1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_du_ca, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Là khi lúc nào cũng ấm lòng và thanh thản.
  2. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc...
    Ngày chủ nhật, cả nhà quây quần bên mâm cơm, vui vẻ nói chuyện, cùng nhau chơi đùa. Bố sẽ không xỉn, mẹ sẽ không ốm, nhóc sẽ thật ngoan. Thế là đủ!
  3. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thấy em cười và đi bên Người. Hạnh phúc của một trái tim cùng quẫn.
  4. empiresx

    empiresx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hạnh fúc là khi ta sinh ra chỉ có mình ta khóc mọi người đều cười, và khi ta chết mọi người đều khóc chỉ có ta cười
  5. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là đấu tranh (Karl Marx)
  6. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hôm nay được bố đèo xe đạp đưa xuống bến xe lại nhớ tới hồi nhỏ ngồi sau xe đạp bố chở đi trên con đường làng , vui vui cười thầm một chút .Sao lời yêu thương khó nói vậy ?
  7. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là ta đã và đang sống và một lúc nào đó ta nhận ra nhân_quả trong cuộc sống và thầm cảm ơn những điều đã qua , những người đã xuất hiện trong cuộc sống chúng ta và sẵn sàng đón chờ một quả mới ở tương lai
  8. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Mấy trước đọc được 1 tin là " 1 thiên thạch khổng lồ sắp đâm vào Trái đất . Thiên thạch này nặng 25 triệu tấn, rộng 300-400m...Hòn đá trời này mang năng lượng bằng 58 000 - 65 000 lần quả bom nguyên tử ném xuống Hirôshima...".Híc..Thế là Trái đất sắp nguy, và chúng ta sắp...chết! Các nhà khoa học dự đoán khá chính xác tốc độ bay của nó là 44 800Km/giờ và khoảng 11h36 ngày 13/4/2029 thì thiên thạch này sẽ đâm vào hành tinh xanh.
    Hè hè... Vậy là sắp tiêu rùi!
    Túm lại.....Hạnh phúc là gì? _ Hạnh phúc là khi chúng ta được sống trong cái cảm giác...chờ đợi cái chết như thế này...
    Hãy làm những điều thật ý nghĩa trước khi chết đê!
  9. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Tối qua bước vào quán cafe. Không phải quán quen, mà mới chỉ vào 3 hay 4 lần gì trong mấy năm.
    Cô bé chủ quán nhìn mình, cười rồi hỏi: Đen nóng ko đường phải không anh?
    Chợt thấy một niềm hạnh phúc len lỏi dâng lên.
  10. loveeverybody

    loveeverybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là giây phút ấm áp là khi anh quàng lại chiếc khăn và sửa lại cổ áo cho em trong đêm đông giá rét ấy. Là bàn tay ấm nóng nắm chặt trong phút chia tay. Những hôm trở lạnh lại nhớ nhau da diết, lại nhớ lời anh dặn khi chia tay: khi nào lạnh nhớ quàng chiếc khăn của anh nhé, lại thấy ấm áp đến tận cõi lòng. Hôm nay có người hỏi thăm về quan hệ của 2 chúng mình, lại thấy buồn. Đáng ra chỉ còn vài ngày nữa là chúng mình gặp lại nhau, nhưng em lại để tuột mất cơ hội rồi. Đừng buồn anh nhé. Thời gian trôi rất nhanh. Công việc cuốn em theo những guồng quay vội vã, bất chợt 1 ngày sẽ nhận ra ngày gặp lại thật gần. Mong thời gian trôi thật nhanh để ngày gặp lại thật gần, nhưng cũng mong thời gian trôi thật chậm vì có quá nhiều việc em đang phải làm gấp rút. Em cứ gồng mình mãi, chẳng biết bao giờ mới dành được chút thời gian để lo các việc riêng.

Chia sẻ trang này