1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình trên bờ vực thẳm SOS !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi gzelka, 22/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Một người cứ cố gắng quan tâm, chăm sóc còn 1 người vẫn ì ra đấy thì đương nhiên người kia chán là phải. Chính chị ấy là người đã sai lè lè ra rồi, và chắc chắn chị ấy đang mắc vào 1 lỗi lầm lớn nhất trong đời khi tự mình vứt bỏ tất cả hạnh phúc! Anh vẫn phải giữ lấy bản lĩnh của mình, đừng vội sa ngã vào vòng tay người khác, như vậy chị ấy mới thấy bản lĩnh và giá trị của người chồng chị ấy là không ai có thể so sánh được(tất nhiên là so với những người chị ấy quen biết- chứ với em thì đương nhiên chồng em là nhất rồi-hihi)
  2. hectorintroy

    hectorintroy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tự ái của đàn ông là lớn lắm đấy, mấy cô liệu mà coi chừng chứ lơ đễnh là nguy to cho hạnh phúc gia đình đấy.
    Còn anh, tôi nghĩ anh không cần phải cố gắng gì cả, cứ để mọi việc xảy ra theo cách của nó. Tôi có cảm giác anh càng cố gắng thì tự ái càng trỗi dậy nhiều hơn. Đồng ý là không có chị anh cũng thừa sức có người khác, và chị cũng vậy. Nhưng để làm gì khi anh có dám chắc đến với người khác anh lại có hạnh phúc vĩnh viễn không. Cuộc sống bao giờ cũng có những sóng gió mà nếu vượt qua được những cơn sóng đó, cuộc sống bạn sau này sẽ đáng quý biết bao. Vả lại, anh chị không thể thoả mãn cái tôi của mình mà làm khổ con cái được, nhỉ?
  3. magnolia78

    magnolia78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào anh và bà xã ngồi lại nói chuyện với nhau một cách thẳng thắng chưa? Nếu chưa thì nên làm anh ạ, em cũng vừa trải qua một chuyện rất buồn, kết quả của một năm đau khổ dằn vặt mà không nói được những suy nghĩ của mình với người mình yêu, nếu ngày trước em chịu ngồi lại bàn bạc thì đã không đến nỗi nào. Thế nhé, hãy cố gắng nhé!

Chia sẻ trang này