1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc đang dần đổ vỡ.Cần mọi người tư vấn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi i100, 25/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Đấy, đấy... lại phải nói thêm, ăn đấm là còn nhẹ nhá !
    Thực sự thì mình không người nóng tính, nhưng dù có nghĩ cho con hay cho bất cứ ai đi nữa thì cũng không bao giờ chấp nhận chung chồng.
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đọc từ đầu, thấy bạn có vẻ rất bênh chị và hạ thấp anh rể. Điều này bình thưòng mà.
    Giờ thì cũng không muốn phân tích anh rể bạn thế nào, chị bạn tốt đẹp thế nào, con bé kia xấu xa thế nào. Vì chị bạn hằng ngày vẫn chăm sóc, vẫn tốt đẹp, mọi thứ vẫn ok nên không thể làm cách gì hay dùng tình cảm để kéo lại được nữa. Vì vậy hãy nói chị bạn bảo anh rể lựa chọn.Hoặc là gia đình, hoặc con bé kia. Ngay lập tức, không có chờ đợi hay sợ này sợ kia gì hết. Chị bạn cũng xác định điều xấu nhất có thể rồi, nên thực hiện sớm đi. Nếu anh rể chọn gia đình, thì sau đó hãy nhìn xem anh ta thực hiện thế nào, đối xử với gia đình thế nào, và sau đó thế nào. Nếu anh ta còn chần chừ, chờ thời gian...., thì hãy cho anh ta đi ngay lập tức, chẳng còn tiếc gì nữa.
    Dù sao, hãy để cho anh ta quyết định sự lựa chọn của mình. Và nói thế nào để chị bạn hiểu rằng, cô ấy đã cố gắng hết sức rồi.
    Đau 1 lần rồi thanh thản sống, còn hơn bị dằn vặt mãi.
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    - Vấn đề của chị bạn ở chỗ là sau từng đấy thời gian yêu và lấy nhau cho đến giờ tôi cảm nhận chị bạn vẫn còn yêu và tin tưởng "anh chồng" đó lắm. Vì ngoài cãi mẽ anh rể bạn còn là một thằng cha ích kỷ nhưng lại mồm mép, đủ thêm các loại gia vị xấu xa khác nữa.... giải quyết vấn đề này chỉ có một cách duy nhất là chính chị bạn phải tỉnh ra trước "anh chồng" ấy
    - Mình nghĩ bạn nên thường xuyên rủ chị ấy đi chơi với các bạn bè, tiếp xúc với xã hội bên ngoài càng nhiều càng tốt, thay đổi "style" khác không phải là "vợ đảm ngoan hiền" nữa, cứ thoải mái tiếp xúc giao lưu thậm chí với cả người khác giới.
    - Loại đàn ông kiểu như ông anh rể bạn là loại người có tính sở hữu cao gặp thêm mùa nước có con bồ "vừa xấu vừa xa", hơn nữa sau từng ấy thời gian nó đã quá biết những điểm yếu của chị bạn, và cũng biết chắc tính tình của chị bạn vì thương yêu con cái mà sẽ không bao giờ dám dứt khoát nên chính vì thế khi chị bạn thay đổi thì đối phương sẽ bị bất ngờ và sẽ cảm thấy bị động
    Chúc bạn và chị ấy hạnh phúc
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nà sao ????
  5. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    chị bạn nên "giải tán" thôi, ko có tương lai với a chồng đâu.
    một lần và mãi mãi....ko thay đổi.

Chia sẻ trang này