1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc đến từ đâu????

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi chutdamme, 29/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đến từ đâu????

    1ngày mới lại đến, rồi 1 ngày lại trôi qua,...thời gian vẫn cứ hồn nhiên trôi đi như thế, không mảy may quan tâm bất cứ điều gì. Trong suốt thời gian qua,....Bạn và tôi đã và đang sống hạnh phúc không?

    Có...tôi đảm bảo là có...nhưng hình như Hạnh phúc đó vẫn không đáng kể lắm. HÌnh như nó là do bên ngoài tác động. Đó là khi ta có 1 công việc tốt, cuối tháng ta được thưởng nhìu nhìu "money" hay nhận được sự tin tưởng của ai đó. Khi đấy ta hân hoan

    Nhưng khi Ta làm việc hết mình, làm việc cật lực, làm đẹp thật nhiều nhưng khi không được ai đó đáp lại như ý. Vậy là ta thật vọng. Ta lại buồn.

    Vậy có phải ta quá chú trọng đến mọi sự tác động bên ngoài không????các bạn cho mình lời giải đáp với???

    Mình có phải là cái cây cứ bị gió thổi sang trái, rồi lại sang phải không nhỉ, cứ loanh quanh, luẩn quẩn đi tìm cái gì đó????
  2. chutdamme

    chutdamme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

  3. viviah

    viviah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc do mỗi người tự cảm nhận! Còn nó đến từ đâu là do mỗi ngưòi tự cảm nhận thoai!

Chia sẻ trang này