1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhgiang2006

    nhgiang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mình kô biết phải chia sẻ với bạn thế nào? Nhưng đã có bao giờ bạn phải xa gia đình trong một thời gian dài chưa? Lắm khi tình cảm ngoài chồng ngoài vợ chỉ là bản năng của con người thôi vậy: có lứa đôi. Mình cũng kô biết là có bao nhiêu người sẽ phản đối câu trả lời của mình nữa. Nhưng nếu để thật lòng thì có những lúc mình cũng mong muốn có người khác ngoài chồng mình mặc dù kô phải là kô yêu chồng yêu con. Cũng may có thể bản lĩnh mình vẫn còn hoặc thời gian chưa đủ lâu để mình trở về bản năng như ở trên mình nói. Lắng nghe thêm và xử lý thông tin một cách thông minh nhất, bạn nhé.
  2. hihohiho

    hihohiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Em yeu anh ay anh ay lai khong yeu em the em phai lam sao..hehhe
  3. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em nên đưa vấn đề này sang box Tư vấn tình yêu mà hỏi.
  4. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    to nhgiang2006: Nếu tâm sự hết nhẽ mà anh ấy vẫn không thay đổi thì phải biết phải sử dụng nhiều phương pháp khác nhau: áp dụng lý thuyết " Muốn chiếm lĩnh tình cảm của ai đó thì phải biết động cơ của họ".. cứ thế mà vận dụng.. Nếu sử dụng mọi cách mà vẫn không xong, bản thân thi không thể nào chịu đựng nổi nữa thì lúc đó nên nghiên cứu đến luật hôn nhân gia đình và luật dân sự về việc chia tài sản...
  5. nhgiang2006

    nhgiang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    To Mr vịt trời: cảm ơn anh đã cho lời giải đáp mặc dù kô được sớm sủa cho lắm. em đùa tí thôi, mong anh đừng để bụng. Em tưởng anh có thuốc đặc trị chứ, thế này thì cũng bótay.com rùi
  6. thaituchungtinh

    thaituchungtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là thứ mà ta luôn có nhưng không bao giờ nhận ra. Mà ta chỉ nhận ra khi đã quá muộn. Đừng bao giờ để điều đó xảy ra. Hãy biết trân trọng mọi thứ xung quanh mình!!!!!!!!!!!!!!!!!

    "Em đi tìm một nửa của mình
    Tôi cũng vậy, đi tìm một nửa thân thương
    Và một ngày kia, khi nhận ra em và tôi là một nửa hoàn hảo của nhau
    Em và tôi đã mỗi người một đường"
  7. tthong

    tthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao giống tâm trạng mình quá. Người vợ yêu dấu nhất của mình giờ đã ra đi. Thương cô ấy nhiều lắm. Nhưng chẳng biết làm sao được, đã cố gắng níu kéo để giữ lại, càng ngày càng xa... Có lẽ mình cũng hơi bất lực. Đúng là khi mình nhận ra hạnh phúc thì đã quá muộn. "Em và tôi mỗi người một con đường..."
  8. rhoshimi

    rhoshimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,
    Các bác tư vấn giúp em với:
    1. Mỗi khi em gọi điện thoại thì chồng em hầu như rất ít khi nghe máy, hoặc không thì tắt máy đi phải đến 30 phút sau mới gọi điện lại. Em có hỏi thì bảo là đang đi đường hoặc lúc ở cơ quan thì lại bảo là máy điện thoại để trên bàn (Trung bình 10 cuộc thì đến 9 cuộc là không nghe máy).
    2. Chồng em hay đi mà không bao giờ nói cho em biết là đi đâu, nếu em có hỏi thì lại bảo là đi công việc, em biết làm sao được mà hỏi.
    3. Thu nhập đưa cho em một tháng rất là ít (chỉ bằng 1/4 so với kiếm được). Em có hỏi thì bảo là lương chỉ có thế thôi
    4. Nếu buổi tối về nhà thì toàn tắt máy, hoặc nếu để máy thì cũng không nghe, chỉ có nhắn tin thôi,
    5. Em kiểm tra trong máy điện thoại thì thấy có một số điện thoại của một số cô gái là em nghi ngờ. Em có hỏi thì không trả lời
    6. Đợt trước khi cưới nhau, thì em có phát hiện ra mối quan hệ chồng em với một cô gái khá là thân mật. Nhưng sau đó cô ta phát hiện ra chồng em có người yêu rồi nên thôi. Sau đó em có nói chuyện thẳng thắn và chồng em nói là sẽ không quan hệ với cô ta nữa. Nhưng tháng vừa rồi em phát hiện ra chồng em có gọi điện cho cô ấy, em có hỏi thì chồng em chối nói là lâu lắm ko gặp cô ấy.
    Bọn em mới cưới nhau được 02 tháng, nên cũng ko có kinh nghiệm nhiều lắm về các vấn đề như vậy. Theo các bác các dấu hiệu trên có minh chứng cho điều gì ko? Và em cần phải làm gì bây giờ?
    Cám ơn các bác trước
  9. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
  10. rhoshimi

    rhoshimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    To bac Urborn_baby
    Cám ơn những lời khuyên quý báu của bác, em sẽ thực hiện theo cao kiến của bác xem như thế nào. Thực sự bây giờ em suy nghĩ rằng nếu chồng em đã yêu người khác thì em cũng sẵn sàng để cho đi, chỉ tiếc rằng bây giờ em lại không có bằng chứng gì cả. Mà tự dưng lại đòi bỏ thì biết ăn nói như thế nào với bố mẹ em và bố mẹ chồng em đây? Gia đình chồng em thì cực kỳ tuyệt vời, đặc biệt là mẹ chồng hiền lành chất phác, chịu thương chịu khó, yêu thương con cái trong nhà. Em không muốn gây cú sốc cho các cụ. Hay bác nào có tel của thám tử thì cho em xin, em thuê thì sẽ tìm được bằng chứng (nếu chồng em trăng hoa) còn nếu không thì cũng bớt được nghi ngờ

Chia sẻ trang này