1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_du_ca, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tearsinrain

    tearsinrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ...được khóc trên vai anh.
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Thèm khát tình yêu của anh quá !
    ....1 cuộc nói chuyện đt mà anh cảm thấy thực sự thích thú, như trước kia, ko fải nghĩa vụ như bây h..Lúc đó em thấy yêu anh biết bao, ko hề có chút buồn nào như lúc này...
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Giữa đêm khuya nghe Bản tình cuối.... Phê như con tê tê (bắt chước phong cách xì tin tí)
  4. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc giản đơn là bên anh
    Đi giữa nắng vàng và trời xanh
    Không nói một lời mà xao động
    Im lặng mặc thời gian lướt nhanh
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    - 20km đường
    - Vải 2 mảnh
    - Chim 2 con
    - Sung muối 7000
    - Sen 1 đầm
    - Vải 3, 5 kg
    - Mận 6gram
    - Làng 1 chiêù hè
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    ghi nhận thành quẩ....vì em là chính em!!!
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Một trái vải ngắt trộm lén lút trên đường ngọt ngào, vui vẻ và đã khát
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Lượn lờ ngắm lá hoa ...thả hồn theo gió biển...nghe 1 giọng nói ấm áp từ nơi xa...
  9. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    cả nhà đi chơi hết...nhạc nhẽo, ầm ĩ trong yên lặng 1 ngày.
  10. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bất chợt đọc Hạnh phúc đơn giản chỉ là.....Ba chấm để ta tự điền vào ...ba chấm cho một cảm giác...ba chấm cho một ghi nhận....ba chấm cho một định nghĩa..ba chấm cho một nhớ-quên.
    Hạnh phúc ư ! đơn giản như ta thả hồn nhấp nháp ly cafe capucino - tưởng đắng nơi đầu lưỡi lại tê vị ngọt nơi miêng khi lớp cream phủ cho chút béo ngậy và chút lặng của buổi chiều mưa lất phất ..Sài Gòn giăng nỗi niềm riêng -
    Hạnh phúc là khi ta yêu và được yêu : được cảm nhận mùi vị của TY -bé bỏng - loắt choắt - nuông chiều- giận hờn cả ích kỷ - hạnh phúc khi tung tăng trong tay ...-cái cảm giác ấm áp..khi ngòai phố đèn giăng ...mưa hpùn nhẹ ...hạt mưa đủ ướt chút tóc bồng ...
    Hạnh phúc là khi đi xa được quay về bên mái ấm, nghe giọng cuời tiếng nói của người thân ..được thấy khuôn mặt rạng ngời sau những tin yêu , sau những lo toan tưởng chừng nhấn chìm tất cả .
    Hạnh phúc là khi ta tìm về với ta ..những mất mát trôi xa ..tưởng không gì bù đắp được bổng hóa thiên đường khi chấp cánh ước mơ -
    Hạnh phúc là bài thơ vẫn mong hòai ấp ủ ..không thành lời dù cố viết cho xong ..là câu chuyện nữa chừng nhưng không đọan kết ..bởi cảm nhận riêng mang cho từng bước thăng trầm .
    Hạnh phúc là ta với những ước mơ và sự nghiệp ....bổng một ngày nhận ra ta đạt được điều đó rồi ....là một cuộc leo núi chập chùng khúc quanh và chướng ngại , mây trên đầu , vực thẳm ở nơi sâu ..Hạnh phúc là chinh phục núi cao với những niềm ước ao ..là giọt nước mắt ngày nhận bằng tốt nghiệp ..là cả một cuộc đời phía trước một đỉnh núi không chừng đang chờ đợi 1 bàn tay .
    Hạnh phúc khi giọt nước mắt Mẹ năm tháng vì con, vất vã đôi vai tháng ngày tiều tụy..là nét mặt bừng lên rạng rỡ ..con thành Nhân- Mẹ hãnh diện trong lòng.
    Hạnh phúc là một ngày ta có thể nói hết lòng ta cho bạn , cho anh cho người thân ta nhất ..dẫu nước mắt lăn tròn..và quãng đời chông gai rời lối ..vẫn tin 1 ngày hạnh phúc vẫn kề bên
    Hạnh phúc giản đơn trước mặt ta thôi , dấu trong lòng và vô hình trước mặt , khi đau khổ vô tình ta không tìm thấy ...lúc yên bình hạnh phúc lại kề bên ....
    Được cambuon sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 18/06/2007

Chia sẻ trang này