1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    về nhà nội, thi thoảng xuống nhà ngoại vài ngày cho bà đỡ nhớ thôi. nếu bà ngoại sợ bà nội ko chăm được cháu thì đón cả bà ngoại xuống ở cùng. còn vẫn thiếu người thì thuê ôsin.
    7km ăn thua gì. đi khoảng 10-15'' xe máy là cùng chứ gì.
  2. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ùa ... vẫn bit thế ... khi mình nói ai cũng khuyên nên ở nhà mình ... nhưng đứng phương diện ôb ngoại lại quá lo xa cho con cháu cơ chứ... Mình nói thẳng ra lại sợ mất lòng ôb mà ôb lại nghĩ là chỉ nghĩ cho mình ko nghĩ cho vợ con
  3. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Ùa ... vẫn bit thế ... khi mình nói ai cũng khuyên nên ở nhà mình ... nhưng đứng phương diện ôb ngoại lại quá lo xa cho con cháu cơ chứ... Mình nói thẳng ra lại sợ mất lòng ôb mà ôb lại nghĩ là chỉ nghĩ cho mình ko nghĩ cho vợ con
    [/quote]
    Tinh thần chẳng thấy giống như chữ ký gì cả.
    Chọn cái lâu dài và sâu xa. Bỏ cái nhất thời.
  4. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ùa ... vẫn bit thế ... khi mình nói ai cũng khuyên nên ở nhà mình ... nhưng đứng phương diện ôb ngoại lại quá lo xa cho con cháu cơ chứ... Mình nói thẳng ra lại sợ mất lòng ôb mà ôb lại nghĩ là chỉ nghĩ cho mình ko nghĩ cho vợ con
    [/quote]
    Tinh thần chẳng thấy giống như chữ ký gì cả.
    Chọn cái lâu dài và sâu xa. Bỏ cái nhất thời.
    [/quote]
    mọi người cứ khuyên đâu đâu ấy.Trước tiên thì phải phân tích xem vấn đề sâu xa là ở đâu chứ???
    Tớ cũng mới sinh em bé,h ku nhà tớ gần được hai tháng,hiện tại tớ cũng đang ở nhà nội và sắp về nhà ngoại...và tớ sẽ định cư gần như là ở nhà ngoại luôn( nhà tớ cũng 2 vợ chồng và một ku cùng với bà nội thôi) vì có vài lý do sau:
    1.hai vợ chồng tớ cùng đi làm,ở nhà ngoại sẽ có cả ông và bà chăm sóc,ngoài ra còn có dì ( em tớ) nó chăm sóc...không như ở nhà nội chỉ có mỗi bà nội(mặc dù có ô sin đi chăng nữa)--->bên ngoại chiếm đa số...như vậy bố ku và nhất là mẹ ku(tâm lý phụ nữ mà) sẽ yên tâm đi làm
    2."cháu bà nội tội bà ngoại"...phụ nữ chúng tớ đa số đều muốn về ngoại vì đôi khi các ku còn bé,chăm sóc rất mệt...chẳng nhẽ đang đêm gọi bà nội bảo bà bế cho để ngủ hả..hay "sai" bà cái nọ cái kia cũng khó...cái đó nếu về ngoại thì..ok..khỏi bàn
    3.ấy phải xem bà nội và bà ngoại ai khéo hơn
    tạm thơithế đã..tớ sẽ nói tiếp sau..vì tớ phải cho ku đi tắm
    2.
  5. oitron1509

    oitron1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tinh thần chẳng thấy giống như chữ ký gì cả.
    Chọn cái lâu dài và sâu xa. Bỏ cái nhất thời.
    [/quote]
    mọi người cứ khuyên đâu đâu ấy.Trước tiên thì phải phân tích xem vấn đề sâu xa là ở đâu chứ???
    Tớ cũng mới sinh em bé,h ku nhà tớ gần được hai tháng,hiện tại tớ cũng đang ở nhà nội và sắp về nhà ngoại...và tớ sẽ định cư gần như là ở nhà ngoại luôn( nhà tớ cũng 2 vợ chồng và một ku cùng với bà nội thôi) vì có vài lý do sau:
    1.hai vợ chồng tớ cùng đi làm,ở nhà ngoại sẽ có cả ông và bà chăm sóc,ngoài ra còn có dì ( em tớ) nó chăm sóc...không như ở nhà nội chỉ có mỗi bà nội(mặc dù có ô sin đi chăng nữa)--->bên ngoại chiếm đa số...như vậy bố ku và nhất là mẹ ku(tâm lý phụ nữ mà) sẽ yên tâm đi làm
    2."cháu bà nội tội bà ngoại"...phụ nữ chúng tớ đa số đều muốn về ngoại vì đôi khi các ku còn bé,chăm sóc rất mệt...chẳng nhẽ đang đêm gọi bà nội bảo bà bế cho để ngủ hả..hay "sai" bà cái nọ cái kia cũng khó...cái đó nếu về ngoại thì..ok..khỏi bàn
    3.ấy phải xem bà nội và bà ngoại ai khéo hơn
    tạm thơithế đã..tớ sẽ nói tiếp sau..vì tớ phải cho ku đi tắm
    2.
    [/quote]
    CHỈ LÀ NGỤY BIỆN
  6. Snake2007

    Snake2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    CHÀO CÁC BẠN!!!
    TỚ XIN ĐĂNG KÝ NHÉ.
    TỚ CŨNG NHIỀU VƯỚNG MONG ĐƯỢC TƯ VẤN LẮM.
  7. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0

  8. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có gia đình rùi nói chuyện gia đình. Mình chưa có thì thứ 7 này mình thấy cô đơn quá đi mất các bạn à
  9. tocden69

    tocden69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Là? con gài thì? sèf thìch ơ? nhà? mè 'è?, nhẮt là? lài mới cò em bè, ơ? nhà? ngoài sèf cà?m thẮy thoà?i mài hơn, trành bì trĂ?m cà?m sau sinh. Nhưng cứ kèo dà?i thì? chf́c nhà? trai sèf thẮy ko thoà?i mài. ThĂi thơ?i buĂ?i nà?y cứ cò nhà? riĂng là? dĂf chìu nhẮt. Ă"ng bà? nà?o thìch thì? 'Ắn bẮ chàu. Chứ nòi như bàn gì? là? 'òn Ăng bà? ngoài 'Ắn ơ? cù?ng thì? dơ? lf́m
  10. kdrongviet

    kdrongviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Các bác giúp em với , cho em một lời khuyên được không ?
    Em 82 Bạn gái 83 yêu nhau được 4 năm roài , bên Ngoại bắt cưới năm nay vì đi bói thấy thầy bói nói là nếu năm nay ko cưới năm sau có trục trặc và ko cưới năm nay sau này cưới sẽ ảnh hưởng đến đường sinh sản , em thì là con trai duy nhất trong gia đình nghe vậy cũng hơi ngại nhưng em và gia đình em chưa muốn cưới , em và gia đình em muốn qua đông chí năm sau hoặc đầu năm 2009 cơ, vì hoàn cảnh gia đình 2 đứa em tối còn phải đi học Tại chức , tiền chưa có đồng nào ......em muốn một thời gian nữa dành dụm được một ít thì mới cưới , nhưng hôm Cn vừa rồi về nhà ngoại ông bà già ngoại kêu kinh quá, bảo năm nay mà ko cưới thì giải tán , em phân vân không biết thế nào? mà ông bà già nhà em lại không muốn cho em cưới vào năm nay, vì cuối tháng sau con em gái em nó cưới , nếu em cưới luôn thì cập rập quá, ông bà già lo không được, các bác cũng biết đấy cưới ở Hà Nội bây giờ không có trên 50 triệu thì có mà cưới bằng niềm tin , mà lại còn chuyện lỗ sau khi cưới là điều đương nhiên, em lại là con trai nữa nên chuyện lỗ nhiều hơn con em gái em là tất nhiên, thế mới chán các bác giúp em cái, nên làm sao bây giờ ?

Chia sẻ trang này