1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rightorwrong

    rightorwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thuê thám tử, tốn tiền. Thời gian bác ngồi suy nghĩ nghi ngờ này nọ, chi bằng làm việc khác phục vụ cho tương lai của mình như học hành cái gì đó, hoặc đọc sách ( biết đâu sẽ tìm được hướng đi đúng hướng)... Những cái mà bác ghi được vào đầu thì chẳng ai lấy đi dược cả.
    Thời gian sẽ chứng minh mọi thứ, nhẫn nại một chút và không nên làm ầm ĩ. "Xấu chàng hổ ai"
    Cuộc sóng chỉ là ảo ảnh và không biết lúc nào thì kết thúc, vậy nên cố gắng nhặt nhạnh những hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi, trong công việc, trong bạn bè, gia đình,..Hạnh phúc không chỉ đến qua 1 người đàn ông.
  2. rhoshimi

    rhoshimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn biết trong thời gian này mình phải quên đi mọi thứ, cho lòng mình lắng lại rồi sau đó mình quyết định sẽ sáng suốt hơn. Nhưng thật là khó bạn ah. Đúng như các bạn nói, cuộc đời còn có nhiều thứ để vui hơn, để mà sống. Mình cũng có những đam mê riêng của bản thân. Nhưng cứ kéo dài tình trạng như thế này mình thấy cuộc sống trở lên vô nghĩa cả. Mỗi sáng thức dậy đi làm, công việc áp lực căng thẳng, mình thật sự cũng không muốn đến chỗ làm. Mỗi tối về nhà mình lại sợ đối mặt với thực tế. Tâm trạng mình lúc nào cũng buồn bã vì chuyện tình cảm, mệt mỏi về công việc, vậy thì đâu còn tâm trí mà nghĩ đến những đam mê riêng của bản thân. Nhưng thời gian cứ trôi qua, mà mình thì vẫn cần phải sống, vậy nên mình cũng phải cố gắng thôi. Mong các bạn hãy động viên mình nhé
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Có tớ đây...Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh...Tớ rất thấu hiểu tâm trạng của cậu bây giờ...Vì tớ đã phải chịu đựng cái cảm giác đó rồi...Ex của tớ cũng trăng hoa và còn chi li nữa...Nên dù đã iu nhau suốt mấy năm và mình không còn trẻ trung gì nữa nhưng cuối cùng tớ vẫn quyết định say goodbye. Đau lắm, hôm nghe tin cậu thông báo cưới, tớ thấy tủi thân vì thấy cậu hp và đã ổn định. Còn tớ mãi vẫn lang thang và cô đơn...
    Nhưng thôi không sao...tớ luôn tin cậu là người thông minh nên cậu sẽ có đủ sáng suốt để tìm ra giải pháp tốt nhất để bảo toàn hp vừa mới bắt đầu của mình. Hãy lắng nghe và góp nhặt tất cả lời khuyên bổ ích của mọi người và sàng lọc được những điều phù hợp với hoàn cảnh của cậu nhất. Cuộc sống thật điên rồ nếu như người như cậu mà không hp.
    Hãy tự tin lên vì luôn có tớ đứng đằng sau cậu.
    Luôn tin và yêu cậu...
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 15/06/2006
  4. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng vừa cưới tình cảm đã hết rồi hay sao mà lăn tăn như kiểu sống với nhau 5-10 năm rồi vậy, nhạt nhoà quá. Đánh giá tình cảm của ông chồng dành cho bạn đi rồi hẵng thắc mắc. Nếu mới cưới có 2 tháng mà nó chẳng mặn mà gì lắm với mình thì chắc nó lấy bạn vì gia đình, vì sự ổn định, còn tình yêu, nếu không dành cho bạn, nó sẽ không dễ bỏ qua đâu. Chồng bạn có vẻ đang theo đuổi một bóng hình mà nó không thể có được, có vẻ như đang trong sự tiếc nuối cuối cùng, nếu bạn thông minh và thể hiện được sự hiểu biết với chồng, mọi chuyện sẽ ok. Ngoài ra, bạn cũng nên xem lại mình, đừng có tra vấn chông nhiều quá, ai đời có vợ mà vẫn liên hệ với một số cô gái, chứng tỏ nói chuyện với bạn, thằng kia nó bị áp lực. Xem lai mình đi. Mà nói tóm lại, giữa 2 vợ chồng đã có khoảng cách rồi, có vẻ có sống tiếp thì chỉ là chấp nhận lẫn nhau thôi.

    Còn nữa, thời đại này mà thằng đàn ông vẫn còn nháy nháy điện thoại nhắn tin thì nó vẫn còn trẻ con lắm. Lấy trẻ con làm chồng khổ lắm mấy cô em ah.
    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 24/06/2006
    Được diamondheart sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 24/06/2006
  5. rightorwrong

    rightorwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Vợ chồng vừa cưới tình cảm đã hết rồi hay sao mà lăn tăn như kiểu sống với nhau 5-10 năm rồi vậy, nhạt nhoà quá. Đánh giá tình cảm của ông chồng dành cho bạn đi rồi hẵng thắc mắc. Nếu mới cưới có 2 tháng mà nó chẳng mặn mà gì lắm với mình thì chắc nó lấy bạn vì gia đình, vì sự ổn định, còn tình yêu, nếu không dành cho bạn, nó sẽ không dễ bỏ qua đâu. Chồng bạn có vẻ đang theo đuổi một bóng hình mà nó không thể có được, có vẻ như đang trong sự tiếc nuối cuối cùng, nếu bạn thông minh và thể hiện được sự hiểu biết với chồng, mọi chuyện sẽ ok. Ngoài ra, bạn cũng nên xem lại mình, đừng có tra vấn chông nhiều quá, ai đời có vợ mà vẫn liên hệ với một số cô gái, chứng tỏ nói chuyện với bạn, thằng kia nó bị áp lực. Xem lai mình đi. Mà nói tóm lại, giữa 2 vợ chồng đã có khoảng cách rồi, có vẻ có sống tiếp thì chỉ là chấp nhận lẫn nhau thôi.
    Còn nữa, thời đại này mà thằng đàn ông vẫn còn nháy nháy điện thoại nhắn tin thì nó vẫn còn trẻ con lắm. Lấy trẻ con làm chồng khổ lắm mấy cô em ah.
    Ông anh nói nghe chừng rất chí lý, đồng ý với ý kiến"bạn cũng nên xem lại mình, đừng có tra vấn chông nhiều quá, ai đời có vợ mà vẫn liên hệ với một số cô gái, chứng tỏ nói chuyện với bạn, thằng kia nó bị áp lực. "
    Tuy nhiên không biết là làm thế nào để" thể hiện sự thông minh và hiểu biết với chồng"?
    Đàn ông đều tham lam và chỉ muốn phụ nữ thông cảm với sự tham lam của minh. Có phải không?
  6. rhoshimi

    rhoshimi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Thời gian vừa qua mình đã quyết định im lặng đi du lịch nhiều nơi, gặp gỡ nhiều ngừơi mình thực sự cảm thấy lòng mình rất là thanh thản. Cám ơn sự ủng hộ của các bạn trong thời gian vừa qua (nhất là lời động viên của MailanThảo).
    Mình đã gặp và nói chuyện với rất nhiều người còn đau khổ hơn mình, nhiều người cần được mình giúp đỡ hơn. Nhìn ra xung quanh mình như chợt bừng tỉnh và thấy rằng cuộc sống còn có nhiều điều thú vị biết bao. Mình quyết định sẽ lập một topic "1001 cách đối phó với các ông chồng" trong tuần này để mọi người cùng trao đổi và thảo luận, không biết các mod có đồng ý không
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đối phó với chồng mới nghe thì hơi không nên, nhưng trên thực tế thì lại rất cần thiết. Tôi ủng hộ.....và sẽ tham gia.
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Cũng gần giống trường hợp chị hos, nhưng em muốn xin lời khuyên từ mọi người cho trường hợp của cậu em ( em gọi bằng cậu thôi chứ cậu em cũng còn trẻ ạ - 7x ).
    Cậu em hiện đã có gia đình. Vợ và một thằng nhóc năm nay vào lớp 1. Thực sự mà nói thì chuyện này có lẽ là do mợ em - một người phụ nữ không biết chăm sóc cho chồng con, lại không biết làm bất cứ việc gì cả, nên gia đình không bao giờ có một ngày vui vẻ. Hình thức thì xấu, lại vụng về... ( em không muốn chê ) nhưng thực sự là đến đứa con mình cũng không chăm sóc ra hồn, thằng bé lại không bao giờ theo mẹ... thì chắc mọi người cũng tưởng tượng được là như thế nào rồi...
    Có lẽ vì chán với cuộc sống cùng một người vợ như vậy, cậu em đã bỏ nhà đi chơi thâu đêm suốt sáng, hầu như không đêm nào ngủ ở nhà... Và điều dễ hiểu là chắc chắn có bồ...
    Tệ hại hơn, mới đây em đã phát hiện ra cậu đã có một đứa con nhỏ nữa. Rất vô tình khi em đọc sms trong máy của cậu... Từ khi biết chuyện, em không biết mình phải hành động thế nào. Không để mợ em biết, đương nhiên rồi, vì em luôn đứng về phía cậu mình ( cuộc hôn nhân hiện tại khiến em thấy thương cậu em hơn ), nhưng em không dám kể cho mẹ biết... cũng không tỏ ra với cậu là em biết chuyện đó...
    Em muốn làm điều gì đó... mà không biết phải như thế nào cả.
    Các anh chị có kinh nghiệm, hãy cho em lời khuyên với ạ
  9. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã làm đúng là đã giữ những thông tin mình biết. Bạn không thể và không nên làm bất cứ điều gì. Cậu của bạn là 1 người đàn ông, là 1 người lớn... anh ta sẽ biết phải làm gì và làm gì là cần thiết.
    Không ai có thể giúp anh ta trừ chính bản than anh ta.
  10. tamhonnhannheo

    tamhonnhannheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ em cũng là viên chức, nói chung là tri thức nhưng đôi lúc em không hiểu nổi chính các cụ, có 1 việc mà em muốn tư vấn về cách xử xự của em chứ em không muốn nói gì về bố mẹ em nữa : em phải làm thế nào để không bao giờ rơi vào những hoàn cảnh dễ gây hiểu lầm như vậy và em có thể nói đó là trớ trêu .
    bố mẹ em không thích cô bạn em hay 1 đứa bạn bất kỳ nào của em, với ai , ông bà già cũng có thể bới móc ra khuyết điểm của tụi nó ( Chẳng hạn sao mày không chơi với những đứa có công ăn việc làm tử tế, trình độ nọ kia mà toàn chơi với những đứa chẳng ra gì, chẳng ra gì là sao ? bạn em cũng giống em là vẫn còn đi học ,,, mắt nó trông rất gian trá ... chẳng nhẽ em chơi với tụi bạn từ hồi cấp I mà em lại không biết...rồi sao thấy tao mà mặt nó cứ trơ trơ ra, em không hiểu vì chính em cũng nghe tiếng bạn em chào hỏi tử tế hay là ông bà già không nghe rõ.. nói chung từ đó em hạn chế rất nhiều việc đưa bạn bè về nhà mặc dù rất buồn , và tuy mồm nói là tao kô ngăn cản mày tiếp xúc bên ngoài nhưng hành động và lời nói lúc khác thì lại là cấm hoàn toàn " Tao cấm" là từ mà em nghe lặp đi lặp lại đến nhàm cả tai rồi
    Trước em đi làm có quen với nhiều người cũng vậy, nhưng nói chung tiếp xúc và chơi thân thì có 1 anh hơn em 2 tuổi , 2 anh em tính tình hiền lành và hợp nhau chứ không hề có tình cảm nào khác ....

Chia sẻ trang này