một điều hạnh phúc.
    Xin chúc hai bác bách niên dai lão (em có viết sai hay chích dẫn sai, mong bác SuTuMom và mọi người bỏ qua).

    Winner nerver quit
    Quitter nerver win

    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 09/01/2002 17:46
  10. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chúc mừng 2 bác, hí, thảo nào bác Sutumom trông cứ hí ha hí hửng, sắp thành chú rể đúng là khác thật
    Em có một câu thơ, hôm qua em đi ăn cưới mới "thuổng" được, nguyên văn thì em không nhớ rõ, nhưng mà nội dung nó là thế này ạ:
    "Chúc cho được một cháu trai
    Sinh thêm cháu gái, cả hai vui lòng"
    (hé, có sớm quá không nhỉ?
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.

Chia sẻ trang này