1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_du_ca, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hơ...rởm !
    Dù ngán ngẩm với thực tại , nhưng khi nghe câu "vừa bước vào đã thấy nhân viên của mình ngồi bàn rượu rồi..." vẫn thấy vui .
    Dù sao có sếp thế cũng hơi bị ok
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Kiếm được two dollars của thằng bạn
  3. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc đơn giản hoom nay là trúng lô 2 nháy
  4. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc đơn giản chỉ là, sáng thức dậy, thấy mình vẫn chưa chết vậy là vẫn có thêm được 1 ngày được sống
  5. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Hạnh phúc là đã tìm thấy người trân trọng mình ........còn cảm giác muốn sống khi đã bị vùi dập ........
  6. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là mỗi ngày thấy mình vẫn đang yêu thương mọi người, vẫn đang tạo ra niềm vui cho bản thân và những người xung quanh. Có một gia đình ấm cúng để hướng về, một hình bóng để mơ tưởng, một công việc để giải quyết.
    Mình thật hạnh phúc vì có tất cả những thứ đó.
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Giờ cao su thì đi với bạn Sinh của mày cho lành. Hẹn mới hò, từ 8h00 mà 8h30 chưa thấy đâu, gần nhà mày rồi mà lúc đó vẫn còn đang ở Trường Chinh, tha ko đánh về cái tội nói dối thì thôi còn bày đặt
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cũng công bằng thôi . Mày tự tạo điều kiện tao nói dối đấy chứ .
    Ko dỗi thì chắc là tao ít phải nói dối hơn .
    Với lại vì bạn Sinh của mày thôi , vợ bạn ý đi chơi tối với giai rồi nên tao mới cho đi cùng
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thấy một người chập cheng leng keng quá cơ. Hohơ
  10. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ......... Đi tìm mùa đông...............................

Chia sẻ trang này