1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HẠNH PHÚC ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ke_du_ca, 16/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francesco_coco81

    francesco_coco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  2. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Happiness is just having someone besides
  3. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    ...là khi được hò hét với bạn bè
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Ăn chân gà nướng và có người trả tiền....
  5. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    hôm qua có nghe M kể về oh_mylove! Hừm! bằng tuổi mình mà hôm off 8/3 cứ xưng chị ngọt xớt!
    Bệnh tình của bạn thế nào rồi? Bây giờ mới biết...
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0

    Tuyết Rơi Mùa Hè
    Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu
    Nếu anh được sống từ đầu, vẫn muốn bên em như thời thơ ấu
    Nếu mai rời xa nhìn lại, trong giấc mơ anh, em sẽ hiện ra
    Như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau.
    Nếu em rồi sẽ ở lại, anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa
    Nếu những màu sắc nhạt dần, anh sẽ vẽ em với màu nỗi nhớ
    Và nếu thời gian trở lại, thì những nhánh sông hay bao con đường
    Cũng sẽ dẫn về một ngày anh chờ em...
    Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè
    Bầu trời lấp lánh, những cánh hoa như sao tỏa bay
    Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề
    Vì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn
    -----------
    Chỉ đơn giản là nếu được sống cùng ngày bé thôi...
  7. ngocphale

    ngocphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ... Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ ( Cuốn theo chiều gió )
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ngốc !
    Có khác gì câu : Thà giành được viên ngọc lành lặn còn hơn giữ mãi viên kim cương đã xước ?
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    ....giờ có 1 giấc ngủ ngon.
  10. thep_gi

    thep_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Là lúc này đây 1:30 AM, khi em nói good night trong khi vẫn đang thức làm việc mà mình nhờ, một công việc rất nhàm chán. Hạnh phúc và ân hận.
    Thanks Girl !

Chia sẻ trang này