1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ có bầu tháng thứ 3 là tháng nguy hiểm dễ xảy nhất nên nếu cưới xong đúng tháng thứ 3 thì ko nên đi ngay , nếu cầnđợi sang tháng thứ 4 cũng được, đi gần thui vậy, 2 ngày thôi, ko cần đi cả tuần đâu ạ, để khi nào bé được 1 tuổi, 2 vợ chồng đi bù, hehe
    Nhưng ý em là nhất thiết vẫn nên đi, dù chỉ 2 ngaỳ thôi, cho có kỉ niệm đẹp, những bức ảnh của 2vc cưới nhau trước khi sinh con ạ . Mới lại đi thời điểm đó mới có ý nghĩa nhiều.
    Những lúc 2 VC chồng em sóng gió với nhau ý, em nhìn ngắm lại những bức ảnh trăng mật hạnh phcú của 2 đứa mà càng thấy thêm yêu anh ấy, bao nhiêu giận hờn tan biến hết.
  2. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Em chưa có chồng nhưng muốn nhờ các anh chị có kinh nghiệpm tư vấn giúp.
    Chuyện là em sn 86 và 1 zai sn 77 cũng quý nhau, thời gian quen nhau tầm hơn 1 năm, và cộng thêm thời gian tìm hiểu và quý nhau cũng được 6 tháng nữa. Em cũng đã được gặp bạn bè, đồng nghiệp và đến nhà riêng của ng đó rồi. Thế nhưng mối quan hệ của bọn em vẫn ở trạng thái nửa vời đó là ng đó chưa hề tỏ tình, những lúc em cáu thì còn nói là muốn quên anh thì em tìm ng khác là quên anh đc mà. Nghe xong em thực sự shock. Những hành động thì như là 2 ng yêu nhau.
    Thực sự bây giờ em chẳng hiểu mối qhệ này ntn.
    Em cũng đã thẳng thắn nói thẳng thắn hỏi và còn nói là những chuyện như ôm, hôn thì ko nên xảy ra với mối qhệ nước đôi thì ng đó nói rằng nước đôi đâu mà nước đôi (thời gian của ng đó ko có nhiều, làm qlí 1 cty xd nên hay fải đi công tác gần như 1 tuần ở Hn hay về Hn sớm chỉ đc 1 đến 2 ngày mà thời gian này thì dành cho em)
    Em mới ra trường còn trẻ nhưng cũng k có khái niệm yêu theo fong trào.
    Để so sánh thì em cũng có 1 ng nữa tâm và sự nghiệp ổn định cũng như ng này thế nhưng ......
    Các Anh chị có kn tư vấn giúp em với ạ, dạo này em cũng mệt mỏi cáu gắt lung tung.
  3. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    bạn và ng yêu bạn đúng bằng tuổi tớ và chồng tớ, có điều do tớ đi học sớm 1 năm nên năm ngoái đã tốt nghiệp xong rồi.
    ông đấy cũng có sự nghiệp rồi sao vẫn cứ ko xácđịnh j thế , thông thường tuổi này yêu là họ xác định cưới rồi. Bạn nên xem lại xem anh ta có yêu bạn thật ko? khéo anh ta có vợ rồi cũng nên
    Chồng tớ sinh năm 78 nhưng âm lịch lại là 77, năm ngoái tớ chưa ra trường đã đòi cưới, khi ấy trước khi tớ bảo vệ luận văn 2 tuần thì cưới vì năm ngoái đẹp tuổi. Anh ấy ko muốn đợi thêm 2 năm nữa cho đẹp tuổi thì quá lâu. Nói chung tuổi ấy mà chưa xác định j trong khi đã có sự nghiệp thì bạn nên xem lại tình yêu anh ta dành cho bạn .
    bạn nên xem lại xem chàng đó có vợ chưa và có yêu bạn nghiêm túc ko nhé, hay là đang đắn đo hai tay hai cá. Nghe hơi buồn nhưng bạn cũng nên cẩn thận.
  4. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn.
    Về vấn đề người đó có vợ rồi thì không bạn ạ, vì mình được tiếp xúc với anh trai và chị dâu người đó rồi. Cũng chỉ nói là đầu năm tới sẽ lấy vợ vì tớ hay chêu.
    Vấn đề sự nghiệp cúa ng đó thì ổn rồi nhưng tại bận quá ko như chồng bạn. Tại bọn tớ nc với nhau thì tớ muốn tớ ra trường và đi làm đã mới nghĩ đến chuyện cưới.
    Tớ cũng có cảm giác người này có người khác, nhưng không thể được vì bạn bè của người đó biết tớ, nhân viên của ng đó biết tớ, anh chị ng đó biết tớ. Vấn đề cho tớ biết nhà, biết fòng riêng và biết mọi hoạt động đi ctác vì thời gian đi công tác hay cty đi nghỉ mát rủ tớ đi thì tớ ko đi thì thời gian đó liên lạc với tớ thường xuyên.
    Nhưng rồi cũng có lúc bận công việc thì có lẽ nhấn chìm tớ ở nơi nào.
    Tớ thực sự rất thông cảm nhưng mà cứ cái kiểu mối qhệ thế này tớ cũng chán.
    Thời gian mới tìm hiểu thì gặp nhau nhiều lắm đi ctác về dù 22h vẫn còn gặp tớ 1 lát rồi về. Chứ chẳng như bây giờ có tuần gặp đc 1 lần, có tuần chẳng gặp đc.........thực sự tớ hoang mang.
    Vì ng đó tớ bỏ ước mơ đi dự án ở 1 tỉnh xa. Vậy nên tớ mới hoang mang và muốn mọi người tư vấn để có qđ.
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, nếu bạn nói là người yêu bạn bận chứ không như chồng tớ thì có lẽ bạn chưa biết, lẽ ra tớ cũng ko nói ra nhưng bạn nói vậy thì tớ cũng kể để bạn biết anh nhà tớ là diện rất thành đạt , hồi yêu tớ anh ý đang là giám đốc tài chính quản lý 12 đơn vị thành viên của một tổng công ty. Anh ấy vô cùng bận đi công tác nước ngoài và các tỉnh xa liên miên. Không biết người yêu bạn đã bận đến cái mức ấy chưa?
    Khi ấy, anh mặc dù rất bận nhưung luôn dành thời gian tối đa cho tớ, đến nỗi hôm nào anh ấy cũng phải làm việc bù đến 3h sáng hay anh ấy mang laptop đến làm việc ở nhà tớ tranh thủ khi tớ nấu ăn. Tạm biệt tớ ra về mỗi tối mắt anh ấy đỏ quạch và gà gật vì thiếu ngủ...
    Tớ khi ấy đã kiên quyết đòi chia tay mặc dù anh ấy dành đến tối đa thời gian cho tớ như vậy, lí do là vì tớ sợ sau này cưới xong cứ tiếp diễn tình trạng anh ấy đi lại, công tác và thi thoảng bỏ tớ 1 mình như thế. Đêm hôm đó tớ có nói với mẹ sẽ chia tay anh, thì đến 5 h sáng ngaỳ hôm sau mẹ tớ âm thầm gọi điện kể cho anh nghe là tớ có ý định CHIA TAY anh ( vì mẹ tớ rất quý anh ấy), mặc dù cả hai đang hạnh phúc.
    Người yêu tớ khi ấy và là chồng tớ bây giờ, ngay hôm ấy anh đã nghỉ việc hẳn 1 ngaỳ, bỏ hết cơ quan, bỏ hết công việc, bỏ hết tiếp khách, đúng 7 h sáng anh ấy đến nhà tớ và nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, và thuyết phục tớ rằng anh ấy đi lên từ hai bàn tay trắng, địa vị hay chức quyền ko là gì cả, nhưng anh ko thể mất TY, anh ấy có thể bỏ chức giám đốc và làm lại ở 1 cty ít việc hơn, phấn đấu lại... vì anh nói chức quyền cuối cùng cũng chỉ là để dành cho gia đình, để phấn đấu vì vợ và các con, anh hứa sau này lấy tớ sẽ luôn là ng chồng tốt, như hôm nay đây anh đến để chứng tỏ, anh có thể nấu cơm, rửa bát, cùng em, cùng em xây đắp cuộc sống hạnh phúc, một mái nhà yên ấm. Và cuối cùng anh ấy đã thuyết phục được tớ, tớ đã đồng ý lấy anh trwóc khi tớ tốt nghiệp Đại học 2 tuần.
    Sau này khi đã trở thành chồng, anh vẫn luôn giữ đúng lời hứa với tớ, đi làm về sớm, cắt giảm tối đa mọi tiếp khách khứa, cùng vợ nấu ăn, cùng vợ đi chơi, hy sinh sự nghiệp vì gia đình.
    Nói thế ko phải bạn đang buồn tớ đem kể chuyện vui của tớ, nhưng muốn để bạn hiểu 1 điều, chỉ có tình yêu mãnh liệt, và vì tình yêu người ta mới chấp nhận hy sinh tất cả. nếu anh ấy ko thể hy sinh vì bạn, vì phúc hai người thì ko đáng để bạn phải đau khổ. hãy để anh ấy là người yêu mình và cần mình hơn, vì xã hội ko thiếu đàn ông thành đạt giỏi giang lại hết lòng vì người mình yêu thương
    Theo tớ nghĩ thì bạn nên hẹn gặp anh ấy, nói chuyện thẳng thắn, thử đề nghị chia tay như tớ xem sao? xem anh ấy có yêu bạn nhiều ko? anh ấy ở tuổi đó cũng ko thích tán tỉnh lung tung nữa rồi, đứng đắn rồi, nếu bạn đề nghị chia tay vì anh đi quá nhiều thế thì nếu yêu bạn nhiều anh sẽ phaỉ có biện pháp giảm bớt cviệc và quan tâm đến bạn hơn và ko muốn mất bạn. Còn nếu anh ấy vẫn lấp lửng và nước đôi thì thôi bạn ạ. Bỏ đi. Mình không cần người yêu mình ít.
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 15/07/2008
  6. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn.
    Tối qua mình đã nói chuyện với anh ấy.
    Mình ko thể để người đó chọn lựa mình hơn công việc được vì người đàn ông ko có sự nghiệp thì họ chẳng thiết đến chuyện vợ con.
    Mình nói là khoảng cách tuổi tác của mình và anh là 9t cái khoảng cách này dẫn đến 2 luồng suy nghĩ khác nhau, mình có người yêu nhưng cảm giác như chẳng có, sợ rằng khi cưới sẽ khó sống lâu dài được. Anh ấy nói là đâu fải ai lấy nhau cũng có thể hợp ý nhau hoàn toàn, lúc đó cả 2 fải hoàn thiện và thay đổi để hợp với cs gia đình.
    Mình đã qđ là đi làm 1 thời gian 4 tháng theo dự án, lúc đó để cả 2 cảm nhận tình cảm của chính mình. Sau 4 tháng đó sẽ có qđ. Chẳng hiểu mình làm vậy có đúng ko.
  7. Nhimyeu07

    Nhimyeu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cho e hỏi với.Em 29_7_86.
    Anh zai 11_10_84
    Chúng em cuối tháng 9 này cưới,đang bảo kế hoạch 6 tháng hay 1 năm rồi mới có mbé.Mọi người cho em hỏi với tuổi của bọn em như thế thì sinh con năm nào thì hợp ạ.E xin căm ơn và hậu tạ *****
  8. hientinhbinh

    hientinhbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi vấn đề này với:
    Mình tham gia diễn đàn bằng một nick khác nhưng có vấn đề tế nhị nên đăng ký nick mới này để người quen không biết.
    Mình năm nay đã 31 tuổi mọi thứ với mình rất ổn nhưng có một điều mình đang rất băn khăn mong các bạn cho ý kiến và các bạn tham gia bàn luận nhé.
    Mình đã có một số lần đi hiến tinh trùng lý do cũng chỉ muốn mang lại niềm vui cho những người không có khả năng sinh con, mỗi lần như vậy mình thấy rất vui và mình cũng muốn có nhiều con cháu trên đời này. Tuy nhiên hiện nay có một người bạn thời đại học (Bạn gái) lấy chồng đã 4 năm mà chưa có con đi khám rất nhiều nời thì biết là chồng cô ấy không có khả năng sinh con cô ấy đã hỏi mình về việc đi xin tinh trùng của ai đó. Mình đã kể về việc mình đã từng đi cho tinh trùng như thế nào, cô ấy ngỏ ý muốn xin trực tiếp tinh trùng của mình luôn (Mình cũng xin nói là mình đi cho tinh trùng những lần trước thì không biết ai là người sẽ nhận tinh trùng của mình vì thực hiện tại bệnh viện). Mình có một số băn khăn ở đây xin ý kiến các bạn:
    - Vì cô ấy không có điều kiện kinh tế nên cô ấy không muốn qua bệnh viện thụ tinh nhân tạo (Khoảng 30-40TR một ca chưa kê các khoản khác nữa) nên cô ấy và chồng muốn xin trực tiếp, như vậy tôi rất khó nghĩ về vấn đề quen biết.
    - Vì tôi và cô ấy học cùng đại học có biết nhau (Tuy không sống chung TP Tôi ở HN còn cô ấy ở một tỉnh cách xa HN ) nhưng như vậy về sau khi con lớn vẫn có thể gặp nhau, tuy vợ chông cô ấy có yêu cầu viết cam kết không được nhận con nhưng tôi thấy thế nào ấy. Nếu tôi và cô ấy là nhứng người không quen biết thì đơn giản cho tôi.
    - Tỗi cũng sợ về sau có vấn đề gì đó con tôi lại đến nhận tôi thì làm sao? Nếu không đồng ý thì nhìn cô ấy thấy tội tội thế nào ấy, 2 vợ chồng tháng nào cũng về HN để chữa chạy và thuyết phục tôi, tôi khuyên nên đi xin đâu đó không quen biết nhưng hôm qua chồng cô ấy vẫn gọi điện xin.
    - Tôi cũng có GD và con chắc về sau trước khi cưới con tôi tôi phải yêu cầu xét nghiệm ADN quá đi vì tôi đã đi cho nhiều lần mà không biết ai nhận chính vì vậy giờ không giám đến bệnh viện cho nữa .
    Hiện nay mình suy nghĩ quá theo các bạn nên làm gì?
  9. paulinethien

    paulinethien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  10. anhson1980

    anhson1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy xem những bộ ảnh Cưới của bạn bè chụp trong Studio...? Có thể là đẹp ?...nhưng không Ấn tượng...Vì tất cả những bộ ảnh Cưới chụp trong Studio'''' hình như ''''đều thiếu thiếu thế nào ấy ?...chẳng hạn thiếu yếu tố Thiên nhiên...Thiếu sự tự nhiên...Thiếu sự Lãng mạn...Thiếu sự Hoành tráng..? Và hạn chế đủ thứ luôn...

Chia sẻ trang này