1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc - đâu là điểm đến?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuyetsonphiyen, 01/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanoi_Dalat

    Hanoi_Dalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là vậy nhưng hạnh phúc còn bởi ngoại cảnh, kô phải cứ điều chỉnh bản thân thì đã được hạnh phúc. Chẳng muốn bon chen tẹo nào...nhưng hoàn cảnh cứ bắt phải bon chen
  2. somnangchieumua

    somnangchieumua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi có mẹ có cha và có em!
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Có một câu nói của bà Hoàng hậu Nam Phương (vợ vua Bảo Đại) mà mình rất thích:
    "Hạnh phúc là những gì anh có trong tim"
    Ngắn gọc, giản dị nhưng mình suy nghĩa mãi ...
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Với mình hạnh phúc nhất là sẽ không bao giờ phải thi lại.Vì như vậy sẽ khiến ba buồn lắm : )
  5. ThuyLinhGiang

    ThuyLinhGiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vói mình , hạnh phúc là hãy làm ở mức tốt nhất những gì mình có thể làm trong cuộc sống hàng ngày và sau khi đã cố gắng như vậy , hãy bằng lòng với những gì mình đang có . Lúc đó mình cảm thấy hạnh phúc .

Chia sẻ trang này