1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc được nảy mần trên sự đổ vỡ của một hạnh phúc khác ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhongocbuon, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Chúc gia đình bạn sớm bình yên!
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Những mâu thuẫn của ba má chị có lớn không và dễ giải quyết không? Nếu chị thấy là chỉ cần hiểu nhau là hai người sống hạnh phúc được thì cố gắng giúp ba má chị. Nhưng mà nếu má chị khẳng định là sau khi chị lấy chồng thì sẽ ly dị thì không phải là quyết định một sớm một chiều và những vấn đề giữa ba má chị có thể không dễ giải quyết như chị nghĩ. Con cái ai cũng muốn ba má mình sống chung với nhau hết nhưng khi họ không thể tìm thấy tiếng nói chung mà mình cứ muốn họ sống với nhau chỉ làm họ thấy ngột ngạt thôi. Ba má chị đã chờ đến khi chị lấy chồng mới ly dị là đã nghĩ cho chị rất nhiều rồi. Họ đã già và bây giờ thì họ cần có một cái gì cho riêng mình chứ không phải già rồi thì phải sống chung với nhau nốt quãng đời còn lại khi trong lòng không thấy hạnh phúc. Người khác nhìn vô thấy nhà chị hạnh phúc và chị cũng muốn duy trì điều tốt đẹp đó nhưng mà nên nghĩ cho việc 2 ông bà có thể đã chịu đựng nhau quá lâu rồi. Nếu chị van xin thì 2 ông bà chắc không ly hôn nhưng sống với nhau không thấy vui thì thật tội. Chị đã có người để yêu thương thì cứ chăm sóc cho gia đình riêng của mình thật tốt còn chuyện của ba má chị hãy để 2 ông bà tự giải quyết với nhau. Ly hôn có lúc cũng là để cởi trói cho nhau đó và đó không phải là lỗi của chị, chỉ vì hôn nhân không phải là bất biến và sống với nhau hơn 20 năm không có nghĩa là người ta sẽ thấy hạnh phúc khi sống với nhau hết cuộc đời.
  3. nhongocbuon

    nhongocbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ưh, những j chị muốn là júp cho bm jải toả dần dần những khúc mắc giữa bm chị, để xem mọi chuyện có tốt hơn không. Còn nếu như thật sự k thể tìm được tiếng nói chung nữa thì lại khác, chị cũng không phản đối quyết định của bm làm j. Vì vậy khi mà còn lại mấy tháng ở nhà chị mong làm đc điều j đấy. 2 người tuy cãi nhau, nhưng ai cũng tâm sự với chi rằng, ng kia k có ý xấu, chẳng qua là tính nóng quá thôi, hay là ko để bụng lâu nhưng cứ có j nói đấy... Điều đó chứng tỏ giữa họ vẫn có sự cảm thông, vẫn cần đến nhau, chỉ tội họ ko ai chịu xuống nước làm lành trước, nên cần có cầu nối là đứa con e ah.
  4. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mẹ bạn muốn bạn có 1 GĐ yên ấm sau đó mới chia tay bố bạn, ko muốn nhà chồng bạn dị nghị khi dạm ngõ hoặc ăn cưới lại biết bố mẹ bạn chia tay
    Việc bạn có hạnh phúc với chồng và việc bố mẹ rạn nứt là 2 việc khác nhau hoàn toàn, MÌnh chứng kiến nhiều bà mẹ chịu đựng ông chồng đến lúc con cái có GĐ riêng mới bỏ nhau, đó là sự hi sinh vì con của nguời mẹ đó, Bạn tuyệt đối ko được trách mẹ, cần tâm sự với mẹ nhiều hơn để hiểu mẹ, và nếu mẹ đã quyết định thế là mẹ muốn về già sống thanh thản, ko muốn tiếp tục chịu đựng cái x nhau với bố nữa..
    Đừng buồn nhé, chuyện cưới xin của bạn đâu phải là nảy mầm cho cái chuyện li dị kia. Bố mẹ bạn mà đồng í cho bạn cưới anh ấy cơ mà.. chuyện bố mẹ chia tay là do chủ quan 2 người ko hợp nhau cơ mà..
    Vài dòng chia sẻ của người đã chứng kiến sự việc tương tự thôi. Chúc bạn vững tin làm 1 người vợ tốt, 1 người con tốt nhé

Chia sẻ trang này