1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc đang lang thang nơi đâu????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi inichita, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là do duyên số, không chỉ mình bác đâu cũng rất nhiều người giống bác đấy, cứ đến đâu thì đến vậy.
  2. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì anh đang đi tìm tình yêu đấy chứ? Còn hiện tại mọi thứ của anh, gia đình, sự nghiệp, các mối quan hệ đều tốt mà. Hạnh phúc có phải là mỗi TY đâu ạ?
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến sẽ đến thôi
  4. booboo_vn

    booboo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay quá, mình thích qua''. Mình cũng đang trên đường tìm kiếm hạnh phúc đây, à không, đang tìm kiếm tình yêu thì đúng hơn..hihiiii....Bạn đừng lo, cái gì của mình thì trước sau sẽ là của mình thôi. Mình là con gái nên còn bị áp lực từ gia đình & xã hội nữa cơ. Đi đâu mọi người cũng hỏi khi nào cưới, nhiều khi stress quá cũng mong có ai đó cưới đại cho rùi. Nhưng như thế thì tội cho cuộc đời mình quá
  5. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác sớm tìm được cái hạnh phúc đang lang thang ấy. Biết đâu đấy, nó cũng đang lang thang tìm bác mà chưa gặp. Tặng bác
  6. hungleviet

    hungleviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc trong chính bạn, bạn ơi . Hạnh phúc phát khởi từ Tâm bạn ạ !
  7. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất cái đoạn Chorus này:
    Baby, tell me how can I tell you To
    That I love you more than life?
    Show me how can I show you
    That I''''''''m blinded by your light.
    When you touch me, I can touch you
    To find out the dream is true.
    I love to be loved by you.
  8. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    anh chỉ đang đi tìm tình yêu thôi, chứ đâu phải là đi tìm hạnh phúc, phải không anh? Anh vẫn đang hạnh phúc mà. Rồi một ngày nào đó, tình yêu đích thực sẽ đến. (em cũng tự an ủi mình như thế anh ạ).
    Chúc anh vui vẻ!
  9. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng đi tìm hạnh phúc giống anh. Cũng dc rất nhiều ng mai mối cho mà rút cuộc chẳng đi đến đâu cả. Đúng là hạnh phúc ko giản đơn để mình có thể tìm kiếm. Thôi thì cứ để nó đến tự nhiên. Chúc a sớm có dc hạnh phúc cho riêng mình!
  10. thungannguyen

    thungannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là những điều nhỏ nhặt nhất, đôi khi ta đã có nó nhưng lại không biết đấy thôi bạn ạ.

Chia sẻ trang này