1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC - ĐIỀU GIẢN DỊ MÀ KHÓ ĐẠT (nào cùng trao đổi....)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi green_moss, 20/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. green_moss

    green_moss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC - ĐIỀU GIẢN DỊ MÀ KHÓ ĐẠT (nào cùng trao đổi....)

    Cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc nói chung, của những người phụ nữ nói riêng, là niềm vui khám phá, đôi khi cũng là những lỗi lầm chua xót đầu đời không dễ gì quên được; Là những ngọt ngào và cay đắng của cuộc sống vợ chồng, là những mâu thuẫn giữa sự nghiệp và gia đình, là những mộng mơ cùng sự đổ vỡ lòng tin... khiến ta đôi khi tự hỏi hạnh phúc có phải là điều có thật trong cuộc sống
    Câu trả lời của bạn Cuộc hành trình của bạn Thành quả của bạn Bí quyết của bạn nữa
    Xin được cùng trao đổi và học hỏi
  2. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Cuộc hàn trình nào cũng vậy đều phải trả cho nó một cái giá cho những chặng đường mà người ta sẽ đi qua.
    Đi hết con đường đau khổ thì sẽ tới con đường hạnh phúc và đi hết con đường hạnh phúc thì lại trở về con đường đau khổ !
    Chạy đâu cho khỏi nắng GIƠÌIIIIIIIIII ...
    Sapa
    Oî, ta buồn ta đi lang thang cũng vì ai ...
  3. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense thì cứ thấy mình cứ sống thực với bản thân mình là được, tự quyết định cuộc sống của mình, và chịu trách nhiệm về quyết định đó, thì cho dù cuộc sống thế nào, vẫn luôn cảm thấy vui vẻ, lạc quan.
    Đổ lỗi cho người khác, hay đổ lỗi cho hoàn cảnh cũng là những điều khiến mình không hạnh phúc. Nhiều phụ nữ lấy chồng không như ý muốn thì cứ đổ lỗ là tại gia đình, tại áp lực.. v.v
    Nhiều người yêu đến lúc chia tay, lại quay ra trách móc người kia, cho là mình lầm, yêu phải tên đểu, hay là đàn ông thì trách phụ nữ thay đổi vân vân và vân vân.
    Nếu mà khi làm bất kì điều gì mình cũng đều suy nghĩ cẩn thận, và làm điều gì cũng là do chính bản thân mình quyết định, tốt xấu mình đều chấp nhận được, thì hãy làm. Sau này thì dù có thế nào, cũng chấp nhận quyết định đó.
    Phụ nữ VN nói chung có cái dở là hay đổ hết mọi tội lỗi lên người đàn ông. Mà mấy cô quên là để duy trì một mối quan hệ, không thể đến từ một phía. Tất nhiên cũng là do quyết định của các cô nữa. Chính vì cái không tự quyết định, và không dám nhận trách nhiệm với bản thân, làm cho phụ nữ VN khó bình đẳng với đàn ông.
  4. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Đừng bắt người đàn ông hay người đàn bà của bạn phải tìm sự ngọt ngào từ người khác chứ không phải từ chính bạn!Có phải điều đó là hạnh phúc không?

Chia sẻ trang này