1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc do con cái mang đến cho cha mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi VoThangDau, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc do con cái mang đến cho cha mẹ

    Con gái nhà Ðậu mới hơn 5 tháng tuổi, chưa biết làm gì nhiều, nhưng thật sự mà nói, mình phải cám ơn nó đã có mặt trong cuộc đời mình. Tất nhiên cái giây phút nó vừa lọt lòng mẹ đã làm mình cảm động vô ngần, không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả hết niềm hạnh phúc đó, cái hạnh phúc mà ai làm cha làm mẹ cũng đã trải qua .

    Còn bây giờ, mỗi chiều sau giờ làm việc, mình ghé đón nó . Thấy mình, nó mừng rỡ, quýnh quáng . Nhìn ánh mắt, nụ cười, gương mặt, cử chỉ mừng mẹ về của con, mẹ nó cũng quýnh quáng, mừng rỡ không kém, thế là không kịp tháo giày, không kịp cởi áo khoác, chỉ lo nhào tới ôm lấy con, hôn lấy hôn để, bao nhiêu mệt nhọc tan biến . Ðó là 1 trong những hạnh phúc làm mẹ của mình đấy. Bao nhiêu đó thôi đã đáng giá công mang nặng đẻ đau rồi, các bà mẹ, các ông cha nhỉ

    Thôi, phải quay lại làm việc, khi nào rảnh lại kể tiếp . Mọi người hãy chia xẻ những giây phút hạnh phúc của cha của mẹ cho cả nhà nghe với . Nhà mình lại sắp có nhiều người đón nhận cái hạnh phúc này rồi . Thậm chí khi con chưa chào đời thì các bậc cha mẹ tương lai cũng đã , đang (và sẽ) trải qua kinh nghiệm này, chia x ẻ đi nha các bạn
  2. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em thì chưa biết nó mang lại hạnh phúc gì cho em nhưng mà cũng đang giúp em qua mấy tháng đầu này. Cứ phải nghĩ đến lúc được ngắm nghía cái miệng chúm chím, hôn lên 2 cái má thơm thơm thì tự nhiên lại có sức để mà .. nghén tiếp
  3. Hanoibabe

    Hanoibabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ừ quả thật là có con thì cũng vất vả đủ đường, nhất là thiếu gia đình ngay bên cạnh, nhưng cũng thật là vui... thằng bé nhà mình bây giờ được 4,5 tuổi rồi... lúc nào mình nhìn nó cũng thấy thật là bõ công đẻ, công nuôi... mắt nó lúc nào cũng sáng rỡ khi nhìn thấy mẹ, rồi biết nói những câu làm mình ngạc nhiên đến sững sờ, không ngờ nó lớn nhanh đến vậy...
    Bây giờ đã sai được đủ thứ việc rồi đấy kiểu này chắc phải sinh thêm đứa nữa....
    Ngày xưa có nghe Bố mình nói một câu là: "Chỉ có 2 thứ ở lại với mình, có thể làm cho mình hạnh phúc hay đau khổ, đó là: sức khoẻ và con cái"... càng ngày ngẫm ra lại càng thấy đúng!
    HNBB
  4. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Cứ chờ đi, rồi sẽ thấy hết mọi nhiệm màu
    Đã bóc lột sức lao động trẻ em rồi à
  5. Hanoibabe

    Hanoibabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thì mình nuôi mãi nó mới lớn mà "bóc lột" chứ!
    Nhớ ngày nó còn bé, mình giao cho nó việc sắp xếp giày dép trong nhà, lúc nào cũng tuân thủ không ý kiến gì, lại còn vui vẻ như lập được chiến công! Cách đây vài tuần nhìn thấy giày dép lộn xộn ở cửa mình la nó "trời tại sao giầy dép mỗi nơi một cái thế này hả?? sao con không xếp cho gọn lại???" nó trả lời tỉnh bơ "thì toàn giầy của Mommy không à!".... làm "mommy" ngượng quá lại phải la tiếp "giầy của ai thì con cũng phải xếp lại cho gọn, Mẹ không muốn nhìn thấy cảnh này...." thằng con hí húi thu dọn xếp giầy lên giá... nhưng không được vui như xưa.. thế là Mẹ nó phải dẫn đi đền bù một "happy meal"...
    VTD cứ chờ xem, lúc nó biết nói mà ôm hôn nó chặt quá là nó kêu liền, có khi tối nó còn hỏi mình đã đánh răng chưa mà đi ngủ... đấy!!
  6. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nào ! Thời gian qua nhanh lắm, vài tháng nữa đã được thấy em bé rồi đấy. Nhớ tranh thủ từng giây từng phút ở bên trẻ nhất là khi chúng còn trong giai đoạn sơ sinh, vì sao tôi thấy chúng nhanh lớn quá, nhớ cái mùi thơm của em bé kinh khủng . Romanza nghén gì ? Hy vọng là không nghén... hơi chồng đấy chứ ?

    Cha mẹ sinh ra mình, đó là lý do để sống, còn có con đang giúp mình sống tốt hơn.
  7. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hanoibaby à, chỉ bắt nó dọn dẹp giày của nó thôi nhé, đừng "bóc lột" quá như thế ...hihihi (Giày của mẹ bày ra mà dám bảo "mẹ không muốn nhìn thấy cảnh này", mẹ này quá đáng mừ ....)
  8. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chị biết em nghén cái gì ko? NGhén ăn đấy, chẳng thèm gì cả, mà chỉ đói, đói lại mò ăn chứ chẳng nghén gì hết, thế có tệ ko? Em sợ đến lúc tháng thứ 8 em thành cái hồ lô mất, lúc con gái thì gầy nhom, bây giờ có da có thịt tí thì lại sợ béo quá. Em hỏi ông xã có thấy hiện tượng gì bất thường ko, thì cũng bảo là tự nhiên thấy mình ăn nhiều, thế có chết ko chứ, vợ thì thất nghiệp thế này mà 2 vợ chồng cứ ăn như tằm ăn rỗi ấy J/k Còn nghén ông xã hay ko để thứ 3 tới sẽ biết ngay Bây giờ mới bắt đầu thấy, có con khác lắm và hạnh phúc lắm
  9. Guccink

    Guccink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nhiều lần nghĩ như VTD. Thật sự con cái mang đến cho bố mẹ rất nhiều hạnh phúc. Tối đi làm về, chỉ cần nhìn thấy con thôi là đã tan biến hết mọi nỗi nhọc nhằn rồi. Hai vợ chồng giận nhau,đứa con lại chính là cầu nối. Tôi hay nghĩ đến những lời con bi bô để thấy mình hạnh phúc.
    Hôm mẹ mới đi xăm mày về, lúc tắm cho con, con hỏi ngay "mẹ ơi mắt mẹ bị sao thế" (trời ơi con nhỏ xíu mà sao tinh thế cơ chứ). Mẹ bảo "mẹ bị đau mắt đấy". Thế là con ôm lấy đầu mẹ rồi bảo "khổ thân mẹ quá". Mẹ vừa buồn cười, vừa sung sướng.
    Hôm mẹ giận bố tí tí, ngồi xem TV ở dưới nhà để hai bố con nằm trên gác. Tự nhiên thấy con ngó đầu xuống bảo "mẹ ơi sao mẹ không lên đây với con", mẹ bảo "con cứ ở trên ấy với bố, lát nữa mẹ lên". thế là con bảo (chẳng ai xui nhé) "mẹ ơi mẹ không lên đây hai bố con nằm buồn lắm". hehehe, mẹ sướng tê tái. sao mà con tôi dễ thương thế cơ chứ.
    Nhớ nhất là cái lúc con ôm cổ cả bố và mẹ bắt đu đưa theo nhịp con hát bài: ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng.... thì thật chẳng còn hạnh phúc nào bằng.
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước buổi sáng đang ngủ lơ mơ, đứa con gái tỉnh dậy trước đang cọ quậy trên giường vì ngứa lưng, mình thò tay lên gãi lưng cho chị một lúc thấy chị hết ngứa. Đến lúc chuẩn bị đèo nó đi học, tự dưng thấy nó bảo "ba ơi ba, bàn tay thần kỳ hả ba?", chẳng hiểu gì cả liền hỏi lại thì nó giải thích "lúc sáng con ngứa lưng, ba xoa cho mất cái hết cả ngứa, đúng là bàn tay thần kỳ". Nghe xong vừa khoái vừa buồn cười, nghĩ bụng "giá mà mình cứ làm gì mà vợ cũng tỏ vẻ sung sướng như thế thì chắc lần sau mình chịu khó làm lắm đấy".

Chia sẻ trang này