1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc ..... đôi lúc là những thứ ... ngày xưa ko hiểu nổi ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_love_basketball_and_U, 17/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laq

    laq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là luôn được cười đùa....
    Hạnh phúc là luôn nhìn thấy những nụ cười xinh xắn trên đôi môi mọi người....
    Hạnh phúc là luôn được anh ôm trong vòng tay ấm áp...
  2. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là khi được ngồi nói chuyện cùng you để nói về đủ thứ điều vớ vẩn mà cả hai đều biết điều ý nghĩa nhất nằm ở trong tim mà không cần thốt lên lời nhưng cả hai đều hiểu... Chỉ có điều bây giờ mình đang ngồi một mình và chẳng có ai ở bên cạnh để an ủi cả. CUMIMUSM!!!!!!!!
  3. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là điều có thể cảm thấy nhưng ko thể nào định nghĩa hết được-----nhiều khi thời gian trôi qua lâu rồi mới nhận ra là mình đã từng hạnh phúc
    Bạn có nghĩ rằng được sống đã là hạnh phúc rồi ko?
  4. F4ever

    F4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nh4ver có cái nick hơi giống mình.
    Bạn nói đúng lắm, đôi lúc đến tận khi ta đánh mất mới nhận ra được hạnh phúc đích thực là gì...
    Nhưng mình đang cố để lấy lại...
  5. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gọi điện về cho má mi, má nói cả nha đang đi ăn chúc mừng ngày 8-3! hix hix... ÔI! Hạnh phúc!
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tự nhiên ứa nước mắt...Hy vọng là hạnh phúc của bạn sớm trở về với bạn...
    Hạnh phúc của em là được ngồi nhìn anh cười anh còn trêu cho em cười nữa...
    Được hien_chocopie sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 09/03/2006
  7. gatihon

    gatihon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Có câu: hạnh phúc được nhớ đến thì nó chẳng mang cho mình hạnh phúc nữa, nhưng đau khổ nhớ đến thì vẫn đau khổ ( đại khái câu đó là vậy).
    chẳng biết các cậu có thấy đúng không,nhưng mình thì thấy nó rất đúng, nghiệm với cuộc sống mình đã trải qua đến lúc này, thì đối với mình: hạnh phúc là khi mình nhớ đến quá khứ đau khổ mà mình không còn thấy buồn nữa..lúc này mình đã nhìn cuộc sống với cách nhìn lạc quan hơn. có lẽ mình sẽ cảm thấy dễ chịu hơn trong cuộc sống hiện tại. Ngay cả đến đau khổ mà minh cảm thấy bình thường , thi cuộc sống còn tươi đẹp biết bao.
  8. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc với em là đc mẹ ôm khi đi ngủ,đc bố sấy tóc cho khi wa mệt,....về đến nhà thằng em rủ đi đánh điện tử...
    và sẽ hạnh phúc bít bao nhiêu khi trong giấc mơ em lại có anh bên cạnh...dù chỉ là mơ.....hạnh phúc khi em đc nhìn lại khuôn mặt anh thêm một lần nữa..hạnh phúc khi em đc nghe một câu anh nói dù chỉ là Alô...và hạnh phúc với em là đc đi đằng sau ngắm anh với một dáng vẻ mà suốt đời này em sẽ ko bao giờ wên......hạnh phúc là em sẽ đc anh cõng dù chỉ là một lần nữa...cảm nhận cái lưng là của em...sẽ mãi mãi là của em....hạnh phúc là khi có thể nói đc với anh rằng...: em yêu anh

    Được tundohoi sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 10/03/2006
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chỉ là luôn muốn được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt những người thân và bạn bè.
    Hạnh phúc khi biết rằng mình có thể làm được điều gì đó cho người mình yêu. Và muốn được nhìn thấy người mình yêu luôn vui vẻ và hạnh phúc
  10. nh4ever

    nh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hi` tai chẳng biết tìm nick nào nên lấy đại tên làm nick thôi mà
    bạn đang tìm lại hạnh phúc còn mình thì đang cố níu kéo hạnh phúc của mình....anh ấy của mình sắp đi xa và mình đang cố gắng vui vẻ trong những ngày anh ấy còn ở bên mình....
    " hạnh phúc là khi em được chăm sóc anh lúc anh mệt...là lúc anh bảo rằng " em làm sao dám...bỏ anh"( mặc dù chỉ cần em bảo anh mà xa em em iu nguoi khác đó là anh đã hoảng hốt) "

Chia sẻ trang này