1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc đầu đời lại là một nỗi đau

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi LoaKenDen, 22/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đầu đời lại là một nỗi đau

    Tuổi thơ em không hạnh phúc, không được yêu thương.Em không khóc, chỉ cười thật nhiều...và từ bao giờ em không còn sống thật với mình được nữa.Em sống thật vô tâm!
    Em gặp anh, được yêu thương và dđã yếu lòng.Những ngày đầu hạnh phúc quá ngắn ngủi và em nhận ra mình đang sống những ngày đau khổ nhất,dể rồi mệt mỏi và muốn chạy trốn tất cả.Anh không thật , không "vì em", và tất cả những lúc em cô độc nhất không có anh...Vậy mà em không bỏ được, anh đi rồi em không thể nào quên.Quá khứ vẫn ám ảnh em từng ngày, những yêu thương, giận dỗi, cả những lúc anh làm tổn thương em...tất cả!
    Em không còn khóc nổi nữa.Thời gian em khóc nhiều nhất là những ngay sống bên anh, nhưng có phải là đau lòng lắm không khi anh tàn nhẫn coi những giọt nước mắt ấy là giả dối?Em đã sống thật hết mình khi yêu anh...!
    Không còn nữa...tất cả...anh ơi!
  2. casauyeudoi

    casauyeudoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Xin được miễn bàn luận! Chỉ xin được chia sẻ một chút nỗi buồn của bạn. Mong bạn sẽ vơi bớt 1 phần nào đấy!

    Casau
  3. sotired

    sotired Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chao LoaKenDen
    Tu dung hai ke khong quen lai co hoan canh va noi dau y chang nhau. Cung xin chia se noi buon cung ban va cung... toi
  4. netanh

    netanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2001
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn rồi sẽ qua đi và niềm vui sẽ sớm đến với bạn, chúc bạn sớm tìm lại được trái tim cho mình
  5. anhyeuemamtham

    anhyeuemamtham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, nhưng có những nỗi đau sẽ để lại vết thương lòng rất khó chữa...bạn đã hết mình vì người đấy rồi, ko còn gì phải tiếc nuối nữa đâu...Những người như bạn Trời sẽ ko phụ đâu
    DMT
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    biết nói gì bây giờ trước sự đồng cảm mọi người dành cho tôi????
  7. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    "HAY DAP BANG QUA KHU DE TRAI THAM CHO TUONG LAI"
  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tương lai không nêm trải thảm, mà cứ để trần trụi để nhìn vào có hơn không
    Sự thật khổ đau nhưng chân thành hạnh phúc
    Đối mặt một lần sẽ đủ sức bước qua
    Vấn đề là thời gian...
  9. phamthuha

    phamthuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có tâm sự gần giống bạn nhưng tuổi thơ của minh sống trong hạnh phúc. Rồi cũng đếnngày mình phải tự lập. Mình cũng có một tình yêu như bao nhiêu người con gái khác. Có lúc tưởng không thể vượt qua được. VÀ bây giờ mình cũng đang cảm ơn thời gian, thơpì gian dã giúp mình lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Bạn hãy cứ tin nhiều điều tốt lành đang đợi bạn.
    frendly
  10. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn qua đi, hạnh phúc sẽ đến, hã sống vì ngày hôm nay.
    Quá khứ là lịch sử.
    Tương lai là màu nhiệm.
    Còn Hiện tại là món quà của cuộc sống.
    Đừng bỏ lỡ nó.
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​

Chia sẻ trang này