1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_du_ca, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Đi làm mệt về nhà mắng con em gái sao không rút quần áo, lên mạng gặp nick của người yêu chào một cái và biết rằng không được chào lại (đang đợt ghét mình mà) hihi
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Say hết cả chấy rồi đây này .
    Ngồi với ông chú hắn , ngồi đấu khẩu luôn .
    Cầu được ước thấy .
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    là thoát khỏi những suy nghĩ thực dụng
  4. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Anh đi xa ,mạng chưa có chỉ chờ tin nhắn và đt
  5. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là trò chuyện với em sau một thời gian dài xa cách
  6. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Thật đơn giản: Có người để mình có thể chia sẻ những suy nghĩ và tình cảm của mình.
    Nhưng mà hình như hơi khó thì phải.
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Ngày CN tới đc nghỉ
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Lại phi vụ rượu bia triền miên từ trưa cho đến...Giao thừa
    Hội "tứ quí" lại họp . Đúng chừng đó khuôn mẹt .
    Cứ tưởng phải mất mấy chục năm nữa mới có được dịp to như thế này , những tưởng cái thời sinh viên quậy đó đã xa quá rồi , không ngờ...
    Có những hạnh phúc bất ngờ thật , quá bất ngờ...
  9. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ với mình hạnh phúc là khỏi ốm. Đơn giản thế thôi
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    2 đứa đi chợ, sắm đồ và nấu cơm

Chia sẻ trang này