1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Phaohoa oi, bạn lập diễn đàn này lâu quá rồi. Không biết bây giờ có còn tồn tại và online 24/24h nữa không nhi. Tớ muốn được tư vấn.
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tớ đây. Bạn thử kiểm tra đồng hồ xem có đúng 24/24 không nhé.
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tớ đây. Bạn thử kiểm tra đồng hồ xem có đúng 24/24 không nhé.
  4. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hehe..đúng là 24/24 thật vì coi như tớ trừ thời gian cho bạn ngủ nhé.
    Bạn nghĩ sao khi biết một sự thật là khi ngỏ lời cầu hôn với bạn rồi, mà người ấy vẫn còn "quan hệ" với người con gái khác? Nhưng cũng may là điều này là tự chồng tớ thú nhận. Tớ đã tha thứ và coi như không có gì nhưng tớ không thể quên mỗi lúc ...khi màn đêm buông xuống ấy. Pháo hoa có thể nghĩ ra cách gì để trong mắt tớ, chồng tớ luôn là người tuyệt vời nhất và tớ có thể quên hẳn lỗi lầm đó vì tớ yêu chồng tớ nhiều lắm,
  5. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hehe..đúng là 24/24 thật vì coi như tớ trừ thời gian cho bạn ngủ nhé.
    Bạn nghĩ sao khi biết một sự thật là khi ngỏ lời cầu hôn với bạn rồi, mà người ấy vẫn còn "quan hệ" với người con gái khác? Nhưng cũng may là điều này là tự chồng tớ thú nhận. Tớ đã tha thứ và coi như không có gì nhưng tớ không thể quên mỗi lúc ...khi màn đêm buông xuống ấy. Pháo hoa có thể nghĩ ra cách gì để trong mắt tớ, chồng tớ luôn là người tuyệt vời nhất và tớ có thể quên hẳn lỗi lầm đó vì tớ yêu chồng tớ nhiều lắm,
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ấy đùa tớ đấy à. Tớ mà là ấy thì tớ phải lên cơn tanh bành khói lửa, ngô ra ngô, khoai ra khoai từ lâu rồi.
    Mà nếu ấy chưa thử thì cũng nên thử đi. Vui lắm đấy ấy ạ. Có khi sau vụ đó lại còn thấy anh ý tuyệt vời hơn, và ấy lại yêu anh ý nhiều hơn nữa ý chứ.
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ấy đùa tớ đấy à. Tớ mà là ấy thì tớ phải lên cơn tanh bành khói lửa, ngô ra ngô, khoai ra khoai từ lâu rồi.
    Mà nếu ấy chưa thử thì cũng nên thử đi. Vui lắm đấy ấy ạ. Có khi sau vụ đó lại còn thấy anh ý tuyệt vời hơn, và ấy lại yêu anh ý nhiều hơn nữa ý chứ.
  8. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà đùa bạn làm gì. Tớ cũng muốn tanh bành lắm chứ. Biết là mình có quyền làm thế nhưng nhìn những giọt nước mắt hối hận của chồng tớ, thì tớ không thể làm gì được cả. Chỉ mỗi chuyện này thôi, còn không có gì có thể trách chồng tớ vì tình yêu bây giờ chồng tớ dành cho tớ là tuyệt đối.
    Đành coi đó là chuyện cũ và là quá khứ vậy. Cố gắng cho nó ngủ quên mà sao khó quá bạn ạ. Mâu thuẫn phải không bạn?
  9. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà đùa bạn làm gì. Tớ cũng muốn tanh bành lắm chứ. Biết là mình có quyền làm thế nhưng nhìn những giọt nước mắt hối hận của chồng tớ, thì tớ không thể làm gì được cả. Chỉ mỗi chuyện này thôi, còn không có gì có thể trách chồng tớ vì tình yêu bây giờ chồng tớ dành cho tớ là tuyệt đối.
    Đành coi đó là chuyện cũ và là quá khứ vậy. Cố gắng cho nó ngủ quên mà sao khó quá bạn ạ. Mâu thuẫn phải không bạn?
  10. neumotngay

    neumotngay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ai có kinh nghiệm làm ơn chỉ bảo : Muốn ly dị phải làm thủ tục như thế nào với ?????? Khẩn cấp!!!! please

Chia sẻ trang này