1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Các bác cho em hỏi tí ạ. Chả là năm nay em muốn lấy vợ. Phải cái girl nhà em năm nay lại là năm tuổi (82 mà). Em thì chả ngại ba cái vấn đề tuổi tác gì đâu nhưng mà tất cả người ta như thế rồi mà mình lại chơi kiểu khác thì bị hiểu lầm (chắc bọn này bác sỹ bắt cưới...ặc) Em thấy mọi người bảo qua đông chí là cưới được, nhưng cũng có nhiều người bảo chỉ cần qua sinh nhật của girl nhà em là được (girl nhà em nó sinh đầu năm các bác ạ). Chả hiểu ai đúng. Em đang quan tâm xem thế nào để lên lịch. Mới cả lúc này em hãy còn đang máu, sợ lâu rồi lại chán lấy vợ để đến hơn 3 xịch chắc khỏi lấy vợ luôn.Tư vấn giùm em cái. Thanks các bác trước nha
  2. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn ! đọc thông điệp của bạn gợi cho mình một chút tò mò ..và bạn là ai bao nhiêu tuổi ? tuổi đời có thể có đủ những kinh nghiệm truyền đạt và tư vấn ?
    Bạn biết không ! gia đình là một tế bào của xã hội và mỗi gia đình là một xã hội thu nhỏ .Ở đó đều có hỉ , nộ , ái ố..và những xung khắc , va chạm cũng như hạnh phúc và nụ cười ..Bạn sẽ nói gì khi mỗi tế bào đều có vấn đề để tháo gở ( cười ) .Bạn có vẻ còn rất trẻ ..nên mình cũng xin được rất hoan nghênh cái suy nghĩ tốt hơn cho mọi người từ bạn ..và nếu thật sự trên mạng có những người như bạn thì mình rất vui vì được trao đổi .
    Mình cũng khá bận rồn và trên thương trường là một người tương đối thành công ..cuộc sống đã dạy mình cũng nhiều lắm và mình cũng thuộc thế hệ này ( không lớn lắm đâu ) ..những ngày này mình hay vào mạng vì khám phá cái thể giới ảo ..nhưng lại cho mình cái giá trị thật ..Mình không có nhu cầu tháo bỏ mặt nạ và rất vui khi trao đổi với bạn - Cầu chúc cho những ước mơ và niềm tin vào cuộc sống của mọi người đều tốt thì cuộc đời sẽ hay biết bao ?
    Mình rất muốn gời đến bạn một trường hợp nhờ tư vấn-như là 1 bài tập thử nghiệm ( đừng giận nhé vì mình đang nói thật ) .Mình sẽ gởi sau cho bạn ..giờ thì phải họp với khách nước ngòai
    Thân mến
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp của bạn người quan sát theo mình thì bạn cứ căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể ví dụ như công việc, gia đình hai họ, sức khoẻ cô dâu chú rể, kinh tế, thời tiết......quan trong nhat la tinh yeu cua hai ban da du chin'' muoi` hay chua roi hai ban chọn ra ngày giờ thích hợp. Tuy nhiên để thoả mãn về mặt ngày lành tháng tốt thì cứ khoảng đó các bạn đi xem lấy ngày lấy giờ cho phải phép. Không nhẽ một tháng không chọn ra được một ngày tốt giờ tốt. Nhỉ.
  4. nereiiid

    nereiiid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    có người nói rằng: "Hôn nhân giống như cái toilet - người ở ngoài thì muốn vào, người ở trong thì muốn ra", có nên bi quan như vậy không?
    Kí tên: một người đang ở T ...R....O....N...G
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Không lẽ một ngày bạn không đi toalet lần nào??? (j/k)
    Câu nói vui đó cũng như muôn ngàn câu nói khác để bàn tán về hôn nhân thôi. Nói chung là một đề tài muôn thuở gây nhiều tranh cãi.
  6. cleopatre_cesar

    cleopatre_cesar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình chỉ muốn có gia đình để được tư vấn thui!
  7. dan_ong113

    dan_ong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    ta..làm gia đình đê..thế mới dc tư vấn mà.hihihi
  8. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Em không muốn và thực sự không hề thấy thích thú khi sống cùng bố mẹ , nhưng em lại không muốn làm bố mẹ em phiền lòng , nói chung em cảm thấy mình không đủ can đảm.., em tự nhận là mình nhu nhược khi mà đã 25 tuổi rồi mà vẫn là một con bé ăn bám vậy còn cách nào cho trọn vẹn cả hai không?
    Bổ xung : nhà chỉ có 3 người, có mỗi ông anh trai thì đi làm xa không tính vào nhưng có hắn ở nhà thì chỉ đổ thêm dầu vào lửa . Không có gì gọi là độc lập, tự quyết định lấy mình sẽ làm những gì mình muốn từ khi em sinh ra cho đến giờ, ngoại trừ hồi đi học , làm sinh viên chả nhẽ còn mỗi cách lấy chồng ??? em nghiêm túc đấy nhưng em sợ lắm, liệu lịch sử có lặp lại không
    Các bác sáng suốt hơn hãy cho em một lời khuyên với ạ
  9. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử nào ??? lịch sử là em fải nuôi báo cô một con bé 25 tuổi á ??? thế thì jải thoát cho bố mẹ em đi chứ còn chần chừ j` nữa.

  10. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0

    Bác này, chưa con cái mà nhìn xa trông rộng thía nhể
    em hỏi cách giải thoát như thế nào? Cách nào thì trọn vẹn, ai cũng cười tươi như hoa được í, chứ ai chả muốn giải thoát, em bẩu nghiêm túc đấy

Chia sẻ trang này