1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc đang lang thang nơi đâu????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi inichita, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inichita

    inichita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đang lang thang nơi đâu????

    Vào diễn đàn này mới thấy anh/chị em nhà mình sao nhiều uẩn khúc. Đằng sau mỗi nụ cười, tôi cảm nhận được cả một thế giới của những ưu tư. Cuộc sống ngày càng văn minh, hiện đại; công việc ngày càng trở nên áp lực và bận rộn; con người càng trở nên cô đơn và lạc lõng. Tôi cũng là một người như vậy! Thành đạt trong công việc và học tập: học xong thạc sỹ, làm việc trong một môi trường tốt, có nhiều cơ hội học tập nghiên cứu cả ở trong và ngòai nước; sinh ra trong một gia đình gia giáo, không phải "đại gia" nhưng cũng có thể nói là "khá giả". Mọi thứ tưởng chừng như đã quá hòan hảo. Nhưng công việc bộn bề, rồi xoay sở làm ăn, buôn bán, học hành; Áp lực công việc, cuộc sống khiến tôi chẳng còn đủ thời gian và cả cảm hứng nữa để đi tìm "một nửa" cho riêng mình. 6 năm rồi sau cái ngày chia tay mối tình đầu thời "sinh viên", đến giờ tôi vẫn thế. Cuộc sống vật chất đầy đủ cũng không bù đắp được cho những thiếu thốn về mặt tinh thần. Những ngày cuối tuần lang thang trên phố, những buổi tối trở về nhà sau những bữa nhậu cùng đám bạn bè nhìn mọi người tay trong tay, vui vẻ cười nói mà sao tôi thèm được có cái cảm giác ấy. Tôi muốn yêu và được yêu. Đã có những bạn gái đến với tôi, bạn bè người thân đã có nhiều lần giới thiệu, nhưng hạnh phúc vẫn lảng tránh, vẫn lang thang nơi đâu đó mà tôi không thể với được!!!! Đêm nay, lại một đêm nữa tôi cô đơn!

    Thân gửi mọi người một ca khúc mà mình rất thích:
    Love to be loved by you (Của Marc Terenzi)
    http://mp3.baamboo.com/Mp3/DownloadMp3Detail.aspx?id=6645125&choice=1

    Love to be Loved by you.

    I can''''t believe I''''m standing here
    Been waiting for so many years and Marc
    Today I found the queen to reign my heart.
    You changed my life so patiently Terenzi
    And turned it into something good and real
    I feel just like I felt in all my dreams. Love
    There are questions hard to answer, can''''t you see...

    Baby, tell me how can I tell you To
    That I love you more than life?
    Show me how can I show you Be
    That I''''m blinded by your light.
    When you touch me, I can touch you Loved
    To find out the dream is true.
    I love to be loved by you. By

    You''''re looking kinda scared right now,
    You''''re waiting for the wedding vows.
    But I don''''t know if my tongue''''s able to talk
    Your beauty is just blinding me,
    Like sunbeams on a summer stream
    And I gotta close my eyes to protect me.
    Can you take my hand and lead me from here please?

    Yeah,yeah

    Baby, tell me how can I tell you
    That I love you more than life?
    Show me how can I show you
    That I''''m blinded by your light.
    When you touch me I can touch you
    To find out the dream is true.
    I love to be loved-
    I need to be loved -
    I love to be loved by you.

    I know they''''re gonna say
    Our love''''s not strong enough tO last forever.
    And I know they''''re gonna say that we''''ll give up Love
    Because of heavy weather.
    But how can they understand
    That our love is just heaven-sent, To
    We keep on going on and on
    Cause this is where we both belong. Be

    Baby, tell me how can I tell you
    That I love you more than life? Loved
    Show me how can I show you
    That I''''m blinded by your light. By
    When you touch me I can touch you
    To find out the dream is true You
    I love to be loved -
    I need, yes I need to be loved -
    I love to be loved by you.
    Yes, I love to be loved by you.
  2. thieuphong87

    thieuphong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    bác lo gì ế vợ ,bác như thế thiếu gì em theo.Đùa bác thế thôi ,chắc bác cũng chỉ gần ba mươi chứ mấy ,lo gì ,anh em cũng 30 tuổi nhưng bây giờ đã có ng yêu đâu,TY ko phải muốn là được ,duyên số cả rồi ,người mình tiếp xúc hàng ngày thì ko hợp mình ,người hợp mình thì ở tận đâu đâu,nhưg bác yên tâm chắc chắn sẽ tìm dc người yêu mình bằng mình yêu họ,ai cũng có một nửa của mình
  3. Tinipri

    Tinipri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay quá. Cảm ơn bạn. Chúc bạn sớm gặp được một nửa cho riêng mình.
  4. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    cũng rất thích bài hát này và cũng đồng ý với thieuphong87 về chuyện duyên số .vì thế chúc bác chủ topic sớm tìm dc nửa còn thiếu của cuộc đời
  5. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nghĩ thời đại này thì những bạn trẻ sẽ không tin vào duyên số nửa chứ, trí óc em đôi khi cũng bảo rằng làm quái gì có duyên số, nhưng con tim thỉnh thoảng lại nhắc nhở: tại sao không?
    Nghe bác trình bày hoàn cảnh sao giống em thế, chỉ khác mỗi điều bác mần xong cái bằng thạc sĩ, còn em thì đường sự nghiệp còn long đong đèn sách., mà cũng chẳng còn trẻ trung gì cho cam
    Bây giờ việc học, việc ăn nó vật em, chả hiểu khi xưa có thù gì với nó không biết? Nhưng vẫn phải tự lên dây cót tinh thần chứ không khéo là điên thật, bác ghé box du học thì thấy họ than thật tội, nhưng đấy là phần nổi của tảng băng chìm, bạn em có đứa qua Pháp gần 3 năm chịu không nổi chạy về luôn.
    Bác bây giờ kể ra đường công danh sự nghiệp trọn vẹn rồi, việc kết hôn thì có chạy nó cũng rượt theo bác thôi, trừ khi bác lên Thiếu Lâm Tự luyện công. mà có khi bác kén quá, kiếm người đẹp mà lại học vấn cao, gia đình gia giáo, không chừng thêm khoản virgin thì khó lắm.
    Cuộc đời mà tươi vui thì mới thấy đáng sống, nếu bác rà soát lại sẽ thấy trục trắc 1 khoản nào đấy, nếu thấy cần thì bác nên đi du lịch, kết hợp với mấy buổi thuyết trình của các lão giáo sư tâm lý nổi tiếng, chỗ em hôm rồi có lão gì đấy, cái lão năm 17 tuổi bỏ học đi làm, giờ có cả trăm công ty ấy? Cô giáo em thành đạt là thế nhưng bà ấy vẫn đi dự, còn mang 1 xấp lài liệu dày cộm tặng em, cả tháng rồi mà em chưa mở ra xem nó viết cái gì, bời vì căn bản chưa thấy xì trét nặng, dây cót tinh thần còn tốt, nhưng nghe họ nói cuyện rất bổ ích bác ạh, toàn những thứ mình biết, mình hiểu nhưng có người nói làm cho mình thêm lòng tin, nói chung cải thiện nhiều thứ lắm.
  6. Twenty_F

    Twenty_F Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    miềng cũng cô đơn dưng mờ chả thiết rì
    http://www.youtube.com/watch?v=p-j6RAlrhPA&feature=related
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc đang trên đường tìm đến anh đấy ,duyên số mà anh .vội vàng làm gì cho tình tan vỡ..
  8. inichita

    inichita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đang chờ . Cảm ơn em.
  9. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    hi hi, đừng lo lắng quá. Nhất định rồi cũng sẽ tìm ra thui, bík đâu lát nữa anh lại tìm ra ngay ấy chứ. Sợ lúc đó anh lại than có ng yêu vất vả quá
  10. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, rồi sẽ có lúc những bạn như bạn chủ topic này lâm vào tình trạng ngược lại: so many beautiful women, so little time, ấy chứ.
    Cứ tu dưỡng phấn đấu xây dựng sự nghiệp của mình rồi tình yêu sẽ tự tìm đến thôi bạn ạ. Chúc bạn vui khỏe nhé.

Chia sẻ trang này