1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc được nảy mần trên sự đổ vỡ của một hạnh phúc khác ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhongocbuon, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhongocbuon

    nhongocbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc được nảy mần trên sự đổ vỡ của một hạnh phúc khác ?

    cuối năm nay cưới rồi, sang tháng e dạm ngõ , vậy mà mẹ e bảo dợi e cưới xong thì bm cũng li dị . E làm thế nào bjờ ? Có quá nhìu chuyện khiến e chỉ muốn khóc , n khóc chẳng jải quyết đc j cả . Có khi nào một hạnh phúc đc nảy mầm trên sự đổ vỡ của một hạnh phúc khác không ? Hay bm chỉ doạ thế thôi nhi? lúc tức thì thế ?
  2. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    Tôi không ở trong hoàn cảnh của bạn nên chỉ muốn bày tỏ lòng thông cảm với bạn.
    Không phải cứ hai người tốt thì sống được với nhau.
    Không phải bạn là nguyên nhân bố mẹ bạn hết yêu nhau, và sau khi chia tay chắc chắn họ cũng không thù hằn nhau.
    Không phải cứ ly dị nhau thì bố mẹ bạn hết yêu bạn, bằng chứng là họ vẫn ở lại cùng lo lắng cho đám cưới của bạn.
    Tất nhiên bạn không mong muốn bố mẹ mình chia tay, tôi chỉ thấy rằng lẽ ra mẹ bạn cứ lẳng lặng mà làm như thế, đừng nói trước thế này để cho bạn buồn trước ngày vui.
  3. nhongocbuon

    nhongocbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều, cũng là do vô tình mình bắt gặp đc những cuộc nói chuyện ngoài ý muốn của ng lớn thôi . Hạnh phúc thật mong manh và dễ vỡ! Hi vọng còn 8 tháng nữa mọi chuyện có thể thay đổi , theo một hướng nào đấy tốt hơn . Hạnh phúc chắc k thể là mãi mãi ...
  4. spicegirlss

    spicegirlss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh để làm 1 cô dâu xinh đẹp nhé em, bố mẹ chị doạ nhau từ hồi chị còn bé, nếu họ bỏ đưoc thì đã bỏ nhau lâu rồi, cũng như bố mẹ em thôi, họ sẽ ko làm đâu. Sống đến từng đấy tuổi rồi mà em. Cố gắng ổn định tinh thần nhé.
  5. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Như thế thì chán nhể, chuyện người lớn con cháu đứng ngoài nhìn thôi, người trong cuộc mới hỉu được, chúc bình an
  6. nhongocbuon

    nhongocbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    E cũng mong là như vậy, bjờ chờ đợi, từng phút một , nơi căn phòng ấy , một tiếng cười...
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Em chưa từng nhận ra sự thay đổi nào cho đến tận lúc mẹ em nói như vậy à? Dù chuyện gì xảy ra thì hãy luôn nhớ rằng "cha mẹ luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái" em nhé!
    Suy nghĩ ít thôi nhé, làm cô dâu là phải luôn xinh tươi đấy
  8. nhongocbuon

    nhongocbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    có chứ , bm e từ xưa cũng hay cãi nhau rùi, n bjờ thấy mẹ bảo k chịu đựng dc nữa ( 2 ng toàn bảo k hiểu nhau). Người ngoài nhìn vào thì luôn bảo gđ e hp, ng iu e cũng bảo vây . Kể ra thì ngoài lúc trách mắng nhau ra thì bm e cũng rất vui vẻ, 2 ng đều vì con cái . Ngày xưa cũng k ld vì 2 chi e e còn nhỏ, bjờ bảo chờ e cưới xong . Còn 8tháng nữa , mong rằng bm sẽ ở với nhau !
  9. Chinami

    Chinami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thuc ra nhung nguoi hay noi bo nhau se khong bo duoc. Con nhung nguoi cu im lang chiu dung den mot luc nao do bung no se no to hon BOM NGUYEN TU. Tu kinh nghiem thuc te cua gia dinh minh, toi chia buon voi ban vi co le ban se khong the cuu van duoc cuoc hon nhan cua bo me dau. VI ban ho da phai chiu dung nhau den tan luc ban cuoi. Bo me ban rat yeu ban nhung khong con yeu nhau nua. Co luc nao ban tu dat cau hoi tai sao mau thuan cu bo me xay ra de den noi ho phai ly hon khong? Hay ban chi biet huong thu, vo lo, vo nghi voi nhung noi buon cua ba me? MAu thuan cua Ba me ban da nhu song ngam tu lau roi. BAy gio chi la thoi diem de no bung len thoi. BAn co 1 nguoi me tot, 1 nguoi bo tot nhung khong phai la 2 vo chong tot cua nhau. Sao ban khong nghi sau khi ly hon ho se thay hanh phuc hon la phai chiu dung nhau nhu bay gio? Ban ich ky qua chi nghi toi hanh phuc cua minh ma khong nghi toi hanh phuc cua bo va me ban.
  10. nhongocbuon

    nhongocbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn n j bạn góp ý cho mình, nhưng có n điều bạn nói k đc hợp lý cho lắm. Mình hiểu là khi sống với nhau nếu làm khổ nhau, là gánh nặng của nhau, thì thà chia tay còn hơn thế rất nhiều. Nhưng có đứa con nào mong muốn như thế k ? với lại lúc về già 2 ng cần có nhau, họ đã rất hạnh phúc và vẫn thế nếu như những mâu thuẫn kia đc giải quyết, và đặc biệt đối với n người sống vì con cái thì con cái là tất cả. K có gia đình nào là k có mâu thuẫn cả, chỉ là nhường nhịn nhau hay k thôi . cho dù bạn bảo mình ích kỉ thì mình vẫn muốn bm mình ở bên nhau !

Chia sẻ trang này