1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC ĐỐI VỚI BẠN LÀ GÌ!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi QH_EUREKA, 25/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QH_EUREKA

    QH_EUREKA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC ĐỐI VỚI BẠN LÀ GÌ!

    HẠNH PHÚC ĐỐI VỚI BẠN LÀ GÌ.HÃY NÓI QUAN ĐIỂM CỦA BẠN VỀ HẠNH PHÚC.



    Được QH_EUREKA sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 25/06/2006
  2. QH_EUREKA

    QH_EUREKA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    HẠNH PHÚC ĐỐI VỚI TÔI LÀ HIỆN TẠI.
  3. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    chỉ đơn giản là đuợc ngủ!! ( có đơn giản quá khôngnhỉ)
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ko đơn giản. chúc Ngủ Hạnh Phúc :D

  5. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hiiiiiii Dúng đó Ngủ Hạnh Phúc !!!!
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hạnh Phúc là khi người ta hiểu nhau trong từng suy nghĩ :D :D :D
  7. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đọc được bài thơ này giống tên topic
    Hạnh phúc là gì....?
    hạnh phúc là gì mà sao ta mơ đến vậy
    một vòng tay,
    một nụ hôn nồng cháy
    có phải là hạnh phúc đó không ?
    ta đi tìm gì giữa trời - đất mênh mông ?
    một tia mắt, một cái nhìn thông cảm
    đôi tâm hồn vô tình va chạm ..
    có được gọi là hạnh phúc ....hay không ?
    từ bắt đầu yêu, để biết nhớ, biết mong
    và giọt mắt chảy về tim rỉ máu
    con chim non một mình giữa trời giông bão
    hạnh phúc có là mái ấm yêu thương ?
    ta và người đi ngược con đường
    nên ráo riết tìm nhau ...và hồn ngập tràn khao khát
    hạnh phúc bây giờ có phải là ngọt ngào câu hát
    để ru lòng mình trong cái nhớ cuồng điên ...?
    hạnh phúc có là cái gì đó thiêng liêng
    ta phàm tục nên mãi tìm chẳng thấy ...?
    hay hạnh phúc là điều bình dị ...
    lặng thầm trong khoảng cách ...ta - người
    Được quen_de_nho sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 26/06/2006
  8. cu_chuoi_tham_gia

    cu_chuoi_tham_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hấp dẫn nhỉ. Có 1 lần mình đã trả lời cầu này trong topic nào đó. Có người bạn nói với mình về hạnh phúc như sau:
    "Hạnh phúc là những gì mình đánh mất"
    Mình cũng đã suy nghĩ về điều này và thỉnh thoảng check thử xem thế nào, thấy cũng có vẻ hợp
    Chẳng hạn như khi bên cạnh chơi với bạn bè có thể mình chưa thấy điều đó là hạnh phúc có thể chỉ là vui thôi nhưng xa nhau rồi mình mới thấy đó là hạnh phúc, vì được vui chơi, nghịch gợm bên nhau
    Trong tình yêu cũng vậy, khi bên cạnh, khi có cơ hội được cô ấy chăm sóc thì không cảm thấy gì nhiều (nhiều lúc còn thấy kiêu nữa chứ ), nhưng khi chia xa rồi mới thấy giây phút đó thật hạnh phúc biết bao, chưa chắc mình đã tìm thấy ở cô gái khác
    Híc, chẳng biết thế nào mà lần nữa
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    mình thích lang thang chỗ nào có hạnh phúc
    Nói như anh cuchuoi chắc cái nhóm mình xem bóng đá đêm nhớ nhau phải biết

    Hạnh Phúc
    10/03/05
    Em mãi đi tìm hạnh phúc nơi đâu
    Bỏ lại đằng sau bao mùa hoa rực lửa
    Tiếng cười ngày xưa, em vẫn còn nhớ
    Sóng sánh khúc nhạc trong những cơn mưa
    Chiều thứ bảy buồn... em lại thích làm thơ
    Chút thở dài, thấy thời gian chật hẹp
    Kỷ niệm đó của một thời mộng đẹp
    Có phải là hạnh phúc không anh?
    Ánh mặt một người như lạ như quen
    Làm ai đó thẹn thùng bối rối
    Cứ đi hết những tháng ngày nông nổi
    Hạnh phúc sẽ về.. nhưng có thể vẹn nguyên???
    Em dại khờ, hay thiếu lòng tin?
    Mà đánh mất những gì mình đang có
    Bao hạnh phúc ở quanh em, đâu khó
    Sao em mãi tìm hạnh phúc ở nơi đâu???
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 26/06/2006
  10. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    em hoàn toàn đồng ý với bác là:Hạnh phúc là những gì mình đánh mất
    khi hạnh phúc trong tầm tay ta thờ ơ với nó nhưng khi xa rồi mới biết thì đã muộn

Chia sẻ trang này