1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha 2bee thân mến.
    Câu chuyện của bạn thật hài hước. Thật ra tò mò là chuyện thường tình của mọi người thôi mà. Bạn mới chính là người châm ngòi cho chuyện buồn của bạn đấy.
    Anh ấy chưa chắc đã là người dễ dụ, vì hiện tượng trên chưa đủ nói lên điều đó.
    Anh ấy không kể cho bạn, vì đó là chuyện không hay ho gì... tế nhị, không đáng để kể.
    Tóm lại, chồng bạn không vì những việc trên mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, như vậy đã là hoàn hảo lắm rồi.
    ---
    Lời khuyên cho bạn là không nên đùa như vậy nữa. Có thể chính bạn sẽ làm ảnh hưởng đến HPGĐ đấy.
  2. 2bee

    2bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Vitdoi nhiều lắm. Nhưng đây là ý kiến của phái nam, mình có thể nghe ý kiến của các chị không?
  3. tulipden06

    tulipden06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    xin chào mọi người, em là thành viên mới , mong mọi người giúp đỡ
  4. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Vụ này theo em nhìn nhận thì 99% là chị tự rước nỗi muộn phiền cho chị rồi ! . Chính xác như MRVitdoi nói trên đó, tò mò là bản năng số 1 của con người rồi , lại nhất là đàn ông và h lại thêm hành động có thể nói là quá khiêu khích của chị đó.
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cái này phải ai ở trong hoàn cảnh đấy mới hiểu được em ạ. Nhiều lúc biết là đang mua nợ vào người thế mà cũng có giãy ra được đâu.
    To 2bee: vượt qua, vượt qua và vượt qua. Nếu không vượt qua thì bỏ qua cũng được.
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng mỉm cười nhưng thực ra mình bế tắc vô cùng. Muốn khóc. Lúc nào cãi nhau với người ấy - mình cũng khóc. Người ấy là mẹ.
  7. xuan_ha_thu_dong

    xuan_ha_thu_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hi all!
    Mình là thành viên mới. Mình lập gia đình đã được 3 năm rồi,hiện mới có 1 nhóc 2 tuổi thôi. Hai vọ chồng mình từ khi lấy nhau đến giờ vẫn chưa thực sự ở chung với nhau để mà va chạm nhiều,vì anh ấy đi học xa,trung bình 1 năm gặp nhau 2 tháng hè thôi. Thế nhưng chỉ chat hoặc nói chuyện qua fone mà cũng lắm khi mâu thuẫn rồi,đôi khi mình thực sự muốn thà là 2 đứa cứ hét toáng lên,mày tao chi tớ gì đó 1 hồi như cặp vc bạn mình vậy mà vẫn hp.Chứ như bọn mình,hình như biết là hiểu lầm (hoặc không hiểu ý của nhau) nhưng vẫn cứ nín nhịn chịu đựng vì sợ lại giận hờn rồi người kia buồn.Anh ấy thì hay nghĩ mình chăm con nhỏ nên dễ stress,mình cũng nghĩ anh ấy vừa học vừa làm cũng mệt...nên đôi lúc có mâu thuaẫn vẫn chịu đựng nín nhịn.Thành ra ngày càng nhiều mâu thuẫn và khọng hiểu nhau.Mình nói 1 câu nào ra là y như rằng anh ấy quy cho mình cái tội tối ngày trách móc chồng mà ko hiểu chồng cũng cực khổ muuốn chết đây. Chẳng lẽ chỉ vì anh ấy đi học xa,cô đơn,nhớ vợ con gì đó...mà mình không được quyền trách móc chồng sao,đó chỉ là những trách móc hờn ghen vu vơ thôi mà,anh ấy phải biết tâm lí phụ nữ chứ. Các bác (phaohoa)có kinh ngiệm gì trong chuyện này giải thích hộ em tâm lí các ông chồng với nhé.Xin cảm ơn đã đọc tâm sự của em.
    Thành viên mới.
  8. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn có thể là ở chỗ 2 bạn ko thường xuyên ở cạnh nhau, sinh ra hiểu lầm hoặc bất đồng 1 số quan điểm. Chuyện này không đến nối tày trời, nhưng tạo cảm giác khó chịu nhỉ?... Không sao, rồi bạn sẽ giải quyết được thôi. Trước mắt " 2 bên nên kiềm chế và đừng đưa ra những hành động khiêu khích"... Chồng bạn nói đúng khi bạn " hờn ghen vô cớ" điều đó có thể chỉ là cách thể hiện tình yêu và sự quan tâm của bạn, nhưng đang ông thường không thích tiếp nhận cách quan tâm như vậy
  9. xuan_ha_thu_dong

    xuan_ha_thu_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thanks Mr Vitdoi, có thể mình vẫn chưa hiểu được tâm lí của chồng nên đôi khi hay bực bội trong lòng,cái này mình sẽ cố gắng điều chỉnh từ từ. Bây giờ mình có 1 kinh nghiệm là mỗi lần thấy tình hình gây cấn thì mình chủ động nói bye,anh ấy cũng ok liền.Thế là hôm sau vẫn chat như không có gì xảy ra,2 đứa tránh không nhắc đến nữa. Nhưng mình sợ cứ tình hình này liệu rồi 2 đưa có phải là vc nữa ko?hay chỉ như 2 người bạn nhỉ!
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ôi cảm ơn bạn đã tin tưởng mà gửi gắm tâm sự. (Đang bóc cua làm nem rán phải chạy bổ vào ngay)
    Bạn này, câu chuyện của hai bạn xem ra chưa nghiêm trọng lắm đâu. Nhưng chính cái cách hai bạn đang dùng để giải quyết nó mới nghiêm trọng đấy. Này nhé, vợ chồng ở cách xa nhau. Phương tiện liên lạc chủ yếu là chát chít, phone, mail.....Mà phàm những thứ đó nó hạn chế sự hiểu nhau và thông cảm giữa hai người lắm. Đã thế các bạn lại còn trốn tránh trao đổi (cứ chuẩn bị đôi co một cái là say good bye, tắt máy). Vợ chồng với nhau chuyện gì cũng phải trao đổi được với nhau chứ. Sao các bạn lại lờ nhau đi thế. Người ta chỉ dùng biện pháp trốn tránh bỏ qua đôi khi thôi, như là một thủ thuật để giữ nhau ý. Chứ còn là vợ chồng của nhau thì còn phải trao đổi với nhau nhiều. trao đổi để hiểu nhau. Hiểu lầm cũng được. Nhưng sau đó lại phải trao đổi tiếp để chuyển từ hiểu lầm sang hiểu nhau chứ.
    À, cứ lăng nhăng lí thuyết sách vở mà không đi vào thực tế. Tôi nghĩ chắc bạn nên chuyển đề tài nói chuyện đi. Bạn cố gắng tránh những chuyện dễ gây đôi co hiểu lầm, cứ chuyện củ hành cái chổi mà tẩn bạn ạ. Hoặc không thì chuyện cu tí 2 tuổi của bố đã biết làm gì rồi. Sắp tới sẽ được mẹ cho vào trường nào....Nếu có điều kiện, bạn đưa con sang thăm chồng. Hoặc bảo anh ý về thăm hai mẹ con.
    Có tin gì mới nhớ kể cho tôi, anh vitdoi và các bạn ở đây nghe với nhá.

Chia sẻ trang này