1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc đang lang thang nơi đâu????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi inichita, 27/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    kết nhất cái vàng vàng....
    vài ba năm nữa mà hok có ng yêu là coi như ế...hjhj
  2. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn mà tớ thực sự thấy sợ.....phải chăng viễn cảnh trong tương lai của tớ cũng vậy? Một khi đã đi làm, khi đã ra ngoài Xã hội, bon chen, cuộc sống bận rộn và lo toan, con người ta dường như còn rất ít thời gian để nghĩ đến việc đi tìm 1 nửa cho mình. Mà nếu có thì nó cũng mất đi hết sự trong sáng, thuần khiết, lãng mạn vốn có của TY.

    + Khi còn ngồi trên ghế Giảng đường: yêu làm j vội, phải cố gắng học trước đã, có học thức, sau này cái j cũng dễ dàng, kể cả kiếm người iêu.
    + Khi mới ra trường: .......iêu làm j vội, kiếm việc cái đã, bon chen cái đã, mình fải thành người thế nọ, thế kia.....
    + Khi đã có 1 chỗ làm ổn định: từ từ.....chưa thể an phận với những j mình đã có đc, phải cố gắng lên, phải thành đạt hơn nữa. Mình vẫn còn trẻ chán, thành đạt rồi thì muốn j chả đc.
    + Khi đã có thể tạm coi là thành đạt: oh yeah! Đi tìm Mr. Right thôi nào....no sao mình ko còn chút hứng thú j thế này??? Hôm nay mình bận họp, mai đi công tác, tuần sau, tháng sau....lịch đã xếp kín.....mệt mỏi.....ko buồn làm j hết.
    Vậy đấy, và cuối cùng là Vô cảm, mà hình như là tớ cũng đã bắt đầu vô cảm rồi, 1 chút lo sợ....no cuối cùng cũng lại bị cuốn đi bởi học hành, công việc, gia đình, bạn bè... Chẳng còn tjan đâu để nghĩ đến chuyện tìm kiếm 1 nửa của mình nữa. (Cho tớ "xả" ké 1 chút nhé, bạn chủ topic!).

    Bình thường mà nói, người ngoài nhìn vào sẽ rất ngưỡng mộ bạn đấy, bạn có những thứ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng vươn tới để đạt đc: Học thức, thành đạt, địa vị.... nhưng cuối cùng nếu ko có ai đó để yêu thương, để chia sẻ thì những điều trên cũng không còn nguyên já trị nữa. Theo tớ thì..... mình hãy cứ đi tìm nguyên nhân đã rồi mới kê đơn, bốc thuốc đc. Theo tớ đoán nhé (ko biết có đúng ko) ngoài lý do suy ra ngay đc từ bài của bạn, có thể có 1 số nguyên nhân nữa là:
    1. Bạn thành đạt, bạn có học thức, bạn có nhiều điều kiện tốt....vậy nên chắc chắn bạn sẽ có rất nhiều vệ tinh. Giống như anh họ của tớ vậy, cũng thành đạt và cũng vẫn cô đơn. Anh ấy tâm sự rằng: con gái bây h thực dụng quá và theo đuổi cũng ghê quá nên anh ấy....sợ chạy mất dép Chẳng hiểu có ai yêu anh ý thực lòng ko. Đấy là anh tớ nhé, tớ đoán bạn cũng na ná thế
    2. Có thế....Bạn theo chủ nghĩa "Tự nhiên học" tức là: mong muốn mọi chuyện xảy ra thật là tự nhiên, ko có sự sắp xếp, định đoạt trc. Thế nên..... mấy kiểu jới thiệu để làm quen j đó, bạn ko thích. Bạn chờ đợi 1 cái j đó đến thật tình cờ, thật bất ngờ (hehe....thế nhỡ đâu đến lúc...có mấy cái...."sân bay" trên đầu, răng móm gần hết....nó mới "tình cờ" thì sao nhờ???
    Bạn có thấy rằng ông trời hơi hào phóng với bạn ko? Bạn "được" hơi bị nhiều đấy nhé. "Nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình". Vậy thì tại sao lại phải nghĩ mãi mấy chuyện này cho nát óc ra làm j? Và thay vào việc nghĩ ngợi, buồn chán, tại sao lại ko nghĩ đến cách giải quyết nhỉ? Cái Chủ nghĩa "Tự nhiên học" ý, tớ cũng là tín đồ đấy thế no mà tớ khác, bạn khác.....Hạnh phúc ko tự nhiên rơi độp vào đầu bạn như ông Newton đâu Mình phải cất công đi tìm kiếm nó kìa....miễn ko vồ vập quá là được.
    Theo tớ thì hành trình đi tìm hạnh phúc cũng jống như khi ăn 1 cái bánh gato vậy. Ăn nhanh dễ bị nghẹn, chưa kể ăn nhiều...dễ mắc nguy cơ béo phì. Ăn từ từ và thẩm thấu từ từ (nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trc khi dùng (Như thế thì rốt cuộc vẫn dính dáng đến cái dạ dày nhờ)
    Trả lời câu hỏi trên title của bạn nè:
    Q: "Hạnh phúc đang lang thang nơi đâu???"
    A: lởn vởn xung quanh bạn chứ ở đâu? Nó ko bay xa đc đâu chỉ đang chơi trò "Trốn tìm" với bạn thui. Cố gắng tìm ra nhé

    Good luck!
  3. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    giờ đây tình yêu và hạnh phúc như 1 thứ xa xỉ với mình
  4. coxanh776

    coxanh776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Từ từ rồi khoai cũng nhừ , bác lo gì , đến khi TY mò tới , bác lại trốn ko đc ý chứ .
  5. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    hp sẽ không chạy đến bên những người chỉ biết ngồi đó chờ đợi ... hãy đứng lên và tìm kiếm ... hp luôn quanh ta ..

Chia sẻ trang này