1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hạnh phúc đời thường

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi socnau_love, 17/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc đời thường

    Mẹ: Hừ, cái lão nhà mình hút thuốc như bếp lò ấy, bao nhiêu lão cũng hút hết. Ah, gói thuốc nhiều quá, mình dấu vài điếu mới được.
    Con: Ối, mẹ đang làm gì đấy. Mẹ lấy thuốc của bố làm gì thế?
    Mẹ: mẹ dấu đi đấy, để ****** hút ít một chút. Tao lo cho cái phổi của ông ấy
    Vài hôm sau
    Con: Mẹ ơi, bố mới mua 1 cây thuốc, con dấu 1 gói, lâu lâu mẹ lại dấu nữa nhớ.
    Mẹ: đúng rồi, lâu lâu mẹ cũng rút thuốc của ****** cất đi, có lúc bố mua nhiều quá mẹ cũng dấu mấy gói :)
    Bố: (Tự nghĩ trong lòng) quái lạ, sao dạo này mình thuốc của mình mau hết đến thế, cứ y như là có ma. Hay ai lấy của mình??? Không thể thế được, cả nhà có mỗi mình hút thuốc, chắc hút nhiều quá, không kiểm soát được đấy. Thôi phải hút ít đi 1 tí, dạo này ngực cũng hơi đau đau. Thế nào mẹ con nó cũng lo lắm đây.
    Vài tháng sau
    Bố: chả hiểu cái bà ấy để hồ sơ của mình ở đâu, kiếm khắp mà không thấy. Không biết có để nhầm trong tủ quần áo không, để vào đấy tìm xem sao.
    ối, ô là la, cả nhà ơi, vớ được 1 kho của. Bà dấu thuốc của tôi, thế mà tôi chả dám kêu ai (cứ tưởng?), thật là cái bà này
    Con: con đấy, con ghét bố hút thuốc lắm, con muốn bố khỏe ở lâu bên cạnh con cơ !
    Bố: hừ (mũi đỏ hoe, hihi, ấy là xúc động đấy?)
  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Dì tôi đến nhà chơi, mang theo 1 đứa con gái gần 2 tuổi.
    Đến chiều, ba nó đi làm về đón mẹ con nó. Tiếng xe lẫn tiếng kèn vừa vang trước cửa thì nó la lên: ''Ba về! ba về!''. Tự nhiên ngôi nhà im ắng của tôi lại sống dậy một cách kỳ lạ....
    Bây giờ thì tôi hiểu tại sao dượng đã bỏ người phụ nữ kia để quay lại với dì tôi.
  3. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà, cứ đến giờ cơm. Bữa ăn thì không phải lúc nào cũng sơn hào hải vị gì, cũng có thịt, có cá. Mà quái, cái lão ấy cứ nhè xương mà gặm. Hey, chắc lão ấy thích xương (chả là mới lấy nhau mà, để ý thói quen sở thích của chồng đấy)
    Đi ăn tiệc, Vợ vừa gắp thức ăn, vừa nói chuyện với chồng, gắp cho lão ấy 1 miếng xương rõ ngon (xương mà ngon nỗi gì), đang hí hửng vì biết thương chồng thì thình lình
    Chồng: thôi, cho anh xin, ở nhà người ta thương vợ, thương con, phần ngon phần cho cả nhà, mình ta đây chỉ gặm xương. Đi ăn tiệc chỉ có ao ước duy nhất là được ăn xịt thôi, thế mà bà cũng lại gắp xương cho tôi là sao
    Vợ: , dạ em biết dồi (gắp ngay 1 miếng thịt khác bồi thường ngay tức khắc)
  4. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    mai chị đi biển chết ..............

Chia sẻ trang này