1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goroi123

    goroi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ý mình là mình không hiểu tại sao chính anh ấy là người đưa ra quyết định kết hôn nhưng đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu, chưa thấy chuẩn bị gì hết. Điều thứ hai là liệu con người như anh ấy có thể chấp nhận được không vì anh ấy chỉ có mỗi khuyết điểm đó thôi.
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tớ đọc bài lần đầu tiên, rồi tớ phải đọc lại thêm một lần nữa. GIống như anh vitdoi, tớ cũng thấy ở đây nổi cộm 2 vấn đề không liên quan đến nhau.
    _Thứ nhất là sau khi cưới thì ở đâu? Đã giải quyết.
    _Cá tính của anh ấy, thái độ với chuyện cưới xin. Người Bắc có câu:" Cơm không ăn, gạo còn đấy." Ấy cứ thử tìm hiểu kỹ thêm một thời gian nữa xem. Vội gì cưới.
  3. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối hôm nay Em rất buồn mặc dù ngày mai là ngày 2/9 được chơi thoải mái..........
    Em học ĐH SPThái Nguyên,Em đã có người yêu được hơn 1 năm rồi.Nhưng đã 21 tuổi rồi , đã là SV năm thứ 3 rồi , lại sắp là 1 cô giáo dạy tâm lý nữa chứ,thế vậy mà Em vẫn bị cấm đoán trong tình yêu.
    Bố Em là bộ đội về hưu ,Mẹ trước đây cũng là cô giáo ,nhà Em đang làm 1 nhà doanh nghiệp tại Bắc Kạn.Nhà Em khá là khá giả, gia đình sống hp, có 5 chị Em gái.Chị Em của Em ai cũng ngoan ngoãn nghe lời Bố Mẹ thường là rất ít cãi lại (chỉ khi nào căng thẳng quá thôi).Cuộc sống cứ thế........
    Em trọ học ở Tn ...ở nhà Cô họ hàng hic hic gia đình cô ấy thực sự không thoải mái và bẩn thỉu....Nhưng Em vẫn p ở vì Bố bảo là tình nghĩa Anh Em,nhưng..thực sự cô ấy sống rất tồi.
    Hôm nay.Em đã xin phép Mẹ là sang Bắc Giang chơi nhưng sự thật là đi du lịch cùng người yêu.Cả nhà Em làm ầm lên....Nhất là Bố bảo Em từ giờ đừng về nhà nữa...Em buồn quá.THực sự từ bé đến giờ E chưa bao giờ dám xin phép đi chơi...(xin k bao giờ cho).hnay Em cáu qua''.Anh người yêu của Em đã mua tour rồi.Em quyết định đi(phá lệ).
    Nhưng Em rất sợ và buồn vì tính Em hay lo lắng....Bây giờ nếu bắt p về TN Em nghĩ mấy ngày nghỉ cũng thế thôi.
    Còn nhiều chuyện buồn quá ....Em chẳng p biết diễn tả thế nào cho vơi nỗi buồn này.
    Em sẽ tâm sự với mọi người sau.Em chỉ muốn khóc thật to .........và nói rằng BỐ MẸ ơi ! con đã trưởng thành rồi.Em p làm thế nào đây,đừng bảo Em p khuyên bảo nói khéo với Bố Mẹ...vô ích thôi.Em nghốch nghếch quá p ko?
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Em đang là một sinh viên ĐH năm thứ 3, khoa Tâm Lý. Gia đình lại gia giáo và căn bản.
    Về sự cố chuyến du lịch ngày 2/9, điều đầu tiên chị thấy, em rất đáng khen là đã về xin phép bố mẹ trước. Chuyện đi chơi vài ba ngày chỉ là chuyện nhỏ. Theo chị, chuyện lớn là quan hệ của em với anh người yêu chưa được các cụ duyệt (chắc thế). Em nên tăng cường giới thiệu cũng như kể lể để hai cụ hiểu thêm về con gái, và hiểu thêm cả về anh ấy nữa. Lúc đấy các cụ không duyệt thì lại là một chuyện khác.
    Chuyến này (theo chị nhá) nếu cảm thấy thích thì cứ đi em ạ. Còn trẻ, lại đang yêu thì phải đi chơi chứ. Nhưng mà nhớ là đừng làm gì hư.
  5. hirondelle239

    hirondelle239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    To oh_yeah_20andlife :
    Mình thì nghĩ bạn không nên đi. Thứ nhất, bạn còn ngây thơ quá, không nên đi xa với bạn trai vì có thể sẽ xảy ra nhiều thứ mai sau hối hận không kịp, trong khi gia đình bạn lại là gđ nề nếp như thế. Liệu gđ bạn có đồng ý không nếu có chuyện gì xảy ra? Chắc chắn là không rồi. Bây giờ thì bạn chỉ nghĩ bạn đã lớn, và chuyện đi chơi cũng đơn giản. hãy nghe mình.
    Thứ hai, nếu bg bạn đi chới bất chấp gđ ngăn cản, liệu mai kia nếu hai bạn muốn kết hôn, anh ta có nhận được sự yêu mến của bố mẹ bạn không?.
    Tóm lại mình nghĩ hai bạn nên ở nhà, hãy dẫn người yêu bạn đến gặp bố mẹ bạn để tạo ấn tượng, tình cảm tốt đẹp cho mai sau.
    Hãy nghĩ xa hơn cô giáo tâm lý nhé.
  6. phanthu

    phanthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    To moi vao day, chua biet gi nhieu ve cach tham gia vao dien dan. Chi cho to duoc khong?
    Thanks.
  7. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm ơn những lời khuyên thật sự của Bạn và chị Pháo Hoa yêu quý(Em thích cô nàng nokia lắm đấy).
    Thực ra E đã đi chơi về rồi.Em đã lớn ...nên sự hiểu biết có thể làm chủ được bản thân,chuyến đi chơi này là đi cùng cơ quan Anh yêu nên Em cũng không lo lắng gì ....Mọi chuyện rất thoải mái , và nghiêm túc
    Nhưng Về chuyện người yêu ý''.Em không dám giới thiệu vì nhà Em cấm không cho yêu khi còn đang đi học,đã nhiều lần bóng gió bạn bè quà cáp và hỏi thăm nhưng Em cũng chưa dám nói .Vì nguyên tắc là nguyên tắc.
    Nói chung ,Em không còn lo lắng gì nữa...Mọi chuyện cứ để như thế thôi.Em chỉ p cố gắng học giỏi nhỡ may lộ chuyện thì BỐ Mẹ có thể vẫn còn yên tâm về việc học của Em.
    Em cảm ơn rất nhiều.
  8. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn viết mấy dòng trên, nghĩa là bạn đã tham gia 1 phần của diễn đàn rồi còn gì. Những việc tiếp theo bạn cần " hoàn thiện" là:
    1/ Viết tiếng Việt có dấu
    2/ Nội dung của bài viết cần phù hợp với chủ đề.... Ví dụ: Chúng ta đang ở chủ đề " tư vấn HPGĐ", câu hỏi của bạn là lệch chủ đề, như vậy MOD và ADMIn có quyền xoá bài đó...
    -----
    Mong bạn nhanh chóng " thích nghi" với Box HPGĐ và có những bài viét thật sự bổ ích.
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chào thành viên đang nghĩ bậy
    Em cũng mới tham gia vào diễn đàn, cho em giơ tay hỏi. Em định làm wen với 1 bác trên mạng mà lúc nào bác ấy cũng nghĩ bậy hết thì em có nên wen ko à?
  10. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, đừng giơ tay làm gì cho mỏi, em cứ...đưa tay đây anh nắm cho ấm...hehe rồi anh trả lời cho
    Theo anh thì em rất nên làm quen với anh ấy, vì không chỉ bác ấy, mà bác nào cũng nghĩ bậy hết...hì hì...ít hay nhiều, nói ra hay không, dám làm hay không thôi...Em hãy làm quen với anh ấy để anh ấy phải nhận ra rằng trước khi được...làm "bậy" cần phải làm vài thứ thật lãng mạn và đẹp đẽ như: làm ...thơ, làm ...cây (si), làm hoàng tử...vân vân vần vần...chỉ sợ sau đó anh ấy quên phắt cái vụ làm "bậy" thì em lại đi nhờ anh tư vấn tiếp đấy chứ...
    Vậy nha, tay em ấm ghê

Chia sẻ trang này