1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc gia đình_Tư vấn online miễn phí.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi phaohoa, 04/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy PHAO HOA xuất hiện, tớ xin phép "hớt lẻo" trước vậy.
    Theo tớ thấy thì việc có thói quen xem phim và tranh ảnh *** với ai đó cũng là bình thường... Nó không nói lên điều gì quan trọng.
    Nhưng cho tớ tò mò 1 chút... Trước khi lâp gia đình chắc bạn cũng tìm hiểu kỹ các thói quen của anh ta rồi chứ?
  2. lamla

    lamla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trước khi kết hôn, mình cũng có để ý đến thói quen đó, nhưng không biết là nó diễn ra hàng ngày. Mình thấy "ghê ghê" làm sao ấy. Mình lo là anh ấy bị "bệnh" gì đó.
  3. lamla

    lamla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trước khi kết hôn, mình cũng có để ý đến thói quen đó, nhưng không biết là nó diễn ra hàng ngày. Mình thấy "ghê ghê" làm sao ấy. Mình lo là anh ấy bị "bệnh" gì đó.
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ... Có thể cảm giác "ghê" của bạn chỉ là cảm giác về khác biệt văn hoá, khác biệt thói quen thôi.
    Như tôi thì thích xem phim hành động ( may quá vợ tôi không thấy có gì bất thường), "hiện tượng" đó cũng diễn ra hàng ngày, nhưng không phải vì thế mà lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện đánh nhau, hay đấm đá... chỉ đơn giản là 1 thói quen
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ... Có thể cảm giác "ghê" của bạn chỉ là cảm giác về khác biệt văn hoá, khác biệt thói quen thôi.
    Như tôi thì thích xem phim hành động ( may quá vợ tôi không thấy có gì bất thường), "hiện tượng" đó cũng diễn ra hàng ngày, nhưng không phải vì thế mà lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện đánh nhau, hay đấm đá... chỉ đơn giản là 1 thói quen
  6. lamla

    lamla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    À, ra vậy, xem phim *** cũng giống như xem phim hành động. Nếu bà nhà mê phim ***, vitdoi có bực không?
  7. lamla

    lamla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    À, ra vậy, xem phim *** cũng giống như xem phim hành động. Nếu bà nhà mê phim ***, vitdoi có bực không?
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    May quá, trước khi cưới tớ đã tìm hiểu kĩ thói quen của người sẽ sống trọn đời với mình.... ít ra phải chung sở thích hay nhiều ra thì không thấy " ghê" bởi sở thích của người ta.. thì mới cưới chứ!
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    May quá, trước khi cưới tớ đã tìm hiểu kĩ thói quen của người sẽ sống trọn đời với mình.... ít ra phải chung sở thích hay nhiều ra thì không thấy " ghê" bởi sở thích của người ta.. thì mới cưới chứ!
  10. lamla

    lamla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Thì về lý thuyết là như vậy. Nhưng mà anh ấy đâu có xem những thứ ấy khi gặp nhau...

Chia sẻ trang này