1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc đang lang thang nơi đâu????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi inichita, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inichita

    inichita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Một năm mới nhiều niềm vui, thành đạt và thật nhiều hạnh phúc. . Goodluck to all of you.
  2. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Năm mới vui vẻ, chúc cả nhà trẻ khỏe, túm được hạnh phúc ở những nơi mà mình ko ngờ tới.
  3. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua . 6h30 . Em đi tìm hạnh phúc . Ở nơi mà chắc chắn em sẽ tìm thấy ấy . Nhưng mà em phải ra về tay trắng ah . Hạnh phúc mong manh và khó kiếm . Em buồn .
  4. inichita

    inichita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, hạnh phúc sẽ đến bên em. Come on
    Chúc ước mơ này của em "wish you were here" sẽ sớm thành hiện thực. Một ca khúc rất hay của một ước mơ đẹp.

    Được inichita sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 01/01/2008
  5. inichita

    inichita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, 09/01/2007, một lần nữa lại stress vì công việc, mình đã tranh luận quyết liệt với sếp. Dẫu biết như thế là không phải? Nhưng ko hiểu sao hnay mình không kiềm chế được. Phải tự trọng chứ, phải bảo vệ cho những j mình cho là đúng chứ. Không thể áp đặt những suy nghĩ của người khác lên mình được. Và tối về lại uống, tối nay đã uống thật nhiều, rất nhiều, có lẽ chưa từng nhiều như thế. Muốn ngủ, nhưng chưa ngủ được, lại lên mạng, sống trong một không gian ảo, nhưng ở đó mình là mình, tự do và không hề áp lực?
    Mình là ai, mình đang ở đâu???? Có nên dừng lại hay cứ bước tiếp đi. Bây giờ mình muốn dừng, thực sự muốn dừng!!!! Có lẽ nên dừng lại, để nhìn lại mình!!!!!
  6. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nếu có nhiều ức chế, anh hãy vào đây tâm sự chia sẻ cùng mọi ng thay vì anh đi uống rượu. vì như vậy ko tốt cho sức khoẻ của a đâu. Cuộc sống còn dài và còn nhiều khó khăn phải vượt qua. Mong a luôn giữ đúng lập trường, tự tin đi trên con đường a đang đi.
  7. inichita

    inichita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em, nhưng hnay thực sự là anh cảm thấy quá mệt mỏi
  8. lightmoon84

    lightmoon84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mạng là không gian ảo nhưng mình lại chính là mình nhất. Đúng vậy. Nhưng anh hãy là anh ngay cả đời thường,mạnh mẽ lên anh ạ.
  9. Miss21

    Miss21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh chủ topic và mọi người bài hát này:
    http://music.yeucahat.com/English/3462-You-re-A-Part-Of-Me.html
    You''re A Part Of Me
    Artist: Julie Simon
    Composer: Julie Simon
    music.yeucahat.com © 2006-2007
    Everybody loves
    Everybody cries
    Everyone has feelings on the inside
    Everywhere you go
    Everything you do
    Feelings are a special part of you
    Are you sad or mad or silly and glad?
    Find a friend and tell them how you feel
    Are you scared or shy or bursting with pride?
    Share the news! That''s what makes them real
    Everybody hopes
    Everybody dreams
    Everyone wonders what do feelings really mean
    Everyone you touch
    Everyone you know
    Feelings are a part of how we grow
    Are you tired or down or just kidding around?
    Find a friend and tell them how you feel
    Are you jealous or bursting with pride?
    Share the news! That''s what makes them real
    Everybody loves
    Everybody cries
    Everyone has feelings on the inside
    Everywhere you go
    Everything you do
    Feelings are a special part of you
    Feelings are a special part of you
  10. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Nếu có nhiều ức chế, anh hãy vào đây tâm sự chia sẻ cùng mọi ng thay vì anh đi uống rượu. vì như vậy ko tốt cho sức khoẻ của a đâu. Cuộc sống còn dài và còn nhiều khó khăn phải vượt qua. Mong a luôn giữ đúng lập trường, tự tin đi trên con đường a đang đi.
    [/quote]
    Cảm ơn em, nhưng hnay thực sự là anh cảm thấy quá mệt mỏi
    [/quote]
    Hôm qua cũng là một ngày thật buồn đối với em. Em đã khóc rất nhiều. Vì em là con gái nên chỉ biết khóc mỗi khi buồn thôi. Nhưng hnay em nhận được những lời động viên chia sẻ của bạn bè. Em thấy khá lên rất nhiều. Mong rằng em cũng góp 1 phần nhỏ bé của mình để giúp a quên đi mệt mỏi.

Chia sẻ trang này