1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc - đâu là điểm đến?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuyetsonphiyen, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetsonphiyen

    tuyetsonphiyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc - đâu là điểm đến?

    Tình yêu muôn đời vẫn là bài ca không bao giờ chấm dứt và những gì xung quanh nó vẫn là những câu hỏi chưa có câu trả lời chính xác. Tình yêu là gì? Bao giờ thì có thể yêu? Yêu trong bao lâu? Yêu như thế nào? Yêu ai? Ai yêu?....và hàng trăm câu hỏi tương tự như thế. Vậy mục đích cuối cùng của cái sự "yêu" đó là gì? Cho đến tận bây giờ, Khanh vẫn chưa nhận ra được điều đó. Ngày đầu tiên khi có người nói yêu cô, ngỡ ngàng, bối rối, e thẹn luôn tràn ngập trong cô. Tình yêu đó phải không. Nó làm cho con người vui đến thế sao, nó làm cho ta phải hồi hộp và suy nghĩ về nó nhiều đến thế sao? Cô ngập ngừng...trước 2 lựa chọn yêu hay không yêu. Cô vẫn luôn nghĩ rằng tình yêu là kì diệu lắm, thế sao nó đến với cô dễ dàng đến vậy? Thế nhưng....Bây giờ cô là đề tài cho nhiều người bàn tán, cô được mọi người trong trường đặt cho 1 biệt danh mỹ miều "nữ hoàng săn tình yêu". Cô lao vào cuộc chơi tình yêu như những con thiêu thân lao vào ánh đèn. Cô mong mình sẽ tìm được cho mình hạnh phúc. Có ai đó nói rằng điểm đến của tình yêu chính là hạnh phúc. Vậy thì cô có quyền tìm cho mình hạnh phúc phải không. Cô hãnh diện vì mình có rất nhiều người yêu. Khanh tự cho rằng mình là người hạnh phúc??? Thế nhưng cô đâu biết rằng đó chỉ là ảo ảnh. Nhưng nào có ai nói cho cô biết điều đó. Cũng như bao người, con đường hạnh phúc còn ở rất xa mà họ cứ ngỡ rằng họ đang đứng trên nó. Họ cứ nghĩ rằng "đến đích rồi mà". Và cứ thế, hạnh phúc là mục tiêu mà bao người mơ ước đến. Là ảo ảnh hay hiện thực nào ai biết được. Chỉ biết rằng sau lưng Khanh, mọi người mỉm cười và mỉa mai rằng "Cô ta cho đó là hạnh phúc đấy". Vậy rồi....hạnh phúc ở đâu???
  2. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  3. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Người ta biết mình hạnh phúc vì họ sống và biết mình muốn gì. Một anh nông dân cho rằng, nếu có ruộng để cấy cầy, đủ thóc lúa để ăn, có nhà để ở, có vợ có con, thế là anh đã hạnh phúc rồi. Ngược lại, một anh trọc phú thì muốn có xe hơi, nhà lầu... mới gọi là vi vu...
    Khổ nỗi, cuộc sống luôn là vậy, anh nông dân khi đã có nhà, có vợ con, có đủ ăn, lại chẹp miệng : "Chà, giá mình có cái TV, con xe máy nhể !", còn anh trọc phú lại ước mua thêm xe hơi, muốn xây khách sạn... Vì vậy người ta mới hay bị luẩn quẩn trong cái hành trình đi tìm hạnh phúc.
    Mình thì nghĩ, hạnh phúc là khi mình biết được mình muốn gì trong cuộc đời này đấy.
  4. l8tecomer

    l8tecomer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mang bánh Trung thu cho mấy đứa cháu, đứa ở quê cầm bánh cảm ơn rối rít, mắt sáng ngời hạnh phúc. Đứa ở thành phố nhìn bánh một cách hờ hững, ăn nhiều quá chán rồi!!!!!!!!!
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm hạnh phúc, sẽ rất khó đấy. Nhưng nếu ta tìm được kẻ bất hạnh hơn mình, ta sẽ thấy mình hạnh phúc!
  6. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế thì tôi thực sự là một người hạnh phúc rồi đấy, thế mà bao lâu nay mình không biết. Cụ thể là twf khi lấy vợ. Vì đôi khi vợ nói "tôi thật là bất hạnh khi vớ phải anh" Nếu theo định nghĩa của "giáo sư" vitdoi thì tôi hạnh phúc quá rồi còn gì.
  7. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Mình thì thích câu ở chữ ký của cô bạn Dieuan : Không có con đường đến hạnh phúc bởi hạnh phúc chính là con đường !
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc đơn giản lắm. Vui vẻ, và khiến người xung quanh mình cũng cảm thấy vui là hạnh phúc rồi.
    cuộc đời này ngắn lắm, đừng để đến lúc ước được sống lại tg đã qua để enjoy nhiều hơn, thì muộn rồi. Sống từng ngày từng khắc, và vui vẻ, lạc quan, làm những điều mình thích (nhưng đừng ảnh hưởng đến người khác) .
  9. vodkakil5

    vodkakil5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chỉ là cái bóng! Có ai bắt được bóng đâu!
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG THAM LAM, KHÔNG GHEN TỴ VỚI NGƯỜI KHÁC. BẰNG LÒNG VỚI CÁI MÌNH CÓ ......

Chia sẻ trang này