1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gauxinh8577

    gauxinh8577 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ đi xem thì ng` ta lại bảo là kiêng cưới 2 chị em gái trong 1 năm nhưng anh em trai thì càng tốt vì kiêng 2 chị em gái đi lấy chồng ---> mất 2 đứa con gái đi làm dâu nhà ng` ta nhưng nếu 2 anh em trai lấy vợ thì tốt vì có thêm con trong nhà, hic. Chẳng biết thế nào cả
  2. pine154

    pine154 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hi, tớ lại thấy mọi người hay kiêng một năm cưới hai anh em trai hơn chứ, người về làm dâu sau sẽ bị lận đận vất vả hơn . Như các cụ nói ấy " Một năm chớ tậu hai trâu. Một năm chớ rước hai dâu về nhà".
    Tớ tháng 12 này cưới đây, nhưng tháng 11 cậu em chồng bên Úc cũng tổ chức đăng ký kết hôn ( gọi là kết hôn giả để nhập quốc tịch,phải trả tiền cho người sẽ kết hôn cùng), không biết như thế có bị coi là 2 anh em cưới cùng năm không nữa.
    Cô hàng xóm nhà tớ chồng mất sớm thế là cô ấy cứ vin vào đó để trách mẹ chồng là ngày trước không kiêng kỵ, trong 1 năm tổ chức cưới cho 2 con trai là chồng và anh chồng cô ấy.
    Nói thì nói thế chứ tớ cũng không tin đâu
  3. ddhn

    ddhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi là sau khi cưới thì đăng ký kết hôn có bị khó khăn gì không, vì phải chứng minh là độc thân trước khi cưới phải kô ạ? Nhà mình ở lại kô trùng với hộ khẩu thì giả sử cưới xong có gì khó khăn khi đăng ký kết hôn kô
  4. thienhanho

    thienhanho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không biết tâm sự với ai, kể với ai, viết vào đâu nên vào Hạnh phúc gia đình viết vì đây cũng là chuyện gia đình mà.
    2 hôm rồi tâm trạng mình nặng trĩu, đứng trên bục giảng mà mình không muốn giảng, sv hỏi cô ốm sao...
    Từ khi quen anh đến khi anh cho mình biết gia cảnh của anh, mình rất buồn nhưng mình đã yêu anh nên mình nghĩ dù gia đình anh nghèo nhưng rồi cuộc sống của gia đình bé nhỏ của mình sẽ khác vì mình có công việc lương không cao nhưng cũng là mức khá trong xã hôi và anh nữa, anh cũng có công việc. Và mình quyết định lấy anh dù họ hàng mình có khuyên can.
    Về nhà anh mình cảm thấy thoải mái vì bố mẹ dù nghèo nhưng đều thoải mái và thương yêu con và cả anh nữa, rồi công việc của anh không có lương gần 1 năm trời từ khi mình sinh bé. Dù không lương mình vẫn để anh đi làm mà không cau có hay căn vặn gì anh, những lúc anh được ứng lương mình đều vui vẻ đòi anh khao dù chỉ là 1 món ăn nhẹ...
    Hết thời gian nghỉ sinh bé mình đi làm trở lại và mình nhận nhiều lớp hơn để dạy vì trong suy nghĩ của mình chỉ đơn giản là mình còn cố được thì mình cố, anh cũng luôn ở bên mình, giúp đỡ mình việc nhà, hai vợ chồng vui vẻ và thoải mái hơn khi mình tăng lương và cơ quan anh có lương trở lại.
    Nhưng mấy hôm nay anh luôn cáu bẳn với mình, tính mình nóng nảy nên cũng không tránh khỏi mình cáu bẳn lại, rồi lúc thì cáu bẳn,lúc thì đùa anh nói mình "ngu" nên mới cưới anh và anh nói mình coi thường anh... nhưng trong thâm tâm mình nói thật dù có chút buồn nhưng không bao giờ mình coi thường anh, mình chỉ nghĩ đã là vợ chồng thì nên chấp nhận nhau.
    Chưa bao giờ mình nói anh điều gì không phải dù anh không lương, sống bằng lương của mình cho cả gia đình hay anh không bằng những người khác.. nhưng mình vẫn vui vẻ và hoà nhã, không đòi hỏi anh phải thế này thế khác mà rồi anh nói mình vậy và 2 hôm rồi không nói chuyện.
    Công việc với mình đã là gánh nặng quá lớn vì trung bình 1 ngày mình dạy tới 12->14 tiết rồi còn nhiều việc liên quan, không có người chia sẻ, lúc nào mình cũng động viên cố gắng hoàn thành...mình chỉ mong sao về nhà có chút thời gian rảnh nào cả nhà cùng vui vẻ bên nhau nhưng về nhìn thấy nhau mà lạnh tanh không nói.
    Mình hết sức lực, hôm nay mình dã xin nghỉ rồi, đến cuối kỳ học dồn mình nghĩ mỗi ngày mình lo mỗi tối. vậy mà anh không hiểu
  5. banhran87

    banhran87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em mới phát hiện ra bà ngoại tình, trước đây em cũng đã nghi ngờ nhưng giờ em đã có bằng chứng chính xác.
    Thật sự em không muốn nói chuyện thẳng thắn với bà,em sợ mẹ sẽ bị mất đi sự tôn trọng từ con cái.
    Em sợ bà sẽ xấu hổ,chán chường,thật sự em không muốn làm mẹ buồn,nên em chỉ dám giữ những suy nghĩ này trong đầu ,không dám nói.
  6. jazoo

    jazoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  7. chuotbachnt

    chuotbachnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm chẳng có mấy việc, tâm sự chút để nhận tư vấn từ các anh chị.
    Em mới cưới được 1 tháng 1 tuần, nói chung thấy cuộc sống sau khi cưới có nhiều cái gò bó hơn.
    Hiện tại em ko sống cùng BMC, nhưng đang nuôi cô em chồng học ĐH năm cuối và có đứa em con Dì chồng ở cùng nữa. Hai đứa thì rất biết điều và ngoan, giúp đỡ em chứ ko có gì bức xúc cả, em nấu cơm thì chúng nhặt rau, rửa bát. Em cho đồ vào máy giặt thì tụi nó phơi...
    Nhưng, có lẽ vì có hai đứa em gái nữa nên chồng em chẳng làm gì phụ giúp vợ cả, em sợ sau này khi tụi nó đi lấy chồng chồng em sẽ quen với việc được chiều chuộng thế mà ko giúp vợ. Bây giờ thỉnh thoảng em cũng "rèn luyện" cho chồng một chút, những hôm cô em chồng đi học thêm thì chồng cắm cơm hộ, vợ giặt và giũ, treo, nhờ chồng phơi lên móc, chồng em cũng làm, nhưng phải là em hô hào gào thét mãi cơ, còn không thì chỉ có ôm vô tuyến với HBO, Cinemax hoặc VCTV3 thôi. Hik. Chẳng mấy khi tự nguyện giúp vợ cả, có khi vợ lục ục dọn nhà, lau nhà... vv nhưng anh vẫn xem vô tuyến.
    Có một chiện nữa là... lại là vấn đề tài chính, tụi em phải nuôi cô em chồng từ A->Z (vì BMC đã về nghỉ mất sức cả - bố chồng vẫn có lương thì fải), lương của em với chồng cũng chỉ tầm tầm đủ chi tiêu thui, nhưng...
    1. Chồng em trước khi cưới một năm thì: một tháng hai lần lĩnh lương, đều đặn đưa cho em giữ, chỉ giữ lại chút ít trong ví, khi nào hết thì lại lấy.
    Nhưng từ ngày cưới đến giờ dường như ỷ vào vợ, lương giữa tháng ko đưa cho vợ đồng nào, đó là lương thời gian nên cũng ko nhiều, nhưng em cứ có cảm giác là anh ấy không tin tưởng em nữa nên ko đưa mà giữ lại tiêu pha, em chưa bao giờ khắt khe chuyện tiền nong với chồng (trừ mấy lần chồng cho bạn mượn tiền, mà thường mấy ng bạn từ thời xà lỏn, ko công ăn việc làm này thì ko bao giờ trả lại). Cuối tháng thì có tháng đưa nhiều có tháng đưa ít, chẳng nói lý do ít, hik, những tháng đưa ít em lại fải xà xẻo vào khoản lẽ ra vào mục tiết kiệm. Em định nói chuyện với chồng nhưng cứ ngại nói về vấn đề tài chính, mà ko tiết kiệm được thì ko biết lấy đâu xiền mà sau này lo cho em bé (chưa dám sinh vì chưa ổn định ktế).
    2. Bố mẹ chồng em, (nói thế này lại bảo là nói xấu), ko biết có biết tụi em vất vả kiếm xiền thế nào không, nhưng tụi em đã nuôi ăn học cô em chồng từ A-Z rùi (nói thật lương hai vợ chồng chỉ đủ nuôi hai vợ chồng và cô em thui, em ko ngờ lấy chồng xong có nh khoản phải chi tiêu thía), mà khi sửa nhà tụi em đã dành toàn bộ tiền tk được trước đó gửi về rùi, cưới tụi em lo sắm sanh mọi thứ hết, cưới xong dư được tí tiền bảo tk để mua sữa cho con, nhưng ông bà lại hỏi mượn. Đành lòng, em chỉ im lặng thui, chẳng dám ý kiến gì cả, mà cho ông bà mượn rùi ai dám đòi. (Em cảm giác ông bà sợ em giữ hết xiền của con trai ông bà, nhưng tụi em cũng có hiếu lắm chứ, sắm sanh một số thứ cho ông bà ở quê mà, em có tiếc gì đâu, cái cảm giác tiền của mình ko ở trong tay mình, ko có quyền qđ nó cứ tnào ấy)
    Các bác tư vấn giúp em, làm thế nào để chồng em san sẻ lo nghĩ tiền bạc cho em với (giừ em vẫn đang lo ổn mọi thứ, nhưng ko tk được đồng nào hết), mà chồng em còn hay cho bạn mượn tiền nữa, có chị con ốm đt thế là cũng fải cho mượn (chồng có hỏi ý kiến em, nhưng em còn cách nào hơn là đồng ý), có anh đánh bài thiếu tiền mượn cũng cho mượn, 500k - 1tr thui nhưng em thấy với vc em thế cũng nhìu rùi.
    và làm thế nào để BMC hiểu là tụi em vất vả lắm , em mún tk để còn bầu bì sinh em bé.
    3. Chồng em say đánh đt và đá bóng lắm, đá bóng thì em ko ý kiến gì, nhưng chơi PS2 thì, một tuần nghỉ Cn thôi, anh fải đi đánh với bạn 3-4 tiếng/CN, nói thì bảo anh chơi trò chơi lành mạnh (hik, mắt lão đeo kính dày cộp lên rùi).
    Các bác giúp em
  8. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Đến giờ tớ chỉ muốn các bác tư vấn khái niệm lại cho tớ Hạnh phúc gia đình gì thôi ?
    Tại sao mọi thứ lại khó khăn đến vậy ...
  9. nosmoking07

    nosmoking07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng mình thi thoảng hay cãi nhau, nhưng những lần cãi nhau là cô ấy lại nói những lời mình thấy rất thất vọng. Chẳng hạn như " loại người như anh"..." anh thật khốn nạn "...thường thì mình bỏ qua những câu nói đó, nhưng liệu như thế mình có nhu nhược quá ko ? các bạn tư vấn giúp mình nhé..!
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", câu nói này hẳn không bị lỗi thời ở mọi thời đại. Cuộc sống vợ chồng đôi lúc cũng có những diễn biến phứ tạp mà bản thân ta đôi lúc không kiểm soát được. Có khi nào bạn tự hỏi rằng: "tại sao vợ mình lại có những lời nói đó mà trước đây không hề có"? Nếu bạn tìm ra được câu trả lời thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn. Ngoài ra, bạn cũng nên chia sẻ cảm nghĩ của mình với vợ một cách khéo léo, nhẹ nhàng nhằm giúp cho cô ấy hiểu rõ mình hơn. Không nên im lặng hoặc bỏ qua vì nếu bạn cứ làm thế thì vợ bạn cũng sẽ không bao giờ hiểu được bạn rằng bạn đang mong mỏi điều gì.
    Hiểu rõ bản thân mình đã khó, hống hồ chi là người khác. Bạn hãy mở lòng để người bạn đời của bạn hiểu bạn nhiều hơn.
    Chúc bạn thành công.

Chia sẻ trang này