1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình _ ảnh!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Smalllight, 01/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vtmk

    vtmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của tôi đây , không đẹp nhưng rất đặc biệt đối với tôi
  2. vtmk

    vtmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của tôi đây , không đẹp nhưng rất đặc biệt đối với tôi
  3. CATBUITRANGIAN

    CATBUITRANGIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chào em
    Em làm rất vui khi khen con bé nhà anh, nhưng chỉ mới đúng một nửa thôi, em biết vì sao không ?Nói mang nét đẹp của bố thì còn đúng chứ của mẹ thì ... để anh xem lại nhé! Vì từ khi anh lấy vợ đến nay chưa bao giờ anh thấy vợ anh có nét đẹp như em nói cả? Em nói thật hay nói đùa anh đấy em? HIHIIHI
    Những câu trên đúng là trich từ "Kinh Thánh" em ạ. Nếu em định lấy bạn Công giáo thì suy nghĩ cho kỹ nhé em.
    Thứ nhất: Không được thay đổi quýêt định sai lầm của mình (chui đầu vào rọ).
    Thứ hai: Em phải đến nhà thờ làm lễ cưới, nếu em có bệnh ngượng trứơc đám đông thì thật khó đấy, ở đó, em phải tuyên thệ là yêu người đó thật lòng, muốn suốt đời sống vì nhau.(Nếu em không yêu mà nói câu đó thì ngượng lắm, hoặc nửa chừng muốn bỏ chạy cũng ngượng nữa).
    Thứ 3: Em có thể hỏi Sư tử nhà anh, khi lấy người Công giáo có những gì phức tạp, học hành Giáo luật có khó khăn lắm không?
    Anh tiết lộ địa chỉ cho em nhưng đừng nói anh bảo nhé ( không thì anh ... chỉ có chết vì tội đi tán tỉnh lăng nhăng đó em ạ, HIHI)
    địa chỉ mail của sư tử nhà anh là: mthu74@yahoo. com
    Thứ 4: Tán tỉnh người khác khi đã vào rọ cũng khó khăn khổ sở như anh đang làm đây. hiihi
    Chúc em vui
  4. CATBUITRANGIAN

    CATBUITRANGIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chào em
    Em làm rất vui khi khen con bé nhà anh, nhưng chỉ mới đúng một nửa thôi, em biết vì sao không ?Nói mang nét đẹp của bố thì còn đúng chứ của mẹ thì ... để anh xem lại nhé! Vì từ khi anh lấy vợ đến nay chưa bao giờ anh thấy vợ anh có nét đẹp như em nói cả? Em nói thật hay nói đùa anh đấy em? HIHIIHI
    Những câu trên đúng là trich từ "Kinh Thánh" em ạ. Nếu em định lấy bạn Công giáo thì suy nghĩ cho kỹ nhé em.
    Thứ nhất: Không được thay đổi quýêt định sai lầm của mình (chui đầu vào rọ).
    Thứ hai: Em phải đến nhà thờ làm lễ cưới, nếu em có bệnh ngượng trứơc đám đông thì thật khó đấy, ở đó, em phải tuyên thệ là yêu người đó thật lòng, muốn suốt đời sống vì nhau.(Nếu em không yêu mà nói câu đó thì ngượng lắm, hoặc nửa chừng muốn bỏ chạy cũng ngượng nữa).
    Thứ 3: Em có thể hỏi Sư tử nhà anh, khi lấy người Công giáo có những gì phức tạp, học hành Giáo luật có khó khăn lắm không?
    Anh tiết lộ địa chỉ cho em nhưng đừng nói anh bảo nhé ( không thì anh ... chỉ có chết vì tội đi tán tỉnh lăng nhăng đó em ạ, HIHI)
    địa chỉ mail của sư tử nhà anh là: mthu74@yahoo. com
    Thứ 4: Tán tỉnh người khác khi đã vào rọ cũng khó khăn khổ sở như anh đang làm đây. hiihi
    Chúc em vui
  5. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,em nói thật đấy bác ạ,bé con nhà bác có cái miệng và cái ánh mắt của chị nhà mà người khác nhìn vào đều thấy có thiện cảm,còn lại thì em công nhận là nó giống bác (có thể qua ảnh không thể hiện rõ lắm ,nhưng mà cũng được một phần nào phải không ạ?).
    Và câu nói trên của bác chứng tỏ là em khen thật chứ không đùa bác nhé,vì theo như bác nói vậy có nghĩa là trước đây chị ý đẹp lắm ,chỉ khi đến khi là vợ bác rồi thì đẹp hay xấu không còn quan trọng nữa nên bác mới bảo vậy thôi đúng không ạ .
    Em cảm ơn lời khuyên của bác,mấy cái bệnh ngượng ngùng trước đám đông có lẽ là không khiến em lo lắm,cái lo nhất có lẽ là không biết người theo đạo công giáo có "khó tính" không (hiện giờ thì em chưa thấy bạn trai em có biểu hiện nào của người khó tính cả,tuy nhiên chưa biết được bác ạ,cái này phải mất thời gian tìm hiểu kỹ thêm bác nhỉ ) Điều em muốn hỏi chỉ là "kinh nghiệm" ứng xử cũng như "nghệ thuật" sống đối với người theo đạo thôi ạ.Còn việc viết email cho chị nhà thì ...hì hì...em sợ lắm ạ ...lỡ ra có gì xảy ra thì tội nghiệp em lẫn cả bác ...vì em không biết nói làm sao để làm quen với chị nhà cả,hay bác gợi ý cho em .
    Chúc gia đình bác hạnh phúc.
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,em nói thật đấy bác ạ,bé con nhà bác có cái miệng và cái ánh mắt của chị nhà mà người khác nhìn vào đều thấy có thiện cảm,còn lại thì em công nhận là nó giống bác (có thể qua ảnh không thể hiện rõ lắm ,nhưng mà cũng được một phần nào phải không ạ?).
    Và câu nói trên của bác chứng tỏ là em khen thật chứ không đùa bác nhé,vì theo như bác nói vậy có nghĩa là trước đây chị ý đẹp lắm ,chỉ khi đến khi là vợ bác rồi thì đẹp hay xấu không còn quan trọng nữa nên bác mới bảo vậy thôi đúng không ạ .
    Em cảm ơn lời khuyên của bác,mấy cái bệnh ngượng ngùng trước đám đông có lẽ là không khiến em lo lắm,cái lo nhất có lẽ là không biết người theo đạo công giáo có "khó tính" không (hiện giờ thì em chưa thấy bạn trai em có biểu hiện nào của người khó tính cả,tuy nhiên chưa biết được bác ạ,cái này phải mất thời gian tìm hiểu kỹ thêm bác nhỉ ) Điều em muốn hỏi chỉ là "kinh nghiệm" ứng xử cũng như "nghệ thuật" sống đối với người theo đạo thôi ạ.Còn việc viết email cho chị nhà thì ...hì hì...em sợ lắm ạ ...lỡ ra có gì xảy ra thì tội nghiệp em lẫn cả bác ...vì em không biết nói làm sao để làm quen với chị nhà cả,hay bác gợi ý cho em .
    Chúc gia đình bác hạnh phúc.
  7. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Gớm !! nhớn nhanh xế nhể ...chả mấy chốc thì qua đón đươc nhờ mợ nhờ
  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Gớm !! nhớn nhanh xế nhể ...chả mấy chốc thì qua đón đươc nhờ mợ nhờ
  9. CATBUITRANGIAN

    CATBUITRANGIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,em nói thật đấy bác ạ,bé con nhà bác có cái miệng và cái ánh mắt của chị nhà mà người khác nhìn vào đều thấy có thiện cảm,còn lại thì em công nhận là nó giống bác (có thể qua ảnh không thể hiện rõ lắm ,nhưng mà cũng được một phần nào phải không ạ?).
    Và câu nói trên của bác chứng tỏ là em khen thật chứ không đùa bác nhé,vì theo như bác nói vậy có nghĩa là trước đây chị ý đẹp lắm ,chỉ khi đến khi là vợ bác rồi thì đẹp hay xấu không còn quan trọng nữa nên bác mới bảo vậy thôi đúng không ạ .
    Em cảm ơn lời khuyên của bác,mấy cái bệnh ngượng ngùng trước đám đông có lẽ là không khiến em lo lắm,cái lo nhất có lẽ là không biết người theo đạo công giáo có "khó tính" không (hiện giờ thì em chưa thấy bạn trai em có biểu hiện nào của người khó tính cả,tuy nhiên chưa biết được bác ạ,cái này phải mất thời gian tìm hiểu kỹ thêm bác nhỉ ) Điều em muốn hỏi chỉ là "kinh nghiệm" ứng xử cũng như "nghệ thuật" sống đối với người theo đạo thôi ạ.Còn việc viết email cho chị nhà thì ...hì hì...em sợ lắm ạ ...lỡ ra có gì xảy ra thì tội nghiệp em lẫn cả bác ...vì em không biết nói làm sao để làm quen với chị nhà cả,hay bác gợi ý cho em .
    Chúc gia đình bác hạnh phúc.Ha? ha?
    Em ma? cufng biết sợ a?, sợ gi? nhi?, anh không sợ thi? thôi chứ> Đu?a vậy thôi chứ Sư tư? nha? anh biết em rô?i đó, có lâ?n đaf trao đô?i với em vê? đê? ta?i lấy chô?ng CG như thế na?o rô?i ma?. Em cứ viết thư nói rof: Em la? ... bị anh nha? chị tán ti?nh trên mạng na?y va? ba?o viết thư na?y cho chị. . rô?i tri?nh ba?y thi? rof ngay ma? em.
    Mọi chuyện em trao đô?i ơ? đó hay hơn em ạ .
    Chúc em vui.
  10. CATBUITRANGIAN

    CATBUITRANGIAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,em nói thật đấy bác ạ,bé con nhà bác có cái miệng và cái ánh mắt của chị nhà mà người khác nhìn vào đều thấy có thiện cảm,còn lại thì em công nhận là nó giống bác (có thể qua ảnh không thể hiện rõ lắm ,nhưng mà cũng được một phần nào phải không ạ?).
    Và câu nói trên của bác chứng tỏ là em khen thật chứ không đùa bác nhé,vì theo như bác nói vậy có nghĩa là trước đây chị ý đẹp lắm ,chỉ khi đến khi là vợ bác rồi thì đẹp hay xấu không còn quan trọng nữa nên bác mới bảo vậy thôi đúng không ạ .
    Em cảm ơn lời khuyên của bác,mấy cái bệnh ngượng ngùng trước đám đông có lẽ là không khiến em lo lắm,cái lo nhất có lẽ là không biết người theo đạo công giáo có "khó tính" không (hiện giờ thì em chưa thấy bạn trai em có biểu hiện nào của người khó tính cả,tuy nhiên chưa biết được bác ạ,cái này phải mất thời gian tìm hiểu kỹ thêm bác nhỉ ) Điều em muốn hỏi chỉ là "kinh nghiệm" ứng xử cũng như "nghệ thuật" sống đối với người theo đạo thôi ạ.Còn việc viết email cho chị nhà thì ...hì hì...em sợ lắm ạ ...lỡ ra có gì xảy ra thì tội nghiệp em lẫn cả bác ...vì em không biết nói làm sao để làm quen với chị nhà cả,hay bác gợi ý cho em .
    Chúc gia đình bác hạnh phúc.Ha? ha?
    Em ma? cufng biết sợ a?, sợ gi? nhi?, anh không sợ thi? thôi chứ> Đu?a vậy thôi chứ Sư tư? nha? anh biết em rô?i đó, có lâ?n đaf trao đô?i với em vê? đê? ta?i lấy chô?ng CG như thế na?o rô?i ma?. Em cứ viết thư nói rof: Em la? ... bị anh nha? chị tán ti?nh trên mạng na?y va? ba?o viết thư na?y cho chị. . rô?i tri?nh ba?y thi? rof ngay ma? em.
    Mọi chuyện em trao đô?i ơ? đó hay hơn em ạ .
    Chúc em vui.

Chia sẻ trang này