1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_du_ca, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đơn giản chỉ là bật 1 bản nhạc yêu thích lên và đắm chìm trong đó, nghĩ về tương lai!
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Sớm bó được kiểu hoa này.
    Yêu
  3. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Một nụ cười
  4. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Biết tin có người ốm... lại nhớ tới vụ tặng hoa... 22h 35'', xong công việc, phóng xe từ ngã tư sở, vòng qua hà đông, vòng về chợ Nguyễn Quý Đức, chẳng còn một bó hoa nào.
    Hạnh phúc đơn giản là có một bó hoa lúc mình cần... Sry người ốm nhé...
  5. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ làm, vui vẻ về nhà
    home sweet home!!!
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Cô chú sang mời ăn hỏi thằng em .
    Chợt chạnh lòng tí chút .
    Thật hạnh phúc nếu như...giống như...
    Chưa dám chắc con đường sẽ đi đến đâu . Nhưng mà "nội xâm" là khốn rồi .
    Thật không dám hi vọng , chờ đợi gì .
  7. teddy84

    teddy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc đơn giản chỉ là hạnh phúc.....
  8. girlfromyesterday

    girlfromyesterday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc gọi điện thoại hỏi thăm những lúc cần...
    Được girlfromyesterday sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 05/08/2007
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Là biết rằng ng ta vẫn nhớ tới mình, quan tâm tới mình dù chẳng mấy khi người ta nói ra..
    Cảm ơn người ta nhé .
    Nhờ người ta mà cái chân bớt đau nhiều lắm
  10. dexinhpucca

    dexinhpucca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Luôn biết là có người đang nghĩ về mình.

Chia sẻ trang này