1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_du_ca, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    một nụ cưòi và ánh mắt trìu mến của những nguời ko quen.
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tin nhắn cần của một người bạn ko quen
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng hoang phí tí mà.
    @: Đừng giận em nữa
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn những lúc cần. Ví dụ trong những đêm khó ngủ như đêm qua...
    Nhắn tin hết sạch xiền. Hy vọng rằng sáng nay ko có ai bị đi làm muộn cả...hic...Ko thì tội lỗi lắm
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Là xuyên thủng bức tường thép .
  6. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0

    Đám cưới một thăng em thứ 6 ngày 13.
    Hôm nay đi đám cưới cậu em, trước làm ở CQ, ngưỡng mộ hehehe. Chỉ có khoảng 20 mâm, bạn cô dâu chủ rể, mọi người hát hò thật vui,chủ rể hát bài Bức thư tình thứ nhất, hhêh ngưỡng mộ thằng em, cho du lúc nó làm cùng mình chỉ đi đâu nó mới đi cùng ình, nhớ lúc mình bảo nó đi cùng mình làm công tác xã hội, mọi người ở các nhóm khiác hát nó bảo anh ơi cho em đăng ký hát với, mình cười hehehe, đi với anh chi làm công tác kỹ thuật thôi. Sau mới biết thăng em hát hay thật.. ngưỡng mộ chả biết mình thế nào sau này có vui vẻ đc như nó k. không. Hrhr. Đang vui về đi uống tiếp,hehhe. Chúc mừng hạnh phúc hai đứa. Lại hat hò nhẩy múa. Kêt quả đã về đến nhà, hết thứ 6 ngày 13, cái ngày mà việc gì mọi người cũng phải nhắc,nếu k chả biết là ngày gì.
    Ngủ thôi, ngủ muôn năm.

  7. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Hạnh phúc là khi mình được trân trọng theo đúng nghĩa
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nhìn nó và nói" Sướng nhất nhà nhé. Được chiều quá đâm ra ...hư"
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tối nay có người rủ mình đi xem Vợ tôi là Găng tơ 3 hay Cướp biển cũng được. Nếu ko sẽ chui vào 1 quán CF để thưởng thức vị ngọt đắng của nó. Tối thứ 7 nằm nhà chán chít!
    Mấy đứa bạn có thể à ơi thì đi du lịch hết ồi...
    hic........
  10. nickymos82

    nickymos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đợi chờ em là một hạnh phúc của riêng anh!!!

Chia sẻ trang này