1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_du_ca, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đc nhõng nhẽo...........
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Vết thương của bố ko còn đau nhức nữa
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Là khi mình khóc có người lắng nghe.....................
  4. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    được nhớ nhung, yêu thương một ai đó.................... có lẽ vậy
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đc ba tha thứ những lỗi lầm đã qua
  6. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Được ai đó quan tâm lo lắng cho mình, dành nhiều tc cho mình, và mình cũng thế.
    Chắc vậy
  7. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Mọi nơi, đã có lối đi là có lối về.
    Chỉ sợ rằng, không biết những kẻ lầm đường có nhận ra con đường quay về đó không mà thôi.
  8. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đơn giản chỉ là, nhìn thấy những người mình yêu thương, và những người yêu thương của người mình yêu thương hạnh phúc.
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy những ông bà ăn nói đao to búa lớn , toàn những khái niệm trừu tượng , đau hết cả đầu
    Hạnh phúc là khi mình biết được lúc nào , như thế nào và giá bao nhiêu để đánh đổi được một cách xứng đáng cái hạnh phúc bé tèo tẹo nào đó .
    Trên đời chả cái gì cho không , nhưng cũng không rõ đánh đổi bao nhiêu là vừa
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    ... là khi có ai đó nhắn tin hỏi han, dạo này buồn thê lương...

Chia sẻ trang này