1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

    Gần đây trong box xuất hiện rất nhiều topic liên quan đến việc tư vấn tháo gỡ vướng mắc trong gia đình. Tỉ dụ như " Cãi nhau là như thế được sao?" hay "Bạn bảo tôi phải làm thế nào bây giờ?".............
    Thiết nghĩ vấn đề xây dựng Hạnh Phúc Gia Đình là vô cùng quan trọng và bức thiết.
    Tôi, xin thay mặt 2 mod còn lại vitdoi và Mard, lập ra đường dây nóng 24/24 này chỉ chuyên để đảm trách dịch vụ tư vấn các rắc rối liên quan đến vấn đề gia đình, mối quan hệ vợ chồng, dòng tộc, xã hội.................
    Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình nhà các bạn.(trích- vitdoi)
  2. Anger_Unlimited

    Anger_Unlimited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cho xin số đường dây nóng đi phaohoa. Để còn xin tư vấn và cảm tạ trực tiếp về cái vụ 5 sao đầu tiến ý (lâu lắm rồi).
    Kể cả việc trở thành yếu tố cấu thành cái hạnh phúc đó?
  3. Anger_Unlimited

    Anger_Unlimited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Cho xin số đường dây nóng đi phaohoa. Để còn xin tư vấn và cảm tạ trực tiếp về cái vụ 5 sao đầu tiến ý (lâu lắm rồi).
    Kể cả việc trở thành yếu tố cấu thành cái hạnh phúc đó?
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tôi không biết phải trả lời thế nào cho câu hỏi của bạn. Thậm chí không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa.
    Khi tôi còn bé, khoảng 4, 5 tuổi gì đó, và vẫn chưa đủ tuổi đến trường, "hoàng tử ngựa trắng" của tôi là một anh cùng xóm hơn tôi một tuổi. Hoàng tử ngựa trắng mặt vuông, da đen luôn luôn dẫn lũ chúng tôi đi rong ruổi khắp xóm để nghịch phá. Và tôi, một đệ tử trung thành, ngày nào cũng lẽo đẽo chạy theo lãnh tụ của mình để làm chân trà nước điếu đóm. Lúc đó tôi chẳng có mơ ước gì, hoặc nói đúng hơn không biết mơ ước là gì............
    Khi tôi bắt đầu lớn, mối tình đầu đến với tôi cũng thật nhẹ nhàng và đơn giản. Chúng tôi là bạn học cùng cấp III với nhau, cùng chia sẻ niềm vui bạn bè thân thiết, cùng nhau lớn. Tôi vẫn thường nói đùa tình yêu của chúng tôi là tình yêu của châu chấu và bọ xít, và tôi yêu anh ấy chẳng nhiều hơn một cái vẩy ghét ở móng chân con kiến. Lúc đó, tôi và anh ấy cũng có mơ đến một gia đình hạnh phúc, vợ chồng chung lưng đấu cật từ hai bàn tay trắng mà gây dựng nên. Những đứa con là những thằng "su hào" con "cải bắp" đáng yêu và xinh xắn. Nhưng có lẽ do yêu nhau ít quá, chỉ bằng cái vẩy ghét trên móng chân con kiến, nên sau chín năm ngồi trên mây trên gió tôi rơi xuống đất. Giấc mơ vỡ tan tành như bong bóng xà phòng..............
    Sau đó, tôi cũng có một người bạn trai thân, rất thân. Chắc chắn là anh ta cũng dành cho tôi nhiều tình cảm hơn bình thường. Nhưng như tôi đã nói, có lẽ vì chúng tôi đã trót làm bạn, lại trót thân với nhau rồi nên không thể tiến thêm để trở thành cái gì của nhau được nữa.
    Đối với tôi, cuộc sống là cả một chuỗi ngày thay đổi không ngừng. Tôi, thậm chí nhiều lúc không nhận ra nổi chính mình. Và trong từng phút từng giây của cuộc sống tôi vẫn không ngừng mơ ước. Và có lẽ cũng đã đủ lớn để biết làm thế nào biến ước mơ trở thành hiện thực. Tôi cũng không biết điều gì đang chờ đón mình ở phía trước. Chỉ biết rằng, tôi biết những việc mình đã làm hôm qua, đang làm hôm nay, và sẽ làm ngày mai............
    Yếu tố cấu thành hạnh phúc như bạn nói, tôi không mơ, mà lúc nào cũng cố gắng để đạt được. Một người con không làm phiền lòng bố mẹ, một người bạn tốt và chân thành, một người có ích cho xã hội, một người có trách nhiệm với cuộc sống.........tôi đã là một yếu tố nào đó rồi đấy chứ. Và tôi mong rằng, với lòng nhiệt tình và chân thành của mình, tôi sẽ góp một phần nhỏ nào đó để mỗi người đều trở thành một yếu tố cấu thành cho hạnh phúc.
    Cái câu đấy thực ra là trích dẫn từ đồng chí vitdoi, và nguyên tác của nó thì rùng rợn hơn nhiều đấy ạ. Đừng mạo hiểm.
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tôi không biết phải trả lời thế nào cho câu hỏi của bạn. Thậm chí không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa.
    Khi tôi còn bé, khoảng 4, 5 tuổi gì đó, và vẫn chưa đủ tuổi đến trường, "hoàng tử ngựa trắng" của tôi là một anh cùng xóm hơn tôi một tuổi. Hoàng tử ngựa trắng mặt vuông, da đen luôn luôn dẫn lũ chúng tôi đi rong ruổi khắp xóm để nghịch phá. Và tôi, một đệ tử trung thành, ngày nào cũng lẽo đẽo chạy theo lãnh tụ của mình để làm chân trà nước điếu đóm. Lúc đó tôi chẳng có mơ ước gì, hoặc nói đúng hơn không biết mơ ước là gì............
    Khi tôi bắt đầu lớn, mối tình đầu đến với tôi cũng thật nhẹ nhàng và đơn giản. Chúng tôi là bạn học cùng cấp III với nhau, cùng chia sẻ niềm vui bạn bè thân thiết, cùng nhau lớn. Tôi vẫn thường nói đùa tình yêu của chúng tôi là tình yêu của châu chấu và bọ xít, và tôi yêu anh ấy chẳng nhiều hơn một cái vẩy ghét ở móng chân con kiến. Lúc đó, tôi và anh ấy cũng có mơ đến một gia đình hạnh phúc, vợ chồng chung lưng đấu cật từ hai bàn tay trắng mà gây dựng nên. Những đứa con là những thằng "su hào" con "cải bắp" đáng yêu và xinh xắn. Nhưng có lẽ do yêu nhau ít quá, chỉ bằng cái vẩy ghét trên móng chân con kiến, nên sau chín năm ngồi trên mây trên gió tôi rơi xuống đất. Giấc mơ vỡ tan tành như bong bóng xà phòng..............
    Sau đó, tôi cũng có một người bạn trai thân, rất thân. Chắc chắn là anh ta cũng dành cho tôi nhiều tình cảm hơn bình thường. Nhưng như tôi đã nói, có lẽ vì chúng tôi đã trót làm bạn, lại trót thân với nhau rồi nên không thể tiến thêm để trở thành cái gì của nhau được nữa.
    Đối với tôi, cuộc sống là cả một chuỗi ngày thay đổi không ngừng. Tôi, thậm chí nhiều lúc không nhận ra nổi chính mình. Và trong từng phút từng giây của cuộc sống tôi vẫn không ngừng mơ ước. Và có lẽ cũng đã đủ lớn để biết làm thế nào biến ước mơ trở thành hiện thực. Tôi cũng không biết điều gì đang chờ đón mình ở phía trước. Chỉ biết rằng, tôi biết những việc mình đã làm hôm qua, đang làm hôm nay, và sẽ làm ngày mai............
    Yếu tố cấu thành hạnh phúc như bạn nói, tôi không mơ, mà lúc nào cũng cố gắng để đạt được. Một người con không làm phiền lòng bố mẹ, một người bạn tốt và chân thành, một người có ích cho xã hội, một người có trách nhiệm với cuộc sống.........tôi đã là một yếu tố nào đó rồi đấy chứ. Và tôi mong rằng, với lòng nhiệt tình và chân thành của mình, tôi sẽ góp một phần nhỏ nào đó để mỗi người đều trở thành một yếu tố cấu thành cho hạnh phúc.
    Cái câu đấy thực ra là trích dẫn từ đồng chí vitdoi, và nguyên tác của nó thì rùng rợn hơn nhiều đấy ạ. Đừng mạo hiểm.
  6. conloctinhyeuhanoi

    conloctinhyeuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chao phaohoa va cac ban o day,cho to hoi mot ti,duong day nay la 24/24 phai khong vay?Neu phai thi cac ban co the tra loi ngay bay gio cho to duoc khong?To dang can hoi mot chuyen nay,nhung khong duoc tra loi ngay thi..no nguoi mat ,hic...Chuyen"gia dinh nho?" cua to y ma.....
  7. conloctinhyeuhanoi

    conloctinhyeuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chao phaohoa va cac ban o day,cho to hoi mot ti,duong day nay la 24/24 phai khong vay?Neu phai thi cac ban co the tra loi ngay bay gio cho to duoc khong?To dang can hoi mot chuyen nay,nhung khong duoc tra loi ngay thi..no nguoi mat ,hic...Chuyen"gia dinh nho?" cua to y ma.....
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi của bạn: Conloctinhyeuhanoi;
    1- Đúng nơi đây bạn có thể hỏi 24/24
    2- Tớ có thể trả lời ngay cho bạn
    3- " Gia đình nhỏ của bạn" ... cái này thì tớ tạm thời chưa trả lời, vì tớ không rõ lắm câu hỏi của bạn
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu hỏi của bạn: Conloctinhyeuhanoi;
    1- Đúng nơi đây bạn có thể hỏi 24/24
    2- Tớ có thể trả lời ngay cho bạn
    3- " Gia đình nhỏ của bạn" ... cái này thì tớ tạm thời chưa trả lời, vì tớ không rõ lắm câu hỏi của bạn
  10. conloctinhyeuhanoi

    conloctinhyeuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cam on ban vitdoi rat nhieu`,nhung cai hom ma minh dinh hoi ban y ma,thi minh doi mai chang co ai tra loi ca,thanh ra chang hoi duoc, chan oi la chan:(.mai hom nay vao moi thay ban tra loi minh`,du sao thi rat vui vi su giup do cua ban.A,minh muon ke cho ban nghe mot chuyen,va mong rang ban se cho minh mot loi khuyen de rut kinh nghiem lan sau,chu lan nay` thi`...minh da ..xu ly mat roi`.Chuyen rang`,anh ban trai minh hom truoc bi tai nan xe, xe anh y thi hong het nhung nguoi thi khong bi lam sao ca(on troi).Khi ve nha`,anh y rat chi la rua` ri va`buon phien,minh da co gang that diu dang,that...it'' loi` de an ui anh y''.Roi anh y ...chac la met...nen leo len giuong` nam` dap chan toi tan dau`.Tuong anh y ngu mat tieu,minh ben` don dep lai nha` cua ho anh y.Minh don thi no cung hoi co tieng dong mot ti(may chua hut bui.),the la anh y tung chan ra xem minh lam gi.Thay minh dang don nha`,anh buong luon mot cau"em dang don nha` a?hay de luc khac don co duoc khong ha".Tu dung luc day minh cam thay minh cu nhu la do` Osin bi ong chu chui y'',chu khong phai la mot nguoi yeu dang giup nguoi yeu don nha`..hic.Minh cau tiet chang noi chang rang`(nha` minh o ngay gan nha` anh) di thang ve nha`.Khoang 2 tieng sau,chac anh y da chan nam`va di ra khoi nha`,anh y goi dien cho minh va noi"Cho anh xin loi vi thai do luc sang nhe''".Minh cung chi am u bao khong co gi roi tat may. HUm`,cu lam loi mot cach than nhien roi xin loi la xong ha?Don gian the'' thoi thi so quai gi ma khong "pham loi " nhi.Luc ay minh tinh'', de chieu` anh den minh se bao anh" ve di, dung lam phien den toi",chac chan luc do anh se tuc dien len vi thai do....vi tinh cua minh,va se ra di khong mot loi tu biet.Roi khi anh di ve roi,minh se lai goi dien bao"Cho em xin loi vi thai do luc nay nhe",xem anh y co chiu noi cai tro`day khong.Hi, ban bao minh lam the co duoc khong?Cho anh y chua` di.NHung day la minh nghi...Con` tren thuc te thi ngay hom day khi anh den minh lai quen khuay mat di, the la...chang xu ly duoc anh gi ca.Hic...the nay thi anh y se tai pham mat thoi.

Chia sẻ trang này