1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ninjak8b

    Ninjak8b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    CHết rồi,các bác chỉ gấp!Chả là hôm qua,2 vợ chồng quan hệ hơi nhiệt tình nên lúc đó vợ em bị xuất huyết 1 ít(hết ngay sau lúc đó).Vợ em mang thai được 14tuần rồi,giờ đang bắt nằm yên ở nhà.CÓ bác nào bị tương tự thì chỉ em với!
  2. tuansinbad_pvmtc

    tuansinbad_pvmtc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có gia đình nên kô dám lên tiếng nói bừa. Hiz, em 25t rùi, tính tuổi các cụ nữa là 26 đó. Hiz, nhiều lúc nghĩ đến chuyện hôn nhân, eo ôi, em sợ khi phải lấy vợ lắm. bảo em bắc thang lên trời thì dc, chứ lấy vợ thì khó lắm. Em chi muốn 2 bên ưng thì mời mọi người 2 bên chứng dám cho về góp gạo thổi cơm chung với nhau, tổ chức theo nếp sống văn hoá, tồ chức nó bình thường thui, đừng phô trương wé là dc. Chứ đám cưới linh đình phô trương....Nghĩ đến sợ chẳng còn muốn lấy vợ rùi. Giờ như em đây Công việc cũng tạm goi là ổn định rùi, tuổi thì cũng sắp đến tuổi lấy vợ rùi mà tính tình vẫn còn ham chơi lắm. Em dự tính Ngoài 30 lấy vẫn kịp phải kô các bác. Em xin phép tham gia các bậc tiền bối đi trước có gi ko phải các bác bỏ qua, có gì góp ý cho em nhé. Em vào đây học hỏi là chính thoai
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Không biết là cực kỳ nguy hiểm hả?
    Một đồng nghiệp của tôi cũng bị tương tự,nửa đêm vác vợ vô bệnh viện ...xuất huyết ..nằm dưõng hơn một tháng...mất gần 20Tr, may mà ko sảy. Nhớ đời
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 30/05/2007
  4. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Không biết là cực kỳ nguy hiểm hả?
    Một đồng nghiệp của tôi cũng bị tương tự,nửa đêm vác vợ vô bệnh viện ...xuất huyết ..nằm dưõng hơn một tháng...mất gần 20Tr, may mà ko sảy. Nhớ đời
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 30/05/2007
  5. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Tôi muốn hỏi về trình tự thủ tục ly hôn, giup toi vơi, ai có mẫu đơn cho xin cái, mệt mọi wa''
  6. octron1804

    octron1804 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng tôi bảo vợ chồng tôi cần mỗi người một vốn riêng, chồng mỗi tháng chỉ nộp đủ tiền để ăn thôi còn đâu giữ lại và tôi cũng như vậy, Tôi cảm thấy băn khoăn quá các bác ạ ! bác nào cho ý kiến giúp tôi với..............
  7. kimcndoll

    kimcndoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ai tư vấn cho các chị hết nhỉ? Chị gì đấy ơi (xin lỗi em quên mất tên rồi), ly hôn thì tự viết đơn, kí vào rồi đem lên toà án quận, huyện chị à.
    Mẹ chồng bảo mỗi người tạo vốn riêng thì lạ nhỉ. Em nghĩ chuyện đó là do tự hai vợ chồng quyết định, chị cứ thử trao đổi thẳn thắn với ông xã xem sao nhé.
  8. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    các bác ah, tư vấn cho em phát.Hôm qua ở nhà nghe mẹ chồng em nói là thành ra....điện đầu quá chị ah.Số là nhà em tháng này tiền điện cao(1t5).Vì dùng điều hoà nhiều.Mẹ chồng em nói ra nói vào, nhà thì đông người mà mẹ chồng em chỉ đổ tội cho mỗi 2 vợ chồng em dùng nhiều.Mà nào có được dùng.Sáng đi đến chiều mới về, tồi thì 8,9h mới lên phòng ngủ, khi nào đi ngủ mới bật điều hoà.
    em xin kể sơ qua một tí về nhà em để các bác hiểu.Nhà mẹ chồng em làm hàng nên rất hay phải chạy máy để đóng hàng.NHà thì kể cả nhà và thợ trên 10 người.Hai vợ chồng em thì đi từ sáng đến tối mới về, con thì đi gửi.Mỗi tháng ông xã em đóng 1t5 nghìn/3người(em và ông xã chỉ ăn mỗi bữa tối, và 2ngày nghỉ cuối tuần, con em thì còn nhỏ).Có 2 thằng em chồng thì chuyên gia đánh điện tử tối ngày.Phòng em chỉ có mỗi 1cái điều hoà 12BTU , 1 cái ti vi, 1 cái tủ lạnh 6l là chấm hết.CÁc bác thử tính hộ em một tháng như vậy em dùng nhiều thì hết bao nhiêu tiền mà sao, mẹ chồng em cư nhằm vợ chồng em bà ấy nói.Mà 2 ông bà ở nhà bật điều hoà cả ngày ấy chứ.
  9. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Oan ức quá ấy nhể, có lẽ phải ngậm bồ hòn làm ngọt cho bác í vui thôi chứ mình mà cố phân bua, cãi chày cãi cối thì e lại mất hòa khí, ấy thử bảo: "tháng này tiền điện hơi nhìu, bọn con phụ thêm với mẹ vài trăm nghìn" xem cụ phản ứng thế nào nhé (hihihi, chỉ tháng này thui, còn tháng sau thì ngầm hiểu là vẫn y như cũ). Dù sao đấy cũng là mẹ chồng mình, có chịu thiệt thòi một chút cũng ko sao, ấy nhỉ. Cố lên ấy ui.
  10. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    em không tiếc gì mấy đồng nhưng thà cứ nói tháng này chúng mày đóng thêm tiền vì tiền điện cao.Em nghe còn được chứ đổ hết cho em là ko được.Em sẵn sàng chịu phí lắp đặt công tơ riêng, dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu còn thoải mái hơn.
    Em hơi bức súc các bác thông cảm, nhưng ko nói ko giảm stress được.
    Em là đứa ít nói và ko hay cãi lại những chuyện trời ơi đó nhưng nó làm em khó chịu quá.

Chia sẻ trang này