1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doiokia

    doiokia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Em chả phải làm gì cả
    Bạn trai em phải làm
    Nếu bạn trai em ko làm được thì chỉ nên yêu thôi
    Cưới là tèo đấy
  2. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cứ kiếm tiền phần của em! he he! còn anh ấy thì cho nhịn ! Dĩ nhiên roài ! he he!
  3. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi ! chỉ hơn có 2 tuổi mà bị phản đối ghê thế sao ? Bạn cứ đọc một lèo bài thơi này vậy
    Nhất gái hơn hai , nhì trai hơn một "
    Thế là bạn đang được cái "nhất " mà thiên hạ đang nói đấy thôi ..thật ra cũng không nên để anh ý ..một mình chống "mafia " mà bạn phải cùng nắm tay anh ấy ..mới được ..có câu " Tình yêu chân chính không bao giờ bằng phẳng " rất tin là bạn và người yêu sẽ vượt qua ....
    Mình có bạn hơn nhau 4,5 tuổi ( con gái hơn con trai ) họ đang yêu nhau đấy thôi..nhưng có lẽ sẽ đối mặt với rất nhiều trở ngại ...hihi mình cũng không biết họ vượt qua dược hay không nữa ....
    Nếu bạn yêu anh ấy thật lòng ..hãy cùng bàn bạc và theo dõi thái độ của phía bến ấy ..bạn hãy chứng tỏ khả năng và bản lĩnh của mình ..bạn nhé !
    Thân mến
    LA THU
  4. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước có 1 chị làm chung với mình hơn chồng 6 tuổi, là con nhà lao động nghèo, trình độ chỉ 12. Chồng thì trí thức , nhà giàu lại đẹp trai. Nhưng được cái chị ấy xinh đẹp, nhìn trẻ ngang như chồng, vui vẻ, cư xử cực khéo . Không nghe chị ấy kể về sự phản đối của nhà chồng ngày xưa, nhưng mọi người đều nghĩ chắc chắn phải có. Chỉ biết với chồng chị ấy là nhất, bữa cơm trưa nào cũng chạy 3,4 cây số lại ăn chung với vợ. Ở chung với bố mẹ chồng, nhưng nhà chồng cũng cưng chị ấy như trứng, cho đủ thứ. Thế mới biết, đàn bà dễ có mấy ai.....
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hơn nhau 2 tuổi không nhiều
    Vấn đề hình như là ở chỗ bạn trai của bạn sinh năm 84? nghĩa là mới tốt nghiệp ĐH? đang xin việc làm? đang đi học?
    Đại khái có thể gia đình nghĩ bạn ý con` nho?
    Việc của bạn hiện giờ là cứ im lặng và chờ đợi thôi. Chờ đợi cho ban, cả gia đình bạn trai bạn và bản thân cậu ý nữa.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 24/08/2007
  6. final_shadow

    final_shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Qua một số mối quan hệ tôi biết rằng ở công sở chỗ vợ tôi làm có 1 ông trưởng phòng có một số biểu hiện không đứng đắn với vợ tôi . Khi biết tin tôi nửa tin nửa ngờ và giấu vợ tìm hiểu và được biết rắng đúng là có chuyện đó thật . Nhưng điều làm tôi buồn là vợ tôi lại nói dối tôi khi tôi hỏi bóng gió chuyện đó . Điều đó làm tôi rất buồn dù biết vợ mình chỉ có mình trong tim nhưng biết làm sao được khi mà vợ mình nói dối mình . Bây h tôi thật sụ rất buồn và giận mà không biết làm thế nào cả . Chẳng lẽ lại bảo vợ mình nghỉ việc vì tôi biết công việc rất quan trong với cô ấy và cô ấy rât yêu công việc của mình tôi cũng không muốn làm thế . Điều tôi dang lo bây h là phải làm sao để giữ hạnh phúc gia đình . Thật sự bây h tôi vừa giận vừa yêu vợ nhưng không biết làm sao cả khi mà ông ấy là trưởng phòng của vợ tôi và tôi biết ông ây có thể xếp 1 chuyến đi công tác xa nào đó chỉ có 2 người và ai biết điều gì sẽ xảy ra . Mọi người đừng bảo tôi phải tin vào vợ mình vì có tin tôi mới bình tĩnh được như thế nhưng quả thật tôi cũng sắp mất bình tĩnh rồi . Điều tôi cần bây h là phải làm sao để giữ được hạnh phúc gia đình bởi tôi rất yêu vợ
  7. rose_love0912

    rose_love0912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này khó đây , vì tôi cũng đang trong hoàn cảnh như vợ bạn mà chưa tìm được lối thoát. đến Công sở bị quấy nhiễu, về nhà chồng nhìn với ánh mắt hoài nghi, nói thật thì liệu chồng có tin hay lại bảo khéo ăn khéo nói để chối tội , nên lúc nào cũng chỉ thầm nghĩ ( xin hãy tin em ),và tự nghiêm khắc với bản thân không làm điều gì trái với lương tâm.Người khác muốn gì mình không thể cấm được nhưng mình có thể cấm được bản thân những điều không nên làm.
    Hiện tôi cũng đang bối rối nên chẳng biết khuyên bạn thế nào chỉ mong bạn ở trong hoàn cảnh nào cũng nên sáng suốt.
    Chúc Hạnh phúc.
  8. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có thể là chị ấy ko muốn chuyện bé xé ra to, chuyện chưa đến mức báo động mà lại kể cho chồng nghe gặp người bình tĩnh thì ko sao, chứ gặp người tính Trương Phi ko khéo lại đến cty làm ầm lên thì có mà mất mặt chị ấy với cả ảnh hưởng đến công việc hiện giờ của chị ấy nữa. Em nghĩ tình thế vẫn còn trong vòng kiểm soát nên chị ấy ko muốn làm anh lo lắng, chứ ko phải là chị ấy muốn giấu anh đâu. Anh hãy thông cảm cho chị ấy nhé.
  9. final_shadow

    final_shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không ai giúp được tôi sao . Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không làm sao nghĩ được 1 kế sách vẹn toàn . Vẫn biết là phải tin tưởng nhau nhưng thử hỏi tôi có vui và yên tâm được không khi mà lúc nào cũng ở trong tâm trạng lo lắng và bực bội như thế này. Không thể kéo dài tình trạn này được ai có cách nào giúp tôi với hy vọng người ngoài cuộc sẽ tỉnh táo hơn tôi
  10. final_shadow

    final_shadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nha nhưng phải tin bình tĩnh và tin tưởng vợ tôi mới được như thế này chứ. Chẳng lẽ yêu nhau rồi cưới đươc mấy năm rồi mà vợ tôi vẫn không hiểu tôi sao . Thú thật tin thì vẫn tin đấy nhưng tôi vẫn thấy bực lắm . Để vợ mình bị thằng đàn ông khác trêu ghẹo thử hỏi có thằng đàn ông nào chịu cho nổi

Chia sẻ trang này