1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng tuỳ cơ quan cụ thể nào đó thôi, vì có thể liên quan đến công việc của những người đó nhỉ. DGSE ở Pháp có vấn đề lý lịch đối với nhân viên ko nhỉ?
  2. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở cơ quan của cp hay đảng CS thì vấn đề lí lịch luôn được xem xét đó. Tuy nhiên nếu bạn và gia đình không làm gì liên quan đến chính trị or không "nói xấu chế độ" thì chẳng có gì phải lo lắng cả.
    Bạn không phải sợ là gia đình có chấp nhận cô dâu người Miền Nam không vì bây giờ chuyện đó cũng nhiều và phổ biến (đọc ở bên TVTY thỉnh thoáng cũng thấy những đôi như vậy). Hơn nữa, ở miền Bắc, con gái miền Nam được cho là dịu dàng, chiều chồng . Hehe, tớ cũng đang muốn lấy vợ SG đây,
  3. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở cơ quan của cp hay đảng CS thì vấn đề lí lịch luôn được xem xét đó. Tuy nhiên nếu bạn và gia đình không làm gì liên quan đến chính trị or không "nói xấu chế độ" thì chẳng có gì phải lo lắng cả.
    Bạn không phải sợ là gia đình có chấp nhận cô dâu người Miền Nam không vì bây giờ chuyện đó cũng nhiều và phổ biến (đọc ở bên TVTY thỉnh thoáng cũng thấy những đôi như vậy). Hơn nữa, ở miền Bắc, con gái miền Nam được cho là dịu dàng, chiều chồng . Hehe, tớ cũng đang muốn lấy vợ SG đây,
  4. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Có thằng bạn ... nó kể chả bao giờ vợ chồng nó to tiếng ... thì ra vợ nó giỏi quá ... Cơm nước đầy đủ, lo cho con cái đến nơi đến chốn ... Ngay cả khi đi tắm vợ cuñg kỳ cọ cho nữa ... Nghe nó kể mà xèm nẫu cả ruột ... Thật là hiếm có người phụ nữ Viêt nam tinh... như thế không biết có qúa so với thơì này không nhở ?
    Sp
  5. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Có thằng bạn ... nó kể chả bao giờ vợ chồng nó to tiếng ... thì ra vợ nó giỏi quá ... Cơm nước đầy đủ, lo cho con cái đến nơi đến chốn ... Ngay cả khi đi tắm vợ cuñg kỳ cọ cho nữa ... Nghe nó kể mà xèm nẫu cả ruột ... Thật là hiếm có người phụ nữ Viêt nam tinh... như thế không biết có qúa so với thơì này không nhở ?
    Sp
  6. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Giời ...
    Đằng ấy có bà Mẹ quan tâm và lo lắng cho cô con gái diệu thế nhẩy ? Các cụ bao giờ mà chả muốn con cái ở gần bên để chạy đi chạy lại quấn túm cho tình cảm ... Dzưng mà "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" ... sau khi lấy nhau rồi thì còn cơ man chuyện để mà lo toan ... Nếu như không có công việc vững chắc để đảm bảo cho cục sống gia đình ... thì cái hạnh phúc lứa đôi kia liệu có trọn vẹn không ...
    Công việc của anh Giai bạn đương nhiên là thích hợp ở bên Tây, nhưng nếu anh ấy có quyết tâm và định hướng thì trong tương lai vẫn có thể về VN làm việc cho Cty nước ngoài ... hoặc giảng dạy ở VN cũng được mà ...
    Điều bạn cần làm là khuyên cụ bảo nếu thế thibàn sẽ chẳng đi đâu hết ... thể nào bà cụ chẳng nguoî ngoai ...
    Chúc vui
    Sapa
    ...
  7. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Giời ...
    Đằng ấy có bà Mẹ quan tâm và lo lắng cho cô con gái diệu thế nhẩy ? Các cụ bao giờ mà chả muốn con cái ở gần bên để chạy đi chạy lại quấn túm cho tình cảm ... Dzưng mà "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" ... sau khi lấy nhau rồi thì còn cơ man chuyện để mà lo toan ... Nếu như không có công việc vững chắc để đảm bảo cho cục sống gia đình ... thì cái hạnh phúc lứa đôi kia liệu có trọn vẹn không ...
    Công việc của anh Giai bạn đương nhiên là thích hợp ở bên Tây, nhưng nếu anh ấy có quyết tâm và định hướng thì trong tương lai vẫn có thể về VN làm việc cho Cty nước ngoài ... hoặc giảng dạy ở VN cũng được mà ...
    Điều bạn cần làm là khuyên cụ bảo nếu thế thibàn sẽ chẳng đi đâu hết ... thể nào bà cụ chẳng nguoî ngoai ...
    Chúc vui
    Sapa
    ...
  8. chiphoi4784

    chiphoi4784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  9. goroi123

    goroi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình thế này:
    Anh ấy hơn mình 7 tuổi, chúng mình yêu nhau được hơn 1 năm bên nước ngoài-du học- và năm sau bọn mình sẽ về VNẨnC hai đều là người bắc nhưng mình sống trong miền Nam từ lâu còn anh ấy thì sống ngoài HN. Gia đình mình cũng tương đối nhưng chỉ có hai chị em gái. Chị mình thì cũng đã lây chồng nhưng ở gần bố mẹ. Mình thì không thích sống ngoài HN-xin lỗi các bạn ngoài HN nhé-vì người ta nói sống đâu quen đó mà hơn nữa mình muốn sông trong miền Nam vì có nhiều cơ hội làm việc, mình muốn thi thoảng lui tới thăm bố mẹ mình, họ hàng nhà mình cũng rất nhiều trong Nam. Còn anh ấy thì sống ở HN cũng không có họ hàng mấy, bố mẹ anh ấy thì ở tỉnh gần HN mà thôi. Mình có thuyết phục anh ấy vào Nam với mình thì ban đầu anh ấy cứ ậm ừ sau anh ây lại đồng ý rồi bảo như thế thì cưới luôn vào đầu năm sau vì sức khỏe của bà anh ấy cũng yếu, vả lại anh ấy trước khi đi du học thì đã đi làm nên nên anh ấy ngại việc tự động chuyển công ty. Rồi bảo mình nói chuyện với bố mẹ. Bố mẹ mình thì thoải mái, miễn là mình hạnh phúc là được. Anh ấy cũng đã nói qua với gia đình thì họ cũng không ý kiến gì vì anh ấy cũng lớn rồi.
    Nếu đám cưới đầu năm sau thì chì còn vài tháng nữa mà mình chẳng thấy có động tĩng gì từ gđ anh ấy cả. Chuyện xem ngày thì mẹ anh ấy phải đi xem nhưng mãi chính anh ấy cũng chẳng biết chừng nào cụ đi. Mình thì sốt hết cả ruột vì phải xem ngày sớm rồi còn đặt khách sạn, mua vé máy bay...Mình thấy gđ anh ấy cứ buồn cười làm sao ấy, cả chính anh ấy cũng thế, tự dưng đưa ra quyết định rồi bảo mình nói với bố mẹ mình rồi chẳng chuẩn bị một cái gì cả, mình thấy không tôn trọng gđ mình. Mình cũng đã nói với anh ấy thì anh ấy bảo sẽ gọi cô gđ anh ấy ngay nhưng bây giờ mình lại có một ý nghĩ....mình chưa muốn kết hôn với anh ấy!!!
    Mình không thể tưởng tượng được yêu nhau mà những lúc mìh buồn, căng thẳng...anh ấy cứ để mặc mình như thế, chắc nói vài câu an ủi gì hết. Đành rằnh anh ấy bảo anh ấy không thích nói lời ngon ngọt, và anh ấy muốn mình mạnh mẽ hơn. Nhưng như thế thì khác nào người dưng, không chia sẽ thì lấy để làm gì. Ngưọc lại những lúc anh ấy chỉ hơi mệt một chút là mình cố gắng chăm sóc anh ấy ngay. Mình biết con gái phải nhịn nhiều thứ nhưng mình không thể đồng ý được chuyện này.
    Mình đang bức xúc, viết hơi dài.
  10. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn đã nêu lên được 2 vấn đề:
    1- Trục trặc về mặt địa lý khiến hôn nhân chưa thực hiện được, song vấn đề này đã được bạn giải quyết.
    2- Bạn chưa muốn kết hôn vì anh ta không quan tâm đến bạn những lúc bạn buồn.
    Tóm lại là tôi không tìm ra mối liên hệ giữa vấn đề 1 và vấn đề 2
    và cũng không biết tác giả cần tư vấn gì không hay chỉ đơn giản là vài dòng tâm sự.
    anyway chúc hạnh phúc

Chia sẻ trang này