1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Duonganh, 02/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc của tôi

    Lên box Tâm sự đọc nhiều bài viết của mọi người, đa số là tâm trạng buồn. Có lẽ trước kia tui cũng như vậy nhiều tâm sự, nhiều nỗi buồn mà không thể chia sẻ cùng ai, ngay cả trên mạng dù mọi người chẳng biết tôi là ai.
    Còn bây giờ tôi thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc vì yêu được anh và được anh yêu, người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế gian.
    Tôi không phải nhà văn nhưng những bài viết cũng tương đối hay bởi nó được viết bởi một lý trí mạnh mẽ, một khối óc luôn phát sinh những ý tưởng Romantic, một trái tim đầy nhiệt huyết và tràn đầy cảm xúc.
    Cũng chúc các bạn hạnh phúc như tôi. Tôi sẽ giới thiệu về anh ấy qua từng bài viết
    (* Trích Blog ?oKhánh Vy?)
  2. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Bài viết đầu tiên: cũng khá tâm đắc
    Này anh, em là tỷ phú của hạnh phúc đấy
    Ở nhà một mình, anh không có ở Hà nội, 12h em vừa xem xong một bộ phim tình yêu làm em rơi nước mắt sau đó có một cuộc điện thoại. Em buôn với ông bạn ấy hơn 1 tiếng, ông bạn mà em đã kể cho anh nghe: cũng thân với em trong 1 khoảng thời gian, cũng giỏi giang, có lẽ vì muốn tự hào kể về người yêu em bởi bạn ấy biết tương đối về em, có khi còn thương hại ấy chứ.
    Lại làm em nhớ đến quá khứ, 3h sáng không thể nào ngủ được phải bật nhạc để dịu lại cảm giác và tâm trạng , trước đó nghe thấy tiếng điện thoại cũng không thể xuống nhấc máy.
    Suốt ngày với công việc và 4 bức tường, nên suy nghĩ của em có lẽ đơn giản . Bạn ấy đã kể cho em về những công việc thật năng động, những con ngườii trong thế giới thượng lưu, cuộc sống thượng lưu.
    Cuộc sống có đầy đủ về mặt vật chất với ô tô, nhà đẹp nhưng có một điều mà em chắc chắn rằng với lối sống như vậy thì họ sẽ chẳng bao giờ có được và chẳng hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Tất cả đều có giá của nó: nhiều tiền mà làm gì khi sau này sức khoẻ không còn, nhan sắc đã tàn phai, đã để phí những tình cảm thiêng liêng, những điều trân trọng nên giữ trong cuộc sống, lúc đó còn đọng lại trong mỗi con người là tình cảm và trách nhiệm. Đừng đổ lỗi cho áp lực công việc cần phải giải toả. Hay mỗi người đều có những suy nghĩ và quan niệm về hạnh phúc và tình yêu khác nhau, không thể áp đặt. Nhưng mình là người Á Đông, hạnh phúc và những chuẩn mực đạo đức thì không thể và chưa thể thay đổi được.
    Có lẽ em chưa đủ thông minh và đủ xinh đẹp để ở trong môi trường năng động và tiếp xúc với những con người như vậy, nhưng nếu ở trong môi trường đó em sẽ làm rất nhiều anh phải ngưỡng mộ , mong muốn lấy làm vợ, em vẫn sẽ là em cố gắng, không sợ gian khó, áp lực trong công việc, là em vẫn luôn tìm kiếm một hạnh phúc, một tình yêu, một người đàn ông chân chính của riêng mình. Bởi em là nàng Khánh Vi mà, em không chỉ yếu đuối đâu ạ, em đã từng trải qua nỗi đau, thấu hiểu sự cô đơn, hiểu được cảm giác bỏ rơi và bị bỏ rơi, tâm trạng chẳng có một ai để tin tưởng, vậy mà em vẫn yêu đời, vẫn nhìn đời bằng con mắt đầy mầu hồng đó sao .
    Em đã rất nhớ một câu chuyện, khi một ai đó thích: ví dụ như một câu chuyện, yêu một con đường thì đều hợp với tâm trạng, gắn bó với những kỷ niệm nhưng em thích câu truyện này tuy không hợp với cuộc sống của em , không gắn bó kỷ niệm nào chỉ bởi vì truyện ngắn này nói lên sự hy sinh trong tình yêu. Tóm tắt nội dung là? Có một đôi vợ chồng nghèo trong nhà chẳng có gì giá trị, đến ngày lễ giáng sinh hai người đều không có tiền để mua quà tặng nhau. Người vợ có một mái tóc đẹp và đã bán để mua dây đồng hồ tặng chồng. Người chồng cũng chỉ có một cái mặt đồng hồ là giá trị cũng đã đem bán để mua chiếc cặp tặng vợ mà mấy lần người vợ đi qua cửa hàng ngắm nghĩa mái. Khi về đến nhà người chồng sững sờ ngạc nhiên, người vợ nhìn ánh mắt chồng lo lắng, nhưng khi cả hai mở món quà ra đều ôm nhau khóc. Em đã khóc rất nhiều khi đọc câu chuyện này, ý nghĩa phải không anh ?
    Bây giờ em là em, là em mới được hồi sinh (nghe cứ như xác ướp Ai Cập ấy) và trưởng thành từ khi mới gặp anh.
    Anh này, sao anh giỏi thế đã khơi dậy tình yêu và niềm hạnh phúc trong em hay bởi vì anh quá mạnh mẽ, giỏi giang mà em lại yếu đuôí, hay bởi vì anh đàn ông mà em lại quá nữ tính.
    Này anh, tuy em nghèo thật nhưng em là tỷ phú của tình yêu, của hạnh phúc, của niềm tin và cũng là tỷ phú của những giọt nước mắt nữa đấy. Mình sẽ chỉ yêu nhau, yêu đến giây phút cuối đời nhé.
    Sau này, khi về già, em sẽ vẫn dựa vào vai và nắm chặt tay anh. Bà già Thuỳ Dương sẽ nói với ông già Doãn Thiệu rằng ?oAnh yêu này, em thật may mắn và hạnh phúc khi được sống cùng anh?.

Chia sẻ trang này