1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình trên bờ vực thẳm SOS !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gzelka, 22/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gzelka

    gzelka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc gia đình trên bờ vực thẳm SOS !!!

    Tôi đang bối rối quá. Rất mong góp ý của các bạn giúp tôi vượt qua thời điểm khó khăn này.

    Chúng tôi đến với nhau không phải là mối tình đầu. Nhưng là tự nguyện và có tình yêu. Nhìn từ ngòai thì mọi việc đều ổn. Hai vợ chồng đều là trí thức, đã có hơn 10 năm chung sống, với 2 đứa con ngoan ngõan và dễ thương. Tôi tự đánh giá mình là người chồng tốt, chu tòan trách nhiệm với gia đình, yêu vợ con hết mực, không rượu chè, cờ bạc, không hút thuốc. Trong hơn 10 năm qua cũng có nhiếu cám dỗ từ các cô gái trẻ nhưng tôi đều vượt qua được.
    Về mặt vật chất, không giàu có như các đại gia, nhưng chúng tôi cũng có nhà riêng, xe hơi ( chúng tôi ở nước ngòai), và thu nhập . Tôi là nhà kinh doanh, khỏang 1 năm trở lại đây, công việc của tôi không được suôn sẻ lắm, có nhiều khó khăn. Trong khi đó vợ tôi đi làm cho một công ty , được đánh giá là có năng lực, và thu nhập khá..
    Hơn 10 năm chung sống, tất nhiên có chuyện nọ, chuyện kia xảy ra, nhưng chúng tôi đều cùng nhau vượt qua, chấp nhận các nhược điểm của nhau để đến bây giờ đã có 1 cuộc sống tương đối ổn định, và quan trọng nhất là chúng tôi luôn tin tưởng lẫn nhau. Hiện nay do cuộc sống, việc học tập của các cháu mà bản thân tôi chưa muốn trở về VN. Dù rằng cuộc sống ở nước ngòai không vui vẻ, sôi động như ở VN.

    Mọi chuyện xảy ra trong 2 tháng trở lại đây. Vợ tôi về VN 2 tuần một mình vì công việc, trong khi tôi ở nhà với 2 cháu nhỏ. Lần này vợ tôi có gặp lại nhũng người bạn cũ, từng thích cô ấy và trong vài năm trở lại đây tương đối thành đạt do kinh tế đất nước mở cửa, do đất đai lên giá, do quan hệ và ? . Trong số đó có người hiện chưa lập gia đình, và sẵn sàng dang tay ra với vợ tôi.

    Khi từ VN trở lại, vợ tôi có sự thay đổi, so sánh tôi với bạn học của cô ấy trong nước, so sánh cuộc sống luôn phải phấn đấu, vất vả ở nước ngòai với cuộc sống ăn chơi vui vẻ ở trong nước. Đã có những câu nói bóng gió về một sự thay đổi, về một sự chia tay để cô ấy quay về VN. Tôi buồn quá. Tôi vẫn rất yêu vợ tôi, yêu cái gia đình nhỏ bé của tôi. Nhưng sự níu kéo được đến bao giờ ?
    Hiện chúng tôi vẫn sống bên nhau, tối vẫn ngủ cùng nhau, mà sao tôi thấy mong manh dễ vỗ thế, không biết đến lúc nào tất cả sẽ tuột khỏi tay. Không lẽ đàn bà sẵn sàng vứt bỏ hạnh phúc mình đang có trong tay để chạy theo một ảo ảnh ư ?

    Tôi đã từng nói với cô ấy, tôi sẵn sàng nuôi 2 con nếu gia đình tan vỡ, tôi không thể xa lìa 2 đứa con bé bỏng của tôi. Cô ấy có thể bỏ cả bố con tôi, trở về VN tìm duyên mới.
    Với tôi việc tìm một người phụ nữ khác không phài là điều khó, nhưng tôi vẫn yêu vợ tôi, tôi không muốn hai đứa con nhỏ dại mất mát quá lớn, là người mẹ.

    Tôi phải làm gì đây các bạn, tiếp tục níu kéo hay tung hê tất cả ? Tôi mệt mỏi quá.
  2. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy chỉ cho chị nhà đường link đến Box HPGĐ này rồi sẽ thấy dù ở đâu, trong nước hay ngoài nước thì kiếm tiền cũng vô cùng khó khăn, chẳng nơi đâu được vừa ăn vừa chơi dễ dàng đâu. Kể cũng lạ là chị nhà chỉ về nước 2 tuần thì làm sao hiểu được tình hình Việt Nam nhỉ, những người giàu kiểu xổi chỉ là tham nhũng hay bán đất thôi. Chắc gì những người muốn kết hôn với chị ấy bởi vì tình yêu, nói toẹt ra là thấy mác Việt kiều thôi chứ yêu đương gì đâu. Không phải người đàn bà sẵn sàng vứt bỏ hạnh phúc mình đang có trong tay để chạy theo một ảo ảnh đâu anh ạ ngoại trừ những người đàn bà mù quáng và ngu ngốc.
    Chẳng hiểu vợ chồng anh có nói chuyện hay thảo luận thẳng thắn về mọi vấn đề xảy ra trong gia đình không nên em cũng chỉ muốn đưa ra một lời khuyên là đầu tiên phải nói chuyện ra ngọn ngành, không buông xuôi cũng như tung hê gì cả, phải phân tích cho chị ấy hiểu chứ. Hãy vì hai cháu bé mà cố gắng đi anh nhưng nếu thật sự chị nhà vẫn giữ ý định như vậy thì mới tính đến giải pháp cuối cùng không ai mong muốn là "người anh anh đi, người tôi tôi đi" thôi.
  3. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cho cô ý chọn. Nhưng nói thêm với vợ bạn rằng trong tình yêu cũng như trong hôn nhân, một khi đã "chọn" thì chỉ có lầm!
    Chúc bạn sáng suốt.
  4. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Anh này, vợ anh là người thế nào ? Chắc chắn là chị ấy thương con lắm chứ, cũng như mọi bà mẹ ? Anh có thể yên tâm là chị ấy không dám bỏ về Việt Nam và để con lại cho anh đâu, cứ bình tâm lại đi anh nhé.
    - Nếu chị ấy là người khôn ngoan, chị ấy thừa hiểu khi ly dị, về sống ở Việt Nam thì những cơ hội quay lại thăm con là hi hữu, vì điều kiện tài chính, vì khoảng cách địa lý, chắc chắn thế.
    - Bắt đầu lại một cuộc sống mới ở Việt Nam sau nhiều năm sống ở nước ngoài không đơn giản, cho dù có bằng cấp, người phụ nữ đã sống ở nước ngoài, đã có con, tức là họ đã có một số kinh nghiệm nhất định, không thể ngu ngơ thế, tôi không tin.
    - Có thể chị ấy chán cuộc sống ở nước ngoài thật, nhưng những điều chị ấy đang nói chỉ là doạ dẫm mà thôi, anh nhát gan quá đấy.
    Tui cũng lấy chồng và đang ở Châu Âu, không có gia đình, có những lúc giận chồng, làm như mai xách vali và xách con về nhà ngoại ở ngay. Tôi vẫn thường đưa con đi Việt Nam chơi một mình, từ khi chúng còn ẵm ngửa, mà không phải một, mà là cả hai đứa, cộng với cái tính khùng của tôi thì anh xã tôi còn sợ hơn anh bây giờ nhiều, vì với tôi cái gì cũng có thể xảy ra cả. Nhưng tôi lại thương con tôi, chưa bao giờ tôi đưa con đi ra khỏi nhà, hay bỏ đi ngủ ở đâu một đêm một mình cả. Chỉ nghĩ tới việc con tôi không gặp cha chúng khoảng hai tuần là tôi xót hết cả ruột.
    Chị nhà chỉ đang bức xúc với bác và cuộc sống buồn tẻ ở nước ngoài thôi. Theo tôi, nếu anh không muốn chị ấy bỏ đi thì cũng nên cố gắng phần mình, hãy làm sao cho cuộc sống vui vẻ hơn. Rất nhiều người nghĩ, xây tổ ấm là việc của đàn bà, cái đó cũng còn tuỳ hoàn cảnh, vì ai cũng có quyền sai lầm, vậy khi vợ sai lầm, chồng lại buông xuôi cho mọi cái đổ vỡ hay sao ? Níu kéo vợ cũng là để các con có một cuộc sống tốt như mọi người, nhất là bác lại còn yêu chị ấy, vậy chẳng có gì phải hổ thẹn cả, đúng không ? Cố lên bác nhé
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ do "thay đổi môi trường sống" nên chị ấy mới có những biểu hiện như thế. Có thể do những khó khăn trong cuộc sống khiến chị fải suy nghĩ nhiều, mệt mỏi.
    Em nghĩ trong chuyện này ko nên trách móc hay khuyên nhủ gì cả, mà cần fải hiểu kĩ suy nghĩ của chị ấy đã. Chị ấy cũng là người có ý thức, những gì chị ấy làm đều có lí do, có suy nghĩ riêng của chị. 2 anh chị có thể nói chuyện với nhau (tất nhiên ko fải nói theo cái kiểu trách móc gây căng thẳng cho nhau,sẽ chỉ có kết cục xấu mà thôi) Anh nên tạo cho chị cảm giác được yêu thương và chia sẻ.
    Nếu như chị yêu thích cuộc sống ở vn, 2 anh chị có thể bàn kĩ với nhau để cả gđ cùng về vn. Quan trọng là chỉ cần còn tình cảm với nhau, thì có thể giải quyết được một cách tốt đẹp cả thôi, anh cũng đừng nên nghĩ đến việc "tung hê" sớm quá.
  7. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mình rất đồng ý với Cafe_chieu_thu_bay. Cuộc sống vợ chồng làm sao tránh khỏi những lúc sóng gió. Lúc đó, thì cần nhất là sự thông cảm, sẻ chia với người bạn đời của mình để cùng nhau vượt qua khó khăn rồi sau đ1o thì mới nhìn thấy được giá trị của nhau nhiều hơn và quý nhau nhiều hơn.
    Anh đang có một gia đình trong mơ, vậy thì cớ gì chỉ vì những so sánh nhỏ nhặt ấy mà làm tan nát gia đình. Yêu vợ thì cũng phải thông cảm cho vợ anh ạ. Tôi nghĩ vợ anh chỉ là do quá mệt mỏi với cuộc sống bộn bề nơi xứ người và khi thấy người được sung sướng hơn mình mà chẳng cần vất vả tha hương như mình thì so sánh thôi. Tôi nghĩ, đó cũng chỉ là thói nữ nhi thường tình thôi. Bản lĩnh của đàn ông bọn mình là phải biết giúp vợ vượt qua những khó khăn đấy, phải không nhỉ?
    Hạnh phúc gia đình quý giá lắm anh ạ. Tôi mong đừng ai giống tôi, cư xử chẳng ra thằng đàn ông để rồi mất tất cả. Chúc anh chị mãi hạnh phúc nhé!
  8. gzelka

    gzelka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ý kiến của tất cả các bạn .
    Những ngày qua, chúng tôi đã cố gắng không nhắc đến chuyện đó. Tôi tỏ ra quan tâm săn sóc đến vợ hơn, đi chơi đây đó ?..
    Nhưng thật đáng buồn, càng cố gắng chăm sóc cô ấy thì chính tôi lại cảm thấy chán vợ mất rồi. Chắc đó là cái cảm xúc tự ái của người đàn ông khi mình bị vợ coi thường, so sánh ?.
    Tôi thấy mình vẫn còn hấp dẫn với các cô gái trẻ, mặc dù đã có gia đình, nay lại phải vào cảnh bị vợ dọa bỏ. Hay là sẽ đến một lúc chính tôi không chịu được, sẽ ngã vào lòng một cô gái khác ?
    Và bây giờ tôi không còn cảm thấy nặng nề, nếu như vợ tôi bỏ đi nữa. Chỉ thương trẻ con không biết gì, vẫn ngây thơ quấn quýt bên bố mẹ ?.
    Đó là tình yêu đã chết chăng ????
  9. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tôi không có kinh nghiệm như các anh các chị về gia đình, nhưng hình ảnh đầu tiên về gia đình của anh rất đẹp. Anh không nên vì tự ái nhất thời đó mà về sau lại phải ân hận. Theo tôi phụ nữ vẫn luôn vậy, thường bị hấp dẫn bởi giàu có và an nhàn, nhưng họ có tình cảm rất phụ nữ với con cái và chồng. Nếu chị vợ anh là người thông minh và có kinh nghiệm, chắc chắn chị ấy sẽ nghĩ lại. Anh đừng bỏ cuộc, đừng giãn ra sớm quá như vậy
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Anh gzelka này, đọc chuyện anh kể tôi bất chợt nhớ đến bạn trai mình. Kể cũng lạ, tôi sống một mình, bạn trai lại đang ở xa, thực sự tôi có nhiều cơ hội quen người đàn ông khác. Nhưng mà tôi lại chỉ muốn có anh thôi.
    Chắc tại vì có một lần, tôi giận anh tôi muốn bỏ đi, lúc đó trong tôi cũng đang ngầm có sự so sánh anh với người khác. Tôi tưởng lần đó mình bỏ đi rồi, đã hăm hăm dọn vali bước ra cửa, bất chợt anh đứng phắt dậy, anh giằng lấy tay tôi, anh nói giọng vừa dứt khoát vừa cương quyết : "Em không đi đâu hết. Anh không cho em đi đâu hết". Rồi anh ôm tôi ôm thật lâu đến khi tôi ngừng khóc mới thôi. Khóc xong thì tôi hết giận anh, lại quay sang nũng nịu anh ngay, và lại thương anh nhiều hơn.
    Đàn bà cần đàn ông mạnh mẽ anh ạ. Đàn ông mạnh mẽ làm họ hạnh phúc, và có cho vàng cũng không dứt ra được.

Chia sẻ trang này