1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc đang dần đổ vỡ.Cần mọi người tư vấn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi i100, 25/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. i100

    i100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đang dần đổ vỡ.Cần mọi người tư vấn.

    Em định post ở bên HPGĐ vì em cần tư vấn nhưng do em là thành viên mới, mà e k hiểu sao bài em bị kiểm duyệt lâu thế, mà chuyện em cần tư vấn thì gấp quá ạ. Em không biết post ở đây có đúng không? Đây là chuyện của chị gái em, em rất bức xúc , lập topic này mong mọi người tư vấn giúp em để em nói với chị em có hướng xử lí đúng đắn nhất.
    Chị em cưới sau 5 năm yêu nhau, từ hồi mới vào ĐH cho đến khi ra trường,mọi người ai cũng nghĩ chị em sẽ là ng sướng nhất bởi anh rể em cao to đẹp trai có tiếng,học hành đàng hoàng, rất tâm lý và chiều chuộng người yêu, nhà cửa cũng khá, bố mẹ chồng lại tâm lý.Anh ý là mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt chị em phụ nữ, hồi yêu nhau em còn thấy bạn bè chị ý ghen tức vì có ng yêu như thế. Công bằng mà nói thì chị em cũng xinh xắn lắm, mỗi tội hơi bé, hay bị ốm vặt thôi, nhà giàu có tiếng, học hành cũng tốt, hiền lành, ngoan ngoãn, biết điều lắm(hiền nhất nhà em). NÓi chung 2 anh chị rất đẹp đôi vừa lứa, đám cưới diễn ra linh đình trong lời chúc phúc của họ hàng bạn bè. Bây giờ thì anh chị đã có 1 cháu gái 2tuổi rất xinh xắn, đáng yêu giống hệt bố.Cứ tưởng mọi việc êm đẹp diễn ra, ai ngờ....Vừa mới 1 tháng trước chị em phát hiện ra anh ý có bồ, và đau đớn hơn là 2 người này đã qua lại với nhau 3,4 năm trời rồi mà chị em k hề hay biết nghĩa là từ trước khi cưới chị em , theo lời anh ý thú tội thì là từ khi anh ý xin vào chỗ làm.Em thương chị em vì chị em rất hiền, hết lòng vị chồng vì con, chăm sóc gia đình rất chu đáo thế mà anh ý lại đổ đốn như vậy, chị em k đáng bị như thế. Từ trước chị em đã có nhiều lúc nghi ngờ thì anh ý gạt phắt đi, chối bằng được, có lúc còn bảo chị em là" hết khôn dồn đến dại"....nói chị em k ra gì, đến khi bắt được quả tang, đủ bằng chứng anh ý mới chịu thú nhận, anh ý cũng biết đc lỗi sai, bảo là k hề yêu chị ý, chỉ vì chị ý là cháu của bà nào làm cùng công ty nên anh ý nể thôi, anh ý thề sẽ bỏ nhưng cho anh ý thời gian vì con kia nó ghê lắm, nó bào nếu bỏ nó sẽ tự tử....chị em khi biết được sự thật đã khóc rất nhiều, bây giờ nhiều lúc như người mất hồn, rất đau khổ, nhưng vì đứa con nên chấp nhận. Thế nhưng đã mấy tháng rồi anh ý vẫn chưa bỏ được, đến bây giờ 2 người vẫn lén lút gặp nhau, gia đình dường như tan nát, suốt ngày cãi nhau, vừa hôm qua chị em lại khóc 1 trận, em thấy mắt sưng húp, anh ý thì phá phách, gào thét. Chị em đã gặp và nc với con kia,nó bảo 2 người sâu đậm lắm rồi nó k bỏ được, rồi thì nó xin cho nó làm vợ 2 gì đấy....Anh ý thì vẫn bảo mọi ng là yên tâm, anh ý sẽ bỏ, k bao giờ bỏ vợ con đâu....Mọi người vào góp ý giúp em xem giờ nên như thế nào ạ? Chị em đã mất phương hướng rồi, em thấy mất cũng đúng thôi, chồng mình bồ bịch thế ai mà chịu đc.Chị em là ng chiuj thương chịu khó, biết nhẫn nhịn lắm, em thấy khi biết đc chuyện naỳ chị ý bỏ qua và vẫn chăm sóc anh , gia đình chu đáo, mong anh tỉnh ra và k như thế nữa. Em cũng đã gặp con kia, con kia xấu như con điên, vừa già vừa xấu, vừa như con thần kinh ý, xách dép cho chị em k đáng, thế mà k hiểu anh rể em yêu nó hay là lợi dụng nó, bởi vì nhà nó con một, nhà giàu. Em cũng phải đính chính thêm là anh rể em lập công ty riêng, văn phòng là 1 tầng nhà của nhà em, nói chung là dựa dẫm nhà vợ như thế nhưng k biết điều gì cả, chả bao giờ cho em vợ được cái gì, lại còn k chịu trả tiền điện nước, em nghĩ là uât lắm nhưng bố mẹ em ý, cứ thương chị em nên cũng kệ.Em thấy anh ý có tính dựa dẫm, lợi dụng ,lắm lúc thấy hèn và hãm k tả đc.Đấy, nhờ vả, ở nhà vợ như thế mà vẫn bồ bịch đấy, còn dắt nó về văn phòng lúc k có ai cơ,nghĩ là tức, nhà mình như cái nhà trọ cho 2 đứa lăng loàn ở ý.Mà chị em nói thật là nhu nhược, trước luôn coi chồng và nhà chồng như thần tượng ý, nói đúng ra là ngu nên mới bị anh ý qua mặt, lừa mấy năm trời, có bồ mà k hay biết gì. Bây giờ mọi người bảo nên như nào ạ, bây giờ anh ý vẫn len lút qua lại với con kia nhưng vẫn 1 mực bảo sẽ bỏ đc nhưng cho tgian, rằng ghê nó tự tử lắm,rồi k hề yêu nó,..Ngày xưa yêu chiều là thế, k bao giờ e nghe a ý nói bậy bao giờ, mà bây giờ anh ý chửi có, bậy có, lời lẽ đốn mạt có. Trước yêu nhau 5 năm trời thì anh ý cũng có nhiều em cưa cẩm, em thấy nhìn anh ý thì cũng có tí trăng hoa, chút dê dê, ham hố gái mú nhưng không ai ngờ đc là anh ý lại gan to tày đình như vậy.Vấn đề là anh chị đã có 1 con 2 tuổi , chị em lại yếu đuối lắm, bảo li dị thì em e là khó, với lại anh ý cũng k có ý li dị, bảo k bỏ vợ con đâu.Mà giờ thì k thể tin anh ý đc, hay nói dối lắm, chị em toàn phải đi kiểm tra mới phát hiện đc. Mọi người bảo có biện pháp gì không ạ? Chứ cứ như thế này thì chị em mệt mỏi lắm.
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Bên HPGĐ giờ đìu hiu lắm, mà nói chung là cả cái ttvn này như vậy. Bạn nên sang đây, sẽ có nhiều lời tư vấn tốt cho chị bạn:
    http://www.webtretho.com/forum/f188/[/url]
    Không dám tư vấn vì tớ chưa lập gia đình, và cũng chưa quen biết ai gặp trường hợp như vậy. Chỉ hỏi là chị bạn đã nói chuyện và nhờ tới bố mẹ chồng tác động chưa? Mà bồ bịch từ 3,4 năm trước thế kia thì khó mà cứu vãn lắm, vì có nghĩa là anh ta không yêu chị bạn mà chỉ lấy 1 người phụ nữ mẫu mực về làm vợ thôi.
    Lấy người mình không yêu để làm một người vợ, người mẹ tốt, ăn bám nhà vợ, bồ bịch với COCC để leo cao, ông này tính toán giỏi đấy nhỉ.
  3. i100

    i100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé, tí tớ vote cho ban,hihi. Có chứ, kể cả bố mẹ tớ cũng có nói với bố mẹ anh ý, anh ý thì vẫn bảo là sẽ cắt đc nhưng cho thêm tgian, nhưng mãi mà chưa cắt đc, giờ gđình hay cãi nhau lắm, chị tớ khóc suốt. Phải đính chính là 2 anh chị yêu nhau 5 năm, tớ khẳng định là anh ý có yêu chị , chị tớ k ai chê điểm gì mỗi tội hơi nhỏ bé thôi. Ngày trước chị có rất nhiều ng theo đuổi kể cả biết có ng yêu rồi nhưng chị vẫn chọn anh vì đúng là anh đc nhất về mọi mặt. Anh ý là hình tượng của nhiều ng con gái, ngày trc chị tớ hay bị mọi ng trêu là lấy ng đẹp trai thế mà sướng à, rồi lại phải lo mà giữ chồng nhưng chị tớ tin tưởng ở bản thân cũng như anh ý lắm nên k để ý, với lại thiết nghĩ chị tớ chẳng có gì mà phải chê cả, không ngờ lại có ngày hôm nay.À tớ quên 1 chi tiết là chị tớ là người nhỏ nhắn, cũng yếu đuối nữa, anh ý thì cao to, mạnh mẽ như ông chủ ý. Thấy chị tớ kể là anh ý hôm tân hôn hoặc những ngày bình thường vẫn thi thoảng trêu "em k đáp ứng đc nhu cầu của anh'''', chị tớ vừa cười vừa kể, nghĩa là anh ý cũng chỉ nửa đùa nửa thật thôi. Khi chị nói về anh đã lừa dối suốt mấy năm thì anh ý bảo'''' cũng chỉ mấy tháng 1 nhát thôi chứ có phải suốt ngày yêu đương như ng tình, vợ chồng đâu''''.Tớ đang nghĩ chẳng lẽ vì cái chuyện nhỏ con này mà anh ý lăng nhăng ư? Tớ nghĩ 1 thằng tử tế thì có gì thì vợ chồng bàn bạc để hoàn hảo hơn chứ ai lại ăn phở kiểu này bao giờ. Mà qua lại với con bồ 3,4 năm kể từ ngày lấy chị tớ. Chị tớ giờ vẫn rất nhẹ nhàng, vẫn chăm sóc gia đình, hi sinh vì chồng con lắm.
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hiazzzz, thế chị bạn còn định hi sinh đến bao giờ nữa ?
    Theo những gì bạn kể thì chị bạn chắc sẽ đồng ý cho cô kia làm vợ 2 nếu anh chồng không dứt khoát được nhỉ. Mà nếu có dứt khoát được cô này thì mình chắc là vài năm nữa chị bạn lại " bỗng dưng " phát hiện chồng mình có bồ với ...n... cô .
    Nói thực là mình cực ghét loại đàn ông này, đã bồ bịch lăng nhăng lại còn thích lợi dụng người khác, nếu là mình thì mình đá đít lâu roài, mình cũng chẳng thích con mình có một người bố như vậy kèm cặp, dạy dỗ đâu.
    Nói thì nói vậy thôi chứ người quyết định là chị bạn mà, nếu là mẫu người yếu đuối, hết lòng vì chồng con thì chắc không bỏ nổi đâu. Làm phụ nữa sao mà khổ vậy
    PS : mình chuyển bài viết này sang HPGD hộ bạn nhé .
  5. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0

    nói thật chứ ko biết chị bạn thế nào chứ với tính cách của tớ thì tớ ko chung chồng, ko sài chung cái của nợ của chồng với con nào hết
  6. quoctuankid

    quoctuankid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    2.696
    Đã được thích:
    11
    Cứ nghĩ đến việc chung chạ là lộn hết cả ruột lên rồi, sống chung sao đc
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Việc trăng hoa ra sao cứ kệ anh chồng. Việc chị bạn cần làm, theo ý mình, là nên rạch ròi về chuyện tiền nong và xác định trước về mặt tài sản. Công việc chị bạn ổn định? Con cái vẫn học hành tốt? Nên xác định nếu xảy ra tình huống xấu con sẽ theo về với mẹ và gia đình ngoại.
    Mình thì mình ko tin lắm vào cái tình yêu vớt vát của mấy anh chồng như thế. Bạn của gia đình mình nhiều, mình quan sát các bác đó cũng đủ thấy sống như kiểu chị bạn ko vui vẻ gì. Người thiệt là chị bạn. Cái gì cũng chỉ có giới hạn thôi. 1 là 1, 2 là 2. Dùng dằng chỉ khiến chị bạn khổ sở.
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Uhm yeah a broken dream/ or SH???
  9. i100

    i100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tớ vote cho các bạn hết rồi nhá, cảm ơn các bạn
    Tớ cũng đồng ý với bạn, tớ cũng đã bảo chị tớ xác định tình huống xấu rồi,có 1 điều tớ chắc chắn anh ý sẽ k tìm đc ai hơn chị tớ đâu, chắc chắn đấy, kể cả con bồ kia cũng kém xa chị tớ, tớ nghĩ là anh nhàn cư vi bất thiện, anh ý đc chị ý quan tâm, chiều chuộng, có tất cả mọi thứ nên k biết nâng niu hp ra đình. Lúc mới phát hiện, chị ý cũng cùng cháu về nhà tớ, nhưng chị tớ như phổi bò ý, thương ng lắm, nên anh ý và mẹ anh ý vào nhà tớ nói vài câu đã xuôi xuôi lại bình thường ngay được. Tiền bạc trong gd thì anh ý là chủ yếu, lương chị tớ chỉ đủ chị tớ thôi, còn lại anh ý cũng làm ra nhiều tiền, anh ý là ng nắm giữ hết, tớ thấy trong nhà chồng mà quản lý tiền nong là nát tương hết hay sao ý, tớ thấy nhiều nhà thế lắm rồi.
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin chia sẻ nỗi buồn với gia đình bạn và chị của bạn!
    @Nguoi_ca: nguời như thế cứ gặp cô này là ăn "đấm" ngay
    Còn về chuyện của chị bạn, mình thấy ý kiển của bạn trunghq là khá hợp lý, vì đứa trẻ bao giờ cũng nên được quan tâm nhất. Nó là trẻ con, còn cả một tuổi tơ tưoi đẹp và tương lại sáng lạn phía trước và mình nghĩ sau này khi chị bạn nhìn lại có lẽ sẽ thấy nó là hạnh phúc lớn nhất của chị, có mẹ nào mà không yêu con chứ . Chưa biết tương lai hoàn cảnh gia đình chị bạn tốt lên hay xấu đi, anh chồng có trách nhiệm hay vẫn vô trách nhiệm, nhưng mình nghĩ điều thiết thực nhất bây giờ là lo cho tương lai của đứa trẻ. Ví dụ như mở một tài khoản ngân hàng cho nó và vợ chồng đều phải có trách nhiệm đóng góp vào tài khoản đó chẳng hạn. Còn về chuyện tình cảm vợ chồng, tất nhiên là ai cũng hy vọng lãng tử hồi đầu vì như thế ai cũng sẽ có một gia đình êm ấm, nhưng thực tế thì ít người làm được việc đó lắm bạn ạ. Nếu chị bạn có chấp nhận chuyện vợ bé thì về lâu dài cũng sẽ không có một hạnh phúc toàn vẹn, rồi nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người xung quanh như đứa trẻ, bố mẹ bạn và ở đây ai cũng thấy có cả bạn. Thỉnh thoảng gặp nhau còn thấy khó chịu huống hồ ngày nào ra vào gặp nhau, lâu dần sẽ thành chuyện lớn. Rồi đứa trẻ khi nhận biết được sẽ nghĩ gì về chuyện đó? Bố mẹ bạn có thể thanh thản mà an dưỡng tuổi già không? Bạn có thể quý ông anh rể một cách vô tư hay không? Bố mẹ bạn không thích con rể rồi sinh bệnh, chị bạn sẽ buồn! Bạn không thích anh rể chị bạn cũng sẽ buồn. Vậy một người phụ nữ có thể sống bình yên, hạnh phúc khi vừa phải lo cho con cái, vừa phải gồng mình lên chịu đựng những chuyện trong gia đình, lại không biết chồng mình là người đàn ông thế nào? Có thể không? Mình thấy là quá nhiều. Các cụ có một câu nôm na thế này: "đi giày không tất thà đi chân đất còn hơn", níu giữ một thứ nửa vời chỉ đem lại kết quả xấu thôi. Có thể chưa phải ly hôn nhưng mình nghĩ vợ chồng chị bạn cần thời gian bình tĩnh để suy nghĩ lại, có thể là ly thân một thời gian, để biết người kia vị lợi hay vị tình, Và một người vị lợi thì bao giờ cũng chỉ muốn duy nhất một người được hạnh phúc thôi, đó là chính bản thân anh ta.
    Thông cảm chân thành!
    Buck

Chia sẻ trang này