1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pecperin

    pecperin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Không thể tránh khỏi việc vợ bạn bị người khác chêu ghẹo, tôi đoán khả năng vợ bạn cũng là người phụ nữ có hình thức khá và trình độ, không phải lão trưởng phòng vợ bạn thích những người xấu đấy chứ, điều quan trọng là vợ bạn như thế nào, nếu cô ấy là người đứng đắn biết giữ gìn thì bạn không nên lo lắng gì nhiều, nếu cô ấy nói dối bạn cũng chỉ có thể là không muốn làm bạn ghen bóng ghen gió thôi, tất nhiên bản thân cũng nên biết kiềm chế một chút, bạn chọn thời điểm thích hợp lúc hai vợ chồng vui vẻ hỏi thẳng vợ bạn xem cô ấy nói sao, tất nhiên đừng để cô ấy nghĩ bạn theo dõi hay nghi ngờ gì nhé.
    chúc hai bạn hạnh phúc
  2. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi có cách nào làm cho tình cảm không bao giờ rạn nứt không
  3. phamhoangtb

    phamhoangtb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Nick cua toi la phamhoangtb đề nghị Ban quản trị diễn đàn đóng topic tôi đăng 10:18, 12/09/07 nhan đề "đau khổ vì sự tan vỡ - các bạn hãy cho tôi lời khuyên". Những lời khuyên đối với tôi cũng đủ và để tránh đọc những bình luận tiêu cực, xin ban quản trị cho xóa topic này khỏi cơ sở dữ liệu để mọi người đỡ mất công truy cập và tôi cũng đỡ cảm thấy bị tổn thương. Ai đọc được tin này cũng xin đừng bình luận thêm vào topic kể trên.
    Xin cảm ơn
    Kính thư
  4. dieuthuynk

    dieuthuynk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tôi là một người phụ nữ hạnh phúc với người chồng yêu thương vợ, gia đình chồng cũng rất quan tâm chăm sóc. Nhưng mối đêm tôi thường trở dậy, dội nước lạnh nhiều lần cho tới khi sự ham muốn trong tôi nguội lại. CHồng tôi tuy rất yêu tôi nhưng khó khăn trong cuộc sống và công việc luôn khiến anh mệt mỏi, về nhà chỉ còn biết ngủ hoặc xem TV giải trí mà quên đi nghĩa vụ với vợ. tôi rất yêu chồng, mỗi khi gần gũi anh luôn khiến tôi thấy thoải mái và thoả mãn, nhưng số lần không đáp ứng được nhu cầu của tôi. sự âu yếm của anh dễ dàng làm cháy lên ham muốn trong tôi nhưng cũng là nguyên nhân khiến tôi thao thức cả đêm nếu ko được đáp ứng. Thời gian đầu tôi phải kiềm chế, nhưng sau này tôi luôn là người chủ động. Tuy nhiên, chồng tôi tỏ ra mệt mỏi hơn vì phải chiều vợ, và tôi cũng mệt mỏi vì thấy mình ko được yêu. Tôi ko muốn dội nước lạnh mối đêm hay đọc sách cho đến khi mệt mỏi mới ngủ được, tôi cũng ko thể ép chồng quá mức lại càng ko thể tìm kiếm mối quan hệ xác thịt bên ngoài. tôi sợ chồng tôi sẽ càng mất đi tình yêu với mình khi thấy vợ mệt mỏi, cáu kỉnh và xấu đi. đây ko phải lỗi của ai, tôi làm sao có thể nói với anh ấy về việc này. ng ta nói ngoại tình tư tưởng nhưng tôi chi nghĩ đến những người đàn ông khác về khía cạnh ********. xin hãy cho tôi lời khuyên.
  5. August70

    August70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã làm mọi cách như vậy mà vẫn không được,theo tôi bạn nên nói điều này với chồng bạn,vì đã là vợ chồng thì có gì mà không nói được.Anh ấy sẽ biết và quan tâm tới bạn hơn,nhưng tôi nghĩ chồng bạn cũng biết bạn là người thế nào rồi.
  6. dieuthuynk

    dieuthuynk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    tôi ko biết nói sao cho khỏi chạm tự ái của chồng. tôi nghĩ đây là vấn đè nhạy cảm. Nếu nói ra tôi ko biết có thể giải quyết được vấn đề ko?
  7. Sasamy

    Sasamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều năm vắng bóng, lâu lắm rồi mới lại vào ttvnol. Thấy nhìu thay đổi quá. Không nhớ là trước kia mình đã vào những chủ đề nào nữa, chỉ nhớ mỗi cái TOPIC HPGĐ mà thui.
    Chúc các bạn sức khoẻ dồi dào !
    Hy vọng mình sẽ có nhìu thời gian để vào thăm ttvnol nói chung và box HPGĐ nói riêng.
  8. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết phải trả lời thế nào cho câu hỏi của bạn. Thậm chí không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa.
    Khi tôi còn bé, khoảng 4, 5 tuổi gì đó, và vẫn chưa đủ tuổi đến trường, "hoàng tử ngựa trắng" của tôi là một anh cùng xóm hơn tôi một tuổi. Hoàng tử ngựa trắng mặt vuông, da đen luôn luôn dẫn lũ chúng tôi đi rong ruổi khắp xóm để nghịch phá. Và tôi, một đệ tử trung thành, ngày nào cũng lẽo đẽo chạy theo lãnh tụ của mình để làm chân trà nước điếu đóm. Lúc đó tôi chẳng có mơ ước gì, hoặc nói đúng hơn không biết mơ ước là gì............
    Khi tôi bắt đầu lớn, mối tình đầu đến với tôi cũng thật nhẹ nhàng và đơn giản. Chúng tôi là bạn học cùng cấp III với nhau, cùng chia sẻ niềm vui bạn bè thân thiết, cùng nhau lớn. Tôi vẫn thường nói đùa tình yêu của chúng tôi là tình yêu của châu chấu và bọ xít, và tôi yêu anh ấy chẳng nhiều hơn một cái vẩy ghét ở móng chân con kiến. Lúc đó, tôi và anh ấy cũng có mơ đến một gia đình hạnh phúc, vợ chồng chung lưng đấu cật từ hai bàn tay trắng mà gây dựng nên. Những đứa con là những thằng "su hào" con "cải bắp" đáng yêu và xinh xắn. Nhưng có lẽ do yêu nhau ít quá, chỉ bằng cái vẩy ghét trên móng chân con kiến, nên sau chín năm ngồi trên mây trên gió tôi rơi xuống đất. Giấc mơ vỡ tan tành như bong bóng xà phòng..............
    Sau đó, tôi cũng có một người bạn trai thân, rất thân. Chắc chắn là anh ta cũng dành cho tôi nhiều tình cảm hơn bình thường. Nhưng như tôi đã nói, có lẽ vì chúng tôi đã trót làm bạn, lại trót thân với nhau rồi nên không thể tiến thêm để trở thành cái gì của nhau được nữa.
    Đối với tôi, cuộc sống là cả một chuỗi ngày thay đổi không ngừng. Tôi, thậm chí nhiều lúc không nhận ra nổi chính mình. Và trong từng phút từng giây của cuộc sống tôi vẫn không ngừng mơ ước. Và có lẽ cũng đã đủ lớn để biết làm thế nào biến ước mơ trở thành hiện thực. Tôi cũng không biết điều gì đang chờ đón mình ở phía trước. Chỉ biết rằng, tôi biết những việc mình đã làm hôm qua, đang làm hôm nay, và sẽ làm ngày mai............
    Yếu tố cấu thành hạnh phúc như bạn nói, tôi không mơ, mà lúc nào cũng cố gắng để đạt được. Một người con không làm phiền lòng bố mẹ, một người bạn tốt và chân thành, một người có ích cho xã hội, một người có trách nhiệm với cuộc sống.........tôi đã là một yếu tố nào đó rồi đấy chứ. Và tôi mong rằng, với lòng nhiệt tình và chân thành của mình, tôi sẽ góp một phần nhỏ nào đó để mỗi người đều trở thành một yếu tố cấu thành cho hạnh phúc.
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tư vấn cho tớ cái ... Đang khó nghĩ và khó chịu quá ...
    Là thế này: Vợ tớ mới sinh cu đc 2 tháng, tháng đầu ở nhà tớ (có vợ chồng tớ và bà nội), tháng 2 cho sang ngoại cho thoải mái (có ông bà ngoại chăm)
    Bây h nhà ngoại lại đang mún mẹ con ở tiếp đến khi cứng cáp (1 tuổi chẳng hạn) rùi về với lý do như sau:
    - Ở nhà tớ thì 1 mình bà nội vất vả (kể cả có ng giúp việc) thì lo thằng cu cũng ko đc chăm tốt...
    - Ở nhà tớ thì khá xa chỗ vợ làm (cách khoảng 7km) còn nhà ngoại thì cạnh (khoảng 2km) nếu vợ trưa đi làm về thì tiện
    - Ở ngoại thì chăm lo cho mẹ và con tốt hơn, bố cu cũng nhàn nhã đi chơi
    Thế đấy, ông bà ngoại phân tích vậy, vợ tớ thì cũng thic nhà ngoại ... Tớ thì tất nhin là thic nhàn rùi nhưng bà nội thì có vẻ không thic mà nghĩ lâu dài tớ cũng dek thic, lúc nào cũng qua lại nhà ngoại, rể như khách mà ... vả lại để lâu đâm ra vợ chồng chẳng có trách nhiệm quái j với gia đình ... Ngay như 1 tháng vừa rồi, tối chẳng làm đc vc j, cứ lo đi đi về về nội nội ngoại ngoại
    Bạn nào đã từng rơi hoàn cảnh đấy cho tớ ý kiến với ...
  10. oitron1509

    oitron1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    cần gì phải đắn đo .nhà mình mình ở chứ
    xét về dài thì ở nhà mình vẫn hơn
    mà cũng phải nghĩ cho bà nội chứ
    Lấy vợ gọi là xây tổ ấm riêng cơ mà.nhưng cần chú ý đến lý do để đỡ mất lòng ông ngoại
    vợ ở nhà ngoại dài là không ổn đâu
    chúc bạn có quyết định đúng đắn

Chia sẻ trang này