1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tangthanh, 21/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện đã qua chẳng muốn nghĩ đến nữa :(
  2. hunglogitem

    hunglogitem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    có gia đình rồi mà còn san sẻ tình cảm bên ngoài là ko chấp nhận đc. chia tay thì tất cả cũng sẽ mất hết! h bạn phải cân đối tình cảm lại, gạt bỏ những tự ty về ng thứ 3, và xem đó như ko có, gấp rút sinh em bé bạn ah
  3. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã nghĩ đến, nhưng bây giờ vợ mình chán nản với cả mình, với cả ng đó thì làm được gì bây giờ ???
    Hix. Khó thật, muốn dứt điểm nhưng tình cảm lại vượt qua tất cả mà lại chẳng có cơ hội cố gắng, làm lại :(
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Trong tiềm thức thì em này không yêu bạn đâu, bằng chứng là sắp sửa có lần thứ 2 em ý tìm đến người thứ 3 rồi đấy.

    Bạn yêu em ý nhưng cần dứt khoát với thứ tình cảm này, bình tĩnh suy nghĩ xem còn có hướng giải quyết tích cực nào không? Nếu không thì bạn biết phải làm gì rồi.
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko đổ hết do tình cảm em ý là ko yêu bạn chủ top bằng chủ top được. Cái việc chủ top bận bịu cv, khách khứa...... thì cũng là nguyên nhân đấy ạ.
  6. tangthanh

    tangthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm !
    Từ khi tôi bảo em về bên ngoại để được thoải mái, có time suy nghĩ về mọi chuyện, xa nhau vài ngày mà tôi cảm thấy đã rất lâu, cố tìm mọi cách để ko nghĩ, ko nhớ đến em. Mỗi tối chỉ muốn đi lang thang 1 mình, ko muốn gặp bạn bè, tự dưng có cảm giác nhớ gia đình, rồi lại sang bên nhà bố mẹ đẻ, nhà anh, chị để tìm 1 cái gì đó mà vẫn phải giấu trong lòng ko dám nói ra. Thằng bạn nó bảo mày đang tự kỷ, tôi cũng ko hiểu sao mình lại như vậy, có lẽ phải đi du lịch 1 time, tìm 1 không gian mới để tạm quên những hiện tại đang diễn ra.
    Xấu hổ vì không dám đối mặt với nó, chẳng lẽ tôi lại yếu đuối đến vậy sao? Ko muốn nghĩ, ko muốn liên lạc với em dù rất, rất muốn và từ nhà sang nhà em chỉ là 1 đoạn đường.
    Em vẫn nt với tôi rằng em muốn được 1 mình, ở trong ngôi nhà của chúng tôi e cảm thấy khó thở... Tôi tồi tệ đến vậy sao???
    Tôi phải làm gì???
  7. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Chắc cái tát vẫn còn đau nên thấy khó thở ! haizzzzzzz........
  8. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    trong bất kỳ trường hợp nào, đánh phụ nữ là điều không thể tha thứ cũng không thể chấp nhận được.
    với lại bác chủ topic trước khi trách cứ vợ có người khác thì nên suy nghĩ lại vì sao lại như thế .
    cho đến cuối cùng, cái người phụ nữ cần cũng chỉ là một người quan tâm đến họ mà thôi.
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    bây giờ mà dừng lại và rời xa là mất vợ
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bác nói hay nhể? K chia sẻ đc với chồng thì mới phải ra ngoài chứ. Mềnh mà là vợ bác này mềnh sẽ k sinh em bé đâu, sinh con xong có khi lại tiếp tục nuôi con một mình, mệt mỏi lém.

Chia sẻ trang này