Hạnh phúc của đời tôi !!! LTG: Dưới đây là những tâm sự của tôi với các bạn. Theo đúng nội dung thì bài này sẽ phải ở trong box Tâm sự, nhưng vì một lý do cá nhân đặc biệt nên tôi post trong box này, mong các bác mod cho phép tôi nhầm chuồng một chút. Bài này tôi cũng viết để hưởng ứng lời kêu gọi của bác ATC về một chủ đề có tên là " Tôi và TTVNonline " ( hì, mặc dù là bác ấy vẫn chưa định đưa ra vào thời gian này ). Một điều nữa, đây là một bài tôi viết theo những suy nghĩ của tôi nên chắc là không tránh khỏi sai sót, lan man trong lời văn, do đó tôi xin lỗi các bác trước. Xin cảm ơn các bác đã đọc và chia sẻ cùng tôi !!! Đối với TTVNonline thì tôi là một thành viên mới, lại không tham gia nhiều nên sẽ có nhiều người lấy làm lạ là tại sao tôi lại thể hiện tình cảm của mình với mọi người rất dễ dàng. Nhưng đối với bản thân mình thì tôi lại coi TTVNonline là một ngôi nhà, một người bạn, và các bạn ( cho dù có những người tôi chưa từng gặp ) là những người bạn của tôi. Có lẽ đây là một điều mới mẻ với các bạn. Tôi tham gia mạng TTVNonline rất tình cờ, và tôi cũng không ngờ nơi đây lại gắn bó với mình đến vậy. Với những ai đã từng gặp tôi, chắc các bạn đều phải công nhận rằng tôi không phải là một người lặng lẽ, khép kín. Và do đó, mục đích của tôi khi tham gia mạng là tìm kiếm những người bạn, tìm một diễn đàn có chất lượng để có thể học hỏi những điều lớn lao trong cuộc sống. Khi đăng ký làm thành viên của mạng, tôi đã thật sự vui mừng vì đây thực sự là nơi tôi có thể chia sẻ, tham gia những ý kiến của mình vào những vấn đề trong cuộc sống. Tôi đã gặp trong này những con người đầy trí tuệ, có cá tính và hết sức chân thành trong tình cảm. Hầu hết những chủ đề mà tôi đã đọc đều để lại cho tôi không ít suy nghĩ về cuộc sống. Cả các bạn nữa, những con người sống có mục đích, có ý chí và rất có trách nhiệm với xã hội, với đất nước. Tôi đã gặp, đi chơi và tâm sự với nhiều bạn. Tất cả các bạn đều để lại trong tôi những tình cảm tốt đẹp và sự trân trọng trong lòng. Người đầu tiên mà tôi nói chuyện là bác Choc, người đã làm thay đổi hoàn toàn sự lo lắng của tôi trong lần đầu tiên tôi gặp mọi người tại buổi họp mặt 7x HN. Những người tôi đã gặp như bác ATC, beethoven, mitlo, choc, emmiu, paolo_vn, mc, gaby, batigol .... và nhiều người nữa tôi đã và có thể không bao giờ gặp đã bồi đắp thêm tình cảm của tôi với TTVNonline. Các bạn thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng trong cuộc đời tôi, tôi và người yêu của tôi đã quyết định tổ chức lễ cưới vào tháng sau . Chắc các bạn hiểu điều này quan trọng như thế nào đối với một con người và các bạn sẽ hiểu tình cảm của tôi dành cho TTVNonline. Các bạn là người đầu tiên mà tôi